Từng bị giam 2 năm, nữ cư dân 72 tuổi ở Liêu Ninh tiếp tục đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-06-2026] Một bà lão 72 tuổi ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Chiều ngày 30 tháng 5 năm 2026, khi bà Vương Thụy Bình, một góa phụ không có con, đang đi đổ rác thì bị một công an họ Lý bắt giữ. Ông ta đã gọi thêm ba công an nữa đến để hỗ trợ lục soát nhà bà, và sau đó lại có thêm tám công an nữa xuất hiện.
Sau khi công an tịch thu các sách và tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công, ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy tính, quần áo và các tài sản có giá trị khác của bà Vương, họ đã đưa bà đến trung tâm xử lý án để thẩm vấn. Bà đã từ chối trả lời mọi câu hỏi.
Công an đã đưa bà Vương đến trại tạm giam. Khi bà được kiểm tra sức khỏe trước khi nhập trại, huyết áp tâm thu của bà là 178 mmHg (mức bình thường là 120 hoặc thấp hơn). Bà cũng nói rằng mình bị tê tay, tức ngực và cảm thấy nặng đầu.
Khoảng 2 giờ sáng ngày 31 tháng 5 năm 2026, sau khi trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà Vương, bà đã bị ép đóng phạt 1.000 nhân dân tệ và được bảo lãnh tại ngoại.
Khi về đến nhà, bà Vương phát hiện một chiếc phong bì chứa 200 nhân dân tệ tiền mới tinh đã biến mất. Bà gọi điện cho công an, nhưng họ phủ nhận việc lấy số tiền đó. Một công an nói: “Mỗi tháng chúng tôi kiếm được hơn 10.000 nhân dân tệ. Bà nghĩ chúng tôi lại để ý đến số tiền 200 nhân dân tệ cỏn con đó à?” Ông ta tuyên bố rằng họ có đoạn phim ghi hình từ máy quay đeo trên người để chứng minh sự “trong sạch” của mình. Tuy nhiên, chiếc máy quay đó nằm ở phòng khách của bà Vương trong toàn bộ quá trình lục soát, trong khi số tiền mặt lại để ở phòng ngủ của bà.
Vài ngày sau, bà Vương phát hiện một chiếc máy bay không người lái bay bên ngoài cửa sổ và một camera giám sát được lắp ở cửa nhà. Bà đã gọi cho công an, nhưng họ phủ nhận việc biết thông tin về chiếc máy bay không người lái cũng như camera đó.
Ngày 17 tháng 6 năm 2026, công an đã nộp hồ sơ của bà lên Viện kiểm sát quận Trung Sơn. Trong số các bằng chứng của họ có các bức ảnh tĩnh được trích xuất từ một video quay cảnh một người phụ nữ ra vào một tòa nhà chung cư trên phố Tam Nguyên. Công an khẳng định rằng một “đứa trẻ” đã báo cáo lại với họ sau khi nhìn thấy một nhãn dán có dòng chữ “Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tà giáo”. Danh tính của “đứa trẻ” này không được nêu chi tiết trong hồ sơ vụ án nộp lên viện kiểm sát.
Công an cáo buộc rằng người phụ nữ trong video là bà Vương vì họ thấy bà mặc một bộ trang phục tương tự. Họ đã tìm kiếm bộ trang phục đó và các nhãn dán “Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tà giáo” khi tiến hành lục soát nhà bà. Hiện không rõ liệu họ có tìm thấy thứ nào trong số đó hay không.
Bức hại trong quá khứ
Ngày 12 tháng 4 năm 2013, bà Vương từng bị bắt và bị giam giữ 15 ngày. Chồng bà, ông Trương Trân Ký, đã bị chấn động tâm lý nặng nề trước việc bà bị bắt. Ông bị rơi vào hôn mê và đã qua đời một tuần sau khi bà được trả tự do.
Ngày 2 tháng 6 năm 2021, năm công an từ Đồn Công an Đông Cảng đã lừa bà Vương mở cửa và tiến hành lục soát nhà bà. Họ đã tịch thu máy tính, máy in và các sách Pháp Luân Công của bà. Mặc dù Trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận vì sức khỏe của bà không tốt, công an vẫn giữ bà tại đồn trong bốn ngày trước khi thuyết phục được phía trại tạm giam tiếp nhận bà.
Vào ngày 2 tháng 11 năm 2021, Tòa án quận Cam Tỉnh Tử đã mở một phiên tòa trực tuyến xét xử bà Vương, sau đó tuyên án bà hai năm tù với khoản tiền phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 22 tháng 12 cùng năm. Bà đã thụ án xong và được trả tự do vào ngày 1 tháng 6 năm 2023.
Vào ngày 29 tháng 3 năm 2024, Cục Tư pháp quận Trung Sơn đã gọi cho một người thân của bà Vương để vặn hỏi số điện thoại của bà. Tuy nhiên người này đã từ chối hợp tác.
Báo cáo liên quan:
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/24/511647.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/29/234891.html



