Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Slovakia

[MINH HUỆ 13-06-2026] Thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã đến thành phố Nitra ở Slovakia để tổ chức hoạt động thu thập chữ ký thỉnh nguyện và cung cấp thông tin trên phố Štefánikova.

Hôm đó, thành phố đặc biệt nhộn nhịp nhờ có Chợ phiên Nitra, nhiều người qua đường đã dừng lại tại quầy thông tin của các học viên.

Du khách thích thú theo dõi màn trình diễn các bài công pháp và thiền định của các học viên, đồng thời tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 27 năm qua ở Trung Quốc.

8bf2904b6bafd7382045ea8e8a0f3bd9.jpg

ececa5cf877a8c126cc6dc6d06afce19.jpg

bccced2d54b6bf6350a07c2783228738.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Slovakia tổ chức sự kiện tại Nitra vào ngày 23 tháng 5 năm 2026. (Minghui.org)

“Những giá trị này thu hút những người có lý trí”

Ông Jaroslav Lorencovič, một cựu nhân viên chính phủ tại Nitra, đã đến quầy thông tin để ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông Lorencovič cho biết điều thu hút ông nhất chính là nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Ông bày tỏ: “Tôi tán đồng những giá trị này suốt đời. Đó là nguyên lý mà không một người có lý trí nào có thể phản đối.”

Trước đây ông từng nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, dù chỉ là gián tiếp. Sau khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ oan sai, ông cho rằng những hành vi như vậy là không thể tha thứ. Ông nói: “Thật thảm khốc và đáng lên án. Không thể có bất kỳ lời bào chữa nào cho việc này.”

Ông gửi lời nhắn nhủ khích lệ tới các học viên đang đối mặt với cuộc bức hại ở Trung Quốc, thúc giục họ giữ gìn phẩm giá con người và kiên trì bảo vệ quyền lợi của mình.

Ông nhắc đến một câu nói nổi tiếng của Albert Einstein: “Thật là một thời đại buồn khi việc xóa bỏ định kiến của con người còn khó hơn cả việc phá vỡ một nguyên tử.”

Ông Lorencovič nói: “Chúng ta đừng nên giữ định kiến với bất kỳ ai, hãy sử dụng lẽ thường.”

Đóng góp thông qua việc ký tên

Anh Lukáš Molčani, một nghiên cứu sinh, cũng đã ký đơn thỉnh nguyện. Anh giải thích rằng lý do chính khiến anh ký tên là vì những vi phạm nhân quyền kéo dài của ĐCSTQ.

Anh chia sẻ: “Tôi biết Trung Quốc thường xuyên vi phạm nhân quyền. Dù chỉ giúp ích được một chút thôi, tôi cũng quyết định đóng góp chữ ký của mình.”

Anh cho rằng giá trị Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên Pháp Luân Công tuân theo là những nguyên tắc tích cực mà cá nhân anh rất đồng tình.

Khi được hỏi liệu giá trị này có thể mang lại lợi ích cho xã hội ngày nay hay không, anh trả lời không chút do dự: “Chắc chắn rồi.”

“Không ai đáng bị bức hại vì tín ngưỡng của mình”

Một cặp đôi, anh Tomáš và chị Michaela, cũng đã ký đơn thỉnh nguyện. Anh Tomáš, làm việc trong lĩnh vực CNTT, chia sẻ rằng anh đã biết từ lâu về những vi phạm nhân quyền đối với nhiều nhóm người khác nhau ở Trung Quốc.

Anh nói: “Theo tôi, không ai đáng bị bức hại vì đức tin hay tín ngưỡng của mình. Nếu ai đó thực hành tu luyện tinh thần và nỗ lực cải thiện cả thân lẫn tâm, họ không nên bị trừng phạt vì điều đó.”

Anh cũng nói về tầm quan trọng của tín ngưỡng và những giá trị chung trong việc giúp con người chống lại sự áp bức. Anh chia sẻ: “Đức tin giúp con người kiên định. Các cộng đồng được gắn kết bởi những giá trị chung, và chính những giá trị ấy mang lại cho họ sức mạnh để đối mặt với nghịch cảnh.”

Chị Michaela, một thợ làm tóc, cho rằng không nên làm ngơ trước các vi phạm nhân quyền, ngay cả ở những quốc gia cách Trung Quốc rất xa về mặt địa lý. Chị nói: “Nếu những điều như vậy bị bỏ qua, chúng có thể dần dần lan rộng đến những nơi khác. Trong thế giới ngày nay, không nên có chỗ cho việc hại người, ở bất kỳ đâu trên Trái đất.”

Theo chị, các nguyên lý của Pháp Luân Công là những giá trị mà mọi người nên nỗ lực tuân theo. Chị bày tỏ: “Con người ngày nay thường thiếu thiện ý. Tôi nghĩ đó là một trong những lý do khiến thế giới xảy ra nhiều chuyện tồi tệ đến vậy.”

Anh Tomáš khích lệ những người đang đối mặt với cuộc bức hại ở Trung Quốc đừng bỏ cuộc và hãy tiếp tục đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình.

Chị Michaela nhắn nhủ tới những kẻ bức hại: “Nếu họ có thể tự mình trải nghiệm điều đó, đặt mình vào vị trí của nạn nhân, họ sẽ nhanh chóng xem xét lại hành động của mình.”

Banská Bystrica: Sự ủng hộ từ mọi lứa tuổi

Một tuần sau, vào thứ Bảy, ngày 30 tháng 5, các học viên Pháp Luân Công đã đến Banská Bystrica để tổ chức hoạt động thu thập chữ ký trên Quảng trường SNP. Những người qua đường đã dừng lại để đọc các bảng trưng bày, ký đơn thỉnh nguyện và bày tỏ sự ủng hộ đối với những người ở Trung Quốc đang bị bức hại vì tín ngưỡng của mình.

714bc7013f61ea0035264ea4d71599ae.jpg

c9ddebbccc03971760e98f189901e358.jpg

0afd10ca2c44248777a2ae5064ea229e.jpg

Sự kiện tại Banská Bystrica vào ngày 30 tháng 5 năm 2026 (Minghui.org)

Một nữ sinh viên trẻ tên Anmarie đã giải thích lý do cô ký đơn thỉnh nguyện. Cô nói: “Những người này đang bị bức hại và tra tấn quá kinh khủng. Thật tốt khi các bạn tổ chức những hoạt động như thế này.”

Cô cũng nhấn mạnh rằng, cho dù là tín ngưỡng gì, mọi người đều xứng đáng được hưởng phẩm giá và sự tôn trọng. Cô chia sẻ: “Tất cả chúng ta đều là con người và nên đối xử tôn trọng lẫn nhau.”

Cô khích lệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục thực hành tín ngưỡng của mình. Cô nói: “Điều đó cũng khích lệ tôi. Tôi đứng về phía các bạn.”

Anh Jozef, làm việc tại một trung tâm tái chế, nói rằng không ai đáng bị bức hại vì tín ngưỡng của họ. Anh bày tỏ: “Điều đó không nên xảy ra. Nếu có nhiều người hơn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn và nội tâm mọi người cũng sẽ an hòa hơn.”

Anh khuyến khích các học viên Pháp Luân Công kiên định bất chấp hoàn cảnh khó khăn. Anh nói: “Họ nên tiếp tục nếu điều đó mang lại cho họ sự viên mãn. Đừng nản lòng.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/13/511310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/17/234755.html