Pháp: Người dân tại Paris lên án cuộc bức hại và đồng cảm với các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris
[MINH HUỆ 16-06-2026] Ngày 12 và 14 tháng 6 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu môn tu luyện cho người qua đường và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần lượt tại Belleville và trên Quảng trường Saint-Michel. Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.
Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại Belleville, ngày 12 tháng 6 năm 2026. (Minghui.org)
Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. (Minghui.org)
Vào ngày 12 tháng 6, anh Alexandre, một người tập võ, đã dừng lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp tại Belleville. Sau khi nghe về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn, anh nói: “ĐCSTQ thật rác rưởi! Cuộc bức hại này thật man rợ. Hoàn toàn điên rồ!” Anh khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực của mình.
Các hoạt động của các học viên trên Quảng trường Saint-Michel, ngày 14 tháng 6 (Minghui.org)
Người dân ký bản kiến nghị. (Minghui.org)
Tự do ngôn luận là điều thiết yếu
Cô Jamila cùng các bạn cô đã xem sự kiện của các học viên trên Quảng trường Saint-Michel. Cô bày tỏ: “Tự do ngôn luận là điều thiết yếu. Khi người ta không thể công khai bày tỏ suy nghĩ hoặc sống theo đức tin của mình, đó là một hình thức nô dịch thầm lặng—một nhà tù không cần đến song sắt. Đối với tôi, đó là hình thức tra tấn tồi tệ nhất.”
Cô Julie bày tỏ: “Thật đáng buồn khi thấy mọi người bị cấm tập các bài công pháp và thực hành những gì họ chọn—nhất là khi không có lý do chính đáng nào cho việc cấm cản như vậy.”
Bạn của cô, anh Adil, tiếp lời: “Thật phi lý khi cấm mọi người làm những gì họ muốn. Tập các bài công pháp thì có gì sai, đặc biệt là tập để cải thiện sức khỏe.”
Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát
Ông André Mottier, 82 tuổi, đã chú ý đến sự kiện trên Quảng trường Saint-Michel. Ông nói: “Trung Quốc rất rộng lớn, đông dân và có nhiều dân tộc. Thật tồi tệ khi họ tấn công những người bảo vệ giá trị đạo đức.“
“Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát, là những đức tính mà mọi người nên đón nhận, bất kể tín ngưỡng tôn giáo của chúng ta là gì.”
Anh David Carcone, người đã trò chuyện với một học viên trong một thời gian dài, cho biết anh rất kinh hoàng trước nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Anh nói: “Tôi nghĩ rằng việc cấm một môn tu luyện là điều ngu ngốc. Chúng ta phải tiến lên, chứ không phải thụt lùi.”
Khi nói về Chân-Thiện-Nhẫn, anh David chia sẻ: “Mọi dân tộc đều nên thực hành những giá trị này. Nếu chúng ta có thể thay đổi tư duy để hành xử theo nguyên lý này, chúng ta sẽ tiến về phía trước.”
Anh cho biết những gì các học viên đang làm rất quan trọng “bởi vì đây không chỉ là một ý tưởng, mà còn giúp kết nối mọi người lại với nhau. Đây là điều chúng ta cần thấy.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/16/511408.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/18/234763.html



















