Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-06-2026] Ngày hội Thị trấn Winchester đã diễn ra vào ngày 6 tháng 6 năm 2026. Sự kiện nổi tiếng này có các màn biểu diễn âm nhạc và các hoạt động dành cho gia đình thu hút đông đảo người tham gia, tạo nên một bầu không khí sôi động, vui tươi ở trung tâm thị trấn. Hơn 100 gian hàng bày bán đồ thủ công mỹ nghệ và đồ ăn dọc hai bên tuyến phố chính. Các tổ chức từ thiện, doanh nghiệp địa phương và các nhóm cộng đồng cũng tham gia ngày hội. Các học viên đã dựng một quầy thông tin và trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã đến trò chuyện với các học viên để tìm hiểu về cuộc bức hại, một số người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

4d3d25769b7fbd37d557cc0ffb6f1375.jpgc4d749676ccdb801b5d4d60a318661a2.jpg9eba4794a0c8fa362fa28f184d302245.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trong Ngày hội Thị trấn Winchester.

Một phụ nữ Trung Quốc đã đưa cháu gái đến quầy thông tin. Khi một học viên chuẩn bị giới thiệu cho bà về Pháp Luân Đại Pháp, bà cho biết: “Tôi biết tất cả về các vị rồi. Tôi thường xem Đài Truyền hình NTD. Các vị làm rất tốt!”

Một phụ nữ trẻ chào các học viên và cho biết tại sự kiện này năm ngoái, cô đã nhận được bông hoa sen có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, đến giờ bông sen ấy vẫn được treo trong xe của cô. Một học viên đã đưa cho cô tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp để cô có thể tìm hiểu lợi ích của pháp môn. Người học viên nói rằng ngày nay nhiều người gặp áp lực từ công việc và cuộc sống, việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp họ thư giãn. Cô rất quan tâm và nói rằng sẽ tìm hiểu về môn tu luyện.

Một phụ nữ Trung Quốc cùng con gái đến quầy thông tin. Một học viên kể cho cô nghe ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm ra sao và hủy hoại nền văn hóa 5.000 năm của Trung Quốc như thế nào. Người phụ nữ cho biết cô đến Hoa Kỳ khi con gái đang học lớp ba. Hiện giờ con gái cô đã lên trung học, nhưng hồi còn đi học ở Trung Quốc, cháu đã gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong. Người học viên giải thích tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, đồng thời giúp con gái cô cùng bạn của cô bé thoái xuất khỏi tổ chức này.

Một thanh niên Trung Quốc đã đến quầy Pháp Luân Đại Pháp, anh lấy một tờ rơi, trò chuyện cùng một học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc. Một bà lão người Trung Quốc đã cùng cháu gái đến quầy thông tin. Bà lấy một cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và nói rằng bà sẽ đọc nó.

Nhiều thanh thiếu niên và trẻ em, gồm cả người Trung Quốc và phương Tây, đã nhận những tấm thẻ đánh dấu sách hình hoa sen có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” do các học viên phát tặng. Sau khi các học viên giải thích ý nghĩa của hoa sen, các em đã đọc to dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” được in trên đó.

Một thanh niên rất hứng thú với các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp và dự định sẽ lên mạng đọc chúng.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/14/511341.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/16/234733.html