Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2026]

Theo thông tin Minh Huệ mới nhận được, một phụ nữ 60 tuổi ở thành phố Đại An, tỉnh Cát Lâm, đã bị kết án năm năm tù và bị phạt 10.000 tệ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Chiều ngày 3 tháng 6 năm 2025, bà Cảnh Kế Thu, cựu nhân viên Công ty Dầu thực vật Thành phố Đại An, đã bị bắt sau khi bị ông Vương Bảo Hoa – Bí thư thôn Tam Gia cử báo cùng hai học viên khác (ông Lý Ngạn Đông và bà Đổng Liên Chi) vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Các cảnh sát Đặng Nguyệt Hồng, Mục Tử Kính, Tống Quốc Ấn và Đậu Hải Dương thuộc Đội An ninh Nội địa Thành phố Đại An, cùng các nhân viên từ Đồn Công an Huệ Dương, đã xông vào lục soát nhà ông Lý. Sau đó, những cảnh sát này tiếp tục cùng cảnh sát Đồn Công an phố Cẩm Hoa lục soát nhà bà Cảnh và bà Đổng.

Bà Cảnh và bà Đổng bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Bạch Thành, còn ông Lý bị giam tại Trại tạm giam thành phố Đại An (thành phố Bạch Thành là đơn vị hành chính quản lý thành phố Đại An). Viện Kiểm sát thành phố Đại An đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với cả ba học viên, hiện thời điểm ban hành lệnh bắt giữ chưa xác định được rõ.

Cảnh sát từ chối cung cấp thông tin về các học viên mặc dù gia đình các học viên đã nhiều lần gặng hỏi. Người nhà các học viên đã cố gắng thuê các luật sư địa phương, nhưng không ai dám nhận vụ việc này vì sợ bị chính quyền trả đũa. Trong những năm gần đây, chỉ có các luật sư do tòa án chỉ định mới được phép gặp các học viên Pháp Luân Công đang bị truy tố vì đức tin của mình, song tất cả những luật sư này đều được chỉ đạo phải “biện hộ có tội” đối với các học viên.

Thời điểm bà Cảnh bị truy tố và bị kết án hiện chưa xác định được. Tình trạng của ông Lý và bà Đổng vẫn chưa rõ.

Những bức hại trước đó của bà Cảnh

Bà Cảnh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 1997 và chỉ trong vòng 3 tháng sau khi tu luyện đã khỏi bệnh thoái hóa đốt sống cổ, suy nhược thần kinh cũng như chứng lở loét lòng bàn tay và lòng bàn chân kéo dài suốt 6 năm. Sau khi chính quyền Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà vẫn kiên định đức tin của mình và liên tục trở thành mục tiêu bị nhắm đến.

Sau khi bị bắt vào ngày 31 tháng 10 năm 2002, bà Cảnh bị kết án 13 năm tù và được trả tự do trước thời hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2011. Bà được chẩn đoán mắc ung thư tử cung sau một lần bị bắt khác vào ngày 13 tháng 9 năm 2017. Sau đó, bà được bảo lãnh tại ngoại nhưng lại bị bắt giữ một lần nữa vào tháng 8 năm 2019.

Tháng 7 năm 2020, Tòa án thành phố Đại An đã bí mật kết án bà Cảnh với mức án 3,5 năm tù. Dù vẫn đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư tử cung, bà vẫn bị ngược đãi dưới nhiều hình thức, bao gồm bức thực và bị tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Có lúc bà bị rối loạn tâm thần và suýt tử vong.

Sau khi được trả tự do, bà Cảnh đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình hồi phục. Bà chỉ có thể ăn rất ít và thường xuyên phải nằm liệt giường.

Báo cáo liên quan:

Sau chín năm bị cầm tù và tra tấn, người phụ nữ bị bệnh nặng lại bị đưa vào tù vì đức tin của bà

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

The Police in Da’an City, Jilin Province Persecute Practitioners

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/29/511805.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/1/234915.html