[Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới] Đại Pháp xoa dịu tâm hồn, vợ chồng ông bà chủ muốn làm tam thoái
Bài viết của Tiểu Kim, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 24-05-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Hiện tại, tôi đang làm việc cho một khách sạn có nhà tắm ngoài trời, phụ trách công việc vận hành nồi hơi cho nhà tắm cũng như bảo trì điện nước và tất cả những dụng cụ khác trong toàn khách sạn, lương tháng là 4 ngàn nhân dân tệ. Công việc vốn là của ba người (việc vận hành nồi hơi thêm việc bảo trì), nhưng ông chủ không muốn thuê nhiều người, bảo một mình tôi làm, nên tôi luôn bận rộn quanh năm. Mặc dù tiền lương không cao, nhưng tôi là đệ tử Đại Pháp, với sự chỉ dẫn của Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn, tôi không oán trách, hàng ngày đều vui vẻ làm việc.
1. Vợ chồng ông bà chủ muốn làm tam thoái
Ông chủ trước khi về hưu từng là Giám đốc Trạm cung cấp điện thị trấn Thành Quan thuộc Sở điện lực, vào thời đại xây dựng rầm rộ ấy, ông từng là một người có thực quyền nổi tiếng. Bà chủ trước khi về hưu từng là Phó giám đốc kinh doanh của công ty bảo hiểm nhân thọ của huyện, trong nhiều năm liên tiếp, thành tích kinh doanh luôn đứng trong ba hạng đầu của toàn khu vực, bà cũng là một phụ nữ thành đạt nổi tiếng. Với những người làm thuê như tôi, bất kể tôi nói gì, trong lòng ông bà chủ cũng không có ý nghĩa gì mấy. Tôi suy nghĩ, làm thế nào mới có thể cứu vợ chồng ông bà chủ? Mặc dù lúc bình thường hễ có cơ hội thì tôi cũng nói với họ một số chuyện về Đại Pháp, nhưng họ không quan tâm.
Năm kia, ông chủ quyết định sửa lại khu vực phòng tắm, ông đã mời một kỹ sư lắp đặt thiết bị từ Bắc Kinh đến, trả lương 500 nhân dân tệ một ngày, bao ăn ở, ông chủ bảo tôi phối hợp lắp đặt thiết bị và phụ trách mua nguyên vật liệu. Tôi là đệ tử Đại Pháp, Đại Pháp yêu cầu đệ tử mọi việc phải nghĩ cho người khác, để sớm ngày hoàn thành công việc, tôi đã toàn tâm phối hợp làm việc. Tôi thường tận dụng thời gian nghỉ trưa để chuẩn bị sẵn vật liệu tiêu hao, chưa từng làm lỡ tiến độ lắp đặt, kỹ sư lắp đặt rất hài lòng.
Trong thời gian nghỉ, tôi cũng thường kể một số chuyện về Pháp Luân Công cho kỹ sư lắp đặt nghe, dần dần anh cũng hiểu ra sự thật, và đồng ý làm tam thoái. Anh nói với tôi: “Tôi chưa từng gặp người nào làm việc thành thật như anh đây.” Tôi nói: “Tôi luyện Pháp Luân Công mà, Sư phụ của chúng tôi dạy tôi làm thế.” Anh còn nhiều lần nói trước mặt ông chủ, anh xx (chỉ tôi) làm việc của khách sạn như làm việc nhà của mình. Lần nào tôi cũng sẽ nói: “Đại Pháp yêu cầu những người tu luyện chúng tôi làm thế.” Ông chủ cũng tỏ ý khen ngợi. Kỳ thực trong tâm, tôi đặt ra tiêu chuẩn cho mình là, tôi còn phải chăm chỉ làm hơn cả việc nhà của mình, dùng hành động thực tế để cảm hóa ông chủ.
Sau hơn 20 ngày, cuối cùng công việc đã hoàn thành. Ông chủ mời kỹ sư lắp đặt bữa tiệc chia tay, và bảo tôi đi cùng, bà chủ cũng có mặt ở đó. Trên bàn tiệc, tôi lại nói đến Pháp Luân Công. Ông chủ nói: “Đảng cộng sản như thế nào, tôi còn rõ hơn các anh, tôi chưa bao giờ nói Đảng cộng sản tốt!” Bà chủ nói với tôi: “Anh xx (chỉ tôi), không có mấy người có thể thuyết phục được tôi, nhưng hành động của anh khiến tôi khâm phục, và cũng khiến tôi nhìn thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Công rồi.” Tôi nói: “Không có sự chỉ dẫn của Đại Pháp, thì tôi không thể làm tốt đến thế. Chúng tôi chưa từng lừa dối bất cứ ai, mong ông bà tin tôi, làm tam thoái nhé, để bản thân ông bà được bình an.” Trong quá trình này, kỹ sư lắp đặt cũng giúp tôi, hơn nữa anh còn nói với ông bà chủ, hãy tin những lời mà người tốt này nói nhé! Vì vậy, ông bà chủ đã vui vẻ đồng ý làm tam thoái.
2. Nỗi khổ và niềm vui của chị kế toán
Em gái của bà chủ sau khi về hưu, đã đến khách sạn làm kế toán. Tôi thấy chị suốt ngày mặt mày ủ dột, kiệm lời ít nói. Trong lúc tán gẫu mới biết, chị trường kỳ xảy ra mâu thuẫn với chồng. Chồng chị không những không mang một xu tiền lương nào về nhà, mà còn thường xuyên say rượu, nát rượu, không cãi lộn, thì đập đồ, thậm chí còn có một lần, sau khi uống rượu, anh xách dao đến chỗ làm tìm chị, đòi chết cùng chị, dọa chị sợ đến nửa tháng không dám về nhà. Chị nhiều lần đề nghị ly hôn, nhưng chồng chị nhất quyết không ly hôn.
Trước Tết, chị nói với mọi người: “Tết năm nay, tôi ở lại phòng làm việc, không về nhà nữa. Để anh ta (chỉ chồng chị) một mình ở nhà được rồi.” Các đồng nghiệp đều thấy bất bình cho chị, có người nói: “Người như thế, tôi thà không sống chung với anh ta dù chỉ một ngày.” Có người nói: “Thích nát rượu, tôi tranh thủ ban ngày bận rộn, ban đêm cũng tránh xa anh ta.” Cũng có người nói: “Anh ta không ly hôn, thì khởi tố anh ta ra tòa, chứ vẫn không có cách nào là không xong được.” v.v. Rất ít người khuyên vợ chồng chị làm lành.
Một lần nọ, khi có thời gian rảnh, tôi hỏi chị: “Chị có thật là muốn ly hôn không?” Chị nói: “Anh ta (chỉ chồng chị) từng nói, nếu đã ly hôn, thì mỗi người phân nửa tài sản, anh ta cũng không ra khỏi cái nhà này. Lại nói, tôi cũng không có nơi nào để đi, lớn tuổi thế này rồi, ly hôn rồi, còn biết làm sao nữa?” Có thể thấy là chị không thật lòng muốn ly hôn. Tôi bèn khuyên chị: “Chị chấp nhận số phận đi, đó là đời trước chị đã nợ anh, đời này anh đến tìm chị để đòi nợ.” Chị cười gượng, nói: “Có lẽ là vậy.”
Sau đó, tôi đã kể cho chị nghe một câu chuyện cổ: Cách đây rất lâu, mọi người đều tín phụng quan điểm hôn nhân đầu bạc răng long và chung thủy suốt đời. Vợ chồng đôi bên hoàn toàn không có khái niệm từ bỏ đối phương. Có một gia đình thế này, bất kể người vợ làm tốt thế nào, người chồng thường hễ nói chuyện không hợp thì sẵn tay vớ lấy vật dụng bên cạnh (như gậy nhóm lửa và cây thước) đánh vợ một cách thô bạo, đánh mệt mới dừng tay. Người vợ thực sự chịu đựng không nổi, bèn đến chùa xin một cao tăng đắc đạo giải cứu. Cao tăng nói: “Con đời trước là cậu bé chăn ngựa trên trời, chồng con đời trước là một con thiên mã ngang bướng, vì không thích nó, con thường vô cớ dùng roi quất nó, đã tạo nghiệp lớn, đời này nó đến tìm con để đòi nợ.” Người vợ hỏi: “Vậy con phải trả đến khi nào?” Cao tăng nói: “Suốt đời.” Người vợ nghe xong, òa khóc, nói: “Xin cao tăng phát tâm từ bi cứu con với! Con thực sự chịu không nổi rồi.” Cao tăng nói: “Có một cách, nhưng từ đây trở đi, con nhất định phải làm nhiều việc thiện, không được làm việc ác.” Người vợ hết lòng đáp lại: “Nhất định! Nhất định!” Cao tăng nói: “Ngày mai con nhân lúc chồng không có ở nhà, buổi trưa làm một bàn ăn thịnh soạn bày lên giường đất, cất hết các vật dụng như gậy và roi trong nhà đi, trên giường đất chỉ để một cây chổi (dụng cụ quét giường đất được bó bằng hàng trăm cọng rơm). Hãy nhớ kỹ, chồng con về, bất kể đối đãi với con thế nào, con đều thiện đãi cậu ta, càng không được trốn tránh.” Người vợ ghi nhớ lời dặn, bèn về nhà. Hôm sau, sau bữa sáng, người chồng ra ngoài làm việc, người vợ vội vàng chiểu theo lời của cao tăng, chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, và ngồi chờ chồng về. Đến trưa, chồng cô về, vừa thấy món ăn thịnh soạn trên bàn, bèn nói: “Hôm nay không phải dịp lễ tết gì, sao lại làm nhiều món ngon như thế? Con đàn bà xấu xa không biết thu xếp gia đình này.” Người chồng càng nói càng giận dữ, chạy ra gian ngoài tìm đồ, kết quả là chẳng tìm thấy gì. Anh trở lại gian trong, liếc nhìn thấy cây chổi trên giường đất, bèn cầm lên đánh vợ. Người vợ ghi nhớ lời dạy của cao tăng, từ đầu đến cuối không hề phản kháng, và cũng không chạy trốn. Một lúc sau, người chồng có vẻ đánh đã mệt, bèn vứt cây chổi, rồi chạy ra đường. Từ đó trở đi, người chồng không còn đánh vợ nữa. Sau này, người vợ lại đến chùa dâng hương, bái tạ cao tăng, và hỏi vì sao người chồng không đánh cô nữa? Cao tăng nói: “Một cây chổi được bó từ hàng trăm cọng rơm, mỗi cọng rơm bằng như một roi, đánh một chổi bằng như đánh hơn 100 roi, đã trả hết số roi mà con từng nợ cậu ta, thế nên, cậu ta không còn đánh con nữa.” Người vợ giật mình tỉnh ngộ “hóa ra là vậy”.
Sau khi kể xong câu chuyện này, tôi nói với chị kế toán: “Cách làm của cao tăng chỉ có tác dụng nhắm thẳng giải thoát khổ nạn cho người vợ, còn tam thoái bảo bình an là cách làm hữu hiệu nhất mà Sư phụ của tôi tiêu giải tai nạn cho toàn bộ người Trung Quốc, thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ càng là một câu bổ ích mà Đại Pháp ban cho nhân loại tiêu tai trừ nạn, chị phải tin những gì tôi nói, thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội mà chị đã từng vào, đồng thời thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, Sư phụ Đại Pháp nhất định sẽ bảo hộ chị vạn sự hóa lành.” Chị nói: “Thôi được rồi, tôi chưa từng vào Đảng, anh cho tôi thoái Đoàn và Đội nhé, thà tin còn hơn không tin. Tôi sẽ thường niệm như anh nói, và chờ phúc âm.”
Tôi nói: “Ài, vậy đúng rồi. Mà Tết chị không về nhà sao được? Làm thế chẳng phải càng ngày càng căng sao? Chị lùi một bước trước, đầu tiên chị hãy quan tâm và thiện đãi chồng một đoạn thời gian, chị thử xem, ví như lúc dùng bữa, trước tiên chị gắp miếng thịt gì đó vào chén của anh …” Chị lớn tiếng nói: “Tôi còn gắp miếng thịt cho anh ta trước nữa, dựa vào gì chứ?” Tôi nói: “Chị đừng vội, nghe tôi nói này. Nghe lời khuyên, ăn no bụng. Chẳng phải chị chê anh không đưa tiền lương cho chị à? Chị muốn có tiền của anh, thì trước tiên phải có nhân nghĩa của anh, nếu anh không thể đối đãi nhân nghĩa với chị, thì làm sao cho chị tiền được? Nếu muốn có nhân nghĩa của anh, thì phải có được trái tim của anh, mà muốn có trái tim của anh, thì chị phải dùng trái tim của mình để đổi với anh. Nhân tâm đổi nhân tâm, bốn lạng đổi nửa cân. Đây là cách sống kinh điển được lợi ổn định mà không bồi thường mà truyền thống Trung Hoa cổ xưa lưu lại cho chúng ta. Chị cứ làm theo từng bước mà tôi nói, xem xem hiệu quả thế nào.” Chị nói: “Hóa ra là đạo lý này, vậy tôi thử xem sao.”
Sau Tết, vì công việc rất bận, nên mặc dù ngày nào cũng gặp chị kế toán, nhưng chúng tôi vẫn chưa có cơ hội ngồi xuống trò chuyện, tuy nhiên từ biểu hiện của chị, tôi thấy có chút cải thiện. Trước đó chị từng không muốn rời khỏi khách sạn, nhưng hiện nay làm việc xong, chị lập tức về nhà, trên môi cũng có nụ cười, thỉnh thoảng còn hát một bài, quay video đăng lên TikTok. Tôi thật lòng chúc chị hạnh phúc!
Đại Pháp có thể xoa dịu tâm hồn đau khổ của thế nhân, Đại Pháp có thể cứu chúng ta thoát khỏi bể khổ. Mong rằng chúng sinh đều được cứu!
(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2026 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/5/24/510424.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/28/234495.html