[Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới] Đảm nhiệm cả kế toán, thủ quỹ và thu mua, sếp rất yên tâm
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 25-05-2026] Tôi đã hơn 50 tuổi, lựa chọn đúng đắn nhất trong đời này chính là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn đã khiến đạo đức của tôi không ngừng thăng hoa, trở nên chân thành, thiện lương, và khoan dung. Tôi được thụ ích cả thân lẫn tâm trong Đại Pháp, cơ quan và hàng xóm láng giềng cũng được thụ ích theo. Nhân đây, tôi muốn chia sẻ với mọi người một vài câu chuyện.
Các phòng ban tranh nhau tuyển dụng
Khi tôi làm việc ở cơ quan, nhân viên khá đông, nhân tâm phức tạp, các đồng nghiệp thích bàn tán thị phi, không ai nhường ai về lợi ích, không dễ để bản thân phải chịu thiệt. Bình thường, tôi không tham gia vào chuyện thị phi giữa các đồng nghiệp, đối xử hòa ái với tất cả mọi người. Nếu xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, tôi chủ động tìm vấn đề của bản thân, giải thích và xin lỗi đồng nghiệp để xóa bỏ khoảng cách và hiểu lầm. Tôi làm việc cẩn trọng, tận tụy, không tính toán được mất cá nhân.
Có một lần, cơ quan cần điều chuyển một đồng nghiệp sang phòng ban khác, nên yêu cầu tôi tiếp quản công việc của anh ấy, tương đương với việc một mình tôi đồng thời phải đảm đương công việc của hai người, nhưng cũng không trả thêm thù lao cho tôi. Tôi dùng tâm thái của người tu luyện, tôn trọng sự sắp xếp của lãnh đạo, không hề oán thán, tiếp nhận công việc của đồng nghiệp và làm việc một cách nghiêm túc.
Sau này cơ quan cải cách, thực hiện chế độ hợp đồng với tất cả nhân viên, trước tiên là thi tuyển quản lý cấp trung, sau đó, do quản lý cấp trung tự chủ tuyển chọn nhân sự cho phòng ban của mình, nhân viên và phòng ban thực hiện lựa chọn hai chiều. Có đồng nghiệp trượt tuyển dụng, không được bất kỳ phòng ban nào chọn. Còn tôi lại được quản lý cấp trung của mấy phòng ban tranh nhau tuyển dụng. Cuối cùng, tôi đã chọn một phòng ban theo nguyện vọng của mình. Việc tôi được các phòng ban tranh nhau tuyển dụng đã gây xôn xao lớn trong cơ quan.
Đảm nhiệm cả kế toán, thủ quỹ và thu mua, sếp rất yên tâm
Sau này, do Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, tôi buộc phải rời khỏi cơ quan cũ. Đồng nghiệp cũ A lúc đó tự thành lập công ty và làm giám đốc, cô ấy biết tôi đang tìm việc trên mạng, liền chủ động gọi điện thoại bảo tôi đến công ty tư nhân của cô ấy làm việc. Thực ra, khi còn ở cơ quan, chúng tôi rất ít khi giao du.
Sau khi gặp mặt, A nói với tôi: “Tôi biết người tập Pháp Luân Công không tham lam, không chiếm đoạt, đạo đức cao thượng. Chồng tôi từng quen một người, là một vị lãnh đạo, có người biếu vị lãnh đạo này 10.000 tệ, ông ấy nói mình là người luyện Pháp Luân Công nên không nhận, mà vị lãnh đạo này nếu là trước đây thì sẽ nhận tiền người khác biếu.” A có hiểu biết nhất định về Pháp Luân Công, cũng từng nghe nói về biểu hiện của tôi ở cơ quan, chính vì vậy, cô ấy mới gọi tôi đến chỗ cô ấy làm việc.
Lúc đó, việc quản lý của công ty A đang hoàn toàn trống, tôi liền bắt đầu từ con số không, thiết lập các nội quy quy chế, từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý. Khi đó, tôi làm công việc hành chính, còn sếp B làm công việc tài chính. Sau một thời gian dài tiếp xúc gần gũi, hai vị sếp đều cảm thấy tôi rất lương thiện, là người rất đáng tin cậy, làm việc thực chất, chỉn chu, không tham lam chiếm đoạt, họ quyết định để tôi kiêm luôn công việc tài chính. Tôi chưa từng tiếp xúc với tài chính, không nhạy bén với những con số, sợ làm sai, lo lắng sẽ làm không tốt. Họ bảo tôi vừa học vừa làm, nói rằng tôi làm tài chính thì họ yên tâm, cứ như vậy tôi lại đồng thời tiếp quản công việc tