Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Romania

[MINH HUỆ 12-06-2026] Hơn 20 năm qua, tuần nào các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng tổ chức các sự kiện thông tin tại nhiều thành phố ở Romania. Theo thời gian, những nỗ lực của họ, cùng với nỗ lực của các học viên trên khắp thế giới, đã mang lại kết quả: ngày càng có nhiều người biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc.

Tại một sự kiện thông tin ở Brasov vào ngày 23 tháng 5, nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Họ cũng khích lệ các học viên tiếp tục nâng cao nhận thức cho công chúng về những hành vi tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc.

Nhạc sỹ: Các học viên đang đứng lên cho “một điều xứng đáng”

Anh Andrei, một nhạc sỹ, đã ghé qua quầy của các học viên vì nhiều năm trước anh từng xem một bộ phim tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Anh chia sẻ: “Tôi đã biết đến điều này từ nhiều năm rồi. Tôi đã thấy [những nỗ lực của các bạn] trên khắp thế giới, tôi cũng từng thấy những quầy thông tin như thế này và luôn ký tên vào các bản kiến nghị.”

Theo anh Andrei, mọi người nên thảo luận về cuộc bức hại, và ký bản kiến nghị là cách đơn giản để bày tỏ sự ủng hộ. “Họ không đòi hỏi gì ngoài chữ ký của bạn. Tôi nghĩ ký tên là điều tối thiểu mà chúng ta có thể làm, bởi vì đây là một vấn đề rất nghiêm trọng,” anh nhấn mạnh.

Anh cũng ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp mà các học viên lấy làm kim chỉ nam cho cuộc sống của mình.

“Xét đến việc chúng ta đang ở Romania, tôi cho rằng những giá trị này tương đồng với Cơ Đốc giáo, vốn là tín ngưỡng chủ đạo tại đây. Tôi cũng tin rằng, xét cho cùng, những giá trị này là những điều mà mọi người đều cần – nghĩa là tất cả, dù là người tốt hay người bình thường thì đều vốn có bản tính lương thiện, và rõ ràng ai cũng cần [những nguyên lý này], đúng không?” anh nhận định.

Anh tán dương những nỗ lực bền bỉ của các học viên và khuyến khích họ tiếp tục: “Tất cả các phong trào trong lịch sử, tất cả những phong trào mà con người từng bị bức hại, rốt cuộc đều cho thấy rằng họ bị bức hại vì họ đã đúng. Họ đã nói lên sự thật. Còn nếu đó không phải là một vấn đề quan trọng, sẽ không có ai phản đối họ, họ đã bị bỏ mặc hoặc đơn giản sẽ bị phớt lờ.”

“Việc [các học viên] bị nhắm mục tiêu cho thấy họ đang bảo vệ một điều xứng đáng để đấu tranh,” anh nhấn mạnh.

Pháp Luân Đại Pháp giúp con người thăng hoa

Anh Mihai Miron, làm việc trong lĩnh vực CNTT, rất vui khi gặp các học viên. Anh cho biết mình từng xem một buổi biểu diễn Shen Yun vào năm 2019 khi sinh sống tại Anh.

4e1211119ffd275f603a9922627ec634.jpg

Anh Mihai Miron ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. (Minghui.org)

“Tôi đã xem buổi biểu diễn Shen Yun và cảm thấy vô cùng ấn tượng. Tôi thực sự rất thích. Tôi không ngờ mình lại yêu thích buổi biểu diễn này đến vậy, và đó thực sự là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu thêm về người dân Trung Quốc cùng những truyền thống tâm linh của họ—đặc biệt là Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thực sự rất vui vì các bạn có mặt ở đây để người dân Romania có thể biết đến [Pháp Luân Đại Pháp],” anh Mihai chia sẻ suy nghĩ và quan điểm của mình.

Sau khi xem Shen Yun, anh Miron đã tự tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết anh cảm thấy “kinh hoàng” trước mức độ lạm dụng quyền lực nghiêm trọng của ĐCSTQ đối với chính công dân của mình.

“Tôi đã cầu nguyện cho các học viên, cho người dân Trung Quốc và cho những người đang lên tiếng cho họ ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc, mong rằng họ sẽ nhận được sự thấu hiểu, được đối xử tử tế và cảm thông từ chính quyền Trung Quốc, và qua đó họ có thể được hưởng quyền tự do tư tưởng và tự do tín ngưỡng,” anh Mihai xúc động bày tỏ.

Anh cho biết Shen Yun xuất hiện đúng vào thời điểm anh đang trong một “hành trình tìm kiếm tâm linh” nhằm tìm lời giải đáp cho những câu hỏi của bản thân về cuộc sống. Buổi biểu diễn đã mở ra cho anh những góc nhìn tâm linh mới. “Tôi đã có cơ hội chiêm ngưỡng và tìm hiểu truyền thống của người dân Trung Hoa, một nền văn hóa có lịch sử hơn 2.000 năm, chứ không phải bắt đầu từ năm 1949 hay từ cuộc Trường Chinh của Mao. Họ có một bề dày truyền thống, và tôi thực sự thích cách Shen Yun đã thể hiện khía cạnh này trong buổi biểu diễn cũng như đưa các yếu tố truyền thống vào chương trình,“ anh Mihai nhận xét.

Anh tin chắc rằng người dân Trung Quốc sẽ được thụ ích rất nhiều nếu Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa được phép tự do thực hành trong xã hội của họ: “Về mặt tinh thần, Pháp Luân Công cũng nhằm mục đích giúp con người thăng hoa. Như người ta thường nói, chỉ một khúc gỗ nhỏ cũng có thể lật đổ một cỗ xe lớn. Tôi tin chắc rằng Chúa và Đấng Tạo Hóa sẽ ghi nhận những nỗ lực, nỗi khổ đau cùng tất cả những gì các học viên Trung Quốc đang làm ở đó, và họ sẽ chiến thắng. Đừng để mình bị khuất phục, chúng ta nhất định sẽ vượt qua.”

Chân-Thiện-Nhẫn là “những giá trị thiêng liêng”

Cô Corina Chirilă biết đến Pháp Luân Đại Pháp trong thời kỳ đại dịch COVID và bàng hoàng trước những thủ đoạn tàn bạo mà ĐCSTQ sử dụng để bức hại các học viên. “Tôi đã xem một số video gây sốc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các thành viên của cộng đồng này. Chủ nghĩa cộng sản gây ra rất nhiều điều tồi tệ, và đó cũng là những gì nó đã mang đến cho người dân Romania chúng tôi.”

d1c25e5e408462b51e129f3dccfb828a.jpg

Cô Corina Chirilă trò chuyện với các học viên tại quầy thông tin ở Brasov vào ngày 23 tháng 5 năm 2026. (Minghui.org)

Cô cho rằng ba nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là ngọn hải đăng của hy vọng trong một xã hội ngày càng hỗn loạn hiện nay. Cô đưa ra quan điểm: “Với xu hướng phát triển của xã hội hiện nay, nhân loại hoàn toàn có thể một lần nữa đóng đinh Chúa Jesus, bởi cái ác đang tồn tại trên thế giới—chừng nào người thiện còn giữ im lặng và không hành động, cái ác ấy sẽ tiếp tục lan rộng. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị thiêng liêng mà con người có thể thực hành trong cuộc sống. Việc bước đi trên con đường này phụ thuộc rất nhiều vào mỗi cá nhân, vào tâm của mỗi người.”

“Những sự kiện này là cách để các học viên Pháp Luân Đại Pháp kết nối tâm hồn mọi người, lan tỏa hòa bình, lòng thiện lương và sự khoan dung,” cô chia sẻ thêm.

Cô Corina cũng có một thông điệp gửi đến các học viên ở Trung Quốc: “Tôi hy vọng họ hãy giữ vững phẩm giá, đoàn kết và kiên định để tạo nên sự thay đổi cho đất nước mình.”

Trẻ em học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Anh Radu, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cho biết nhiều trẻ em thường theo cha mẹ đến công viên nơi anh luyện công. Một số em đã tham gia học các bài công pháp cùng anh.

16db0408472ddaff4832768c7ad38dc9.jpg

Bé Alexandra (bên trái) cùng anh Radu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại một công viên ở Brasov hôm 23 tháng 5 năm 2026. (Minghui.org)

Anh Radu vui vẻ cho biết: “Hôm nay tại công viên, một bé gái 8 tuổi đã ngồi thiền bên cạnh tôi và luyện bài công pháp thứ năm. Bé tên là Alexandra, và đây là lần thứ hai em đến luyện công. Lần trước, em đã luyện bốn bài công pháp đầu tiên cùng với bốn bạn nhỏ khác.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/12/511278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/15/234724.html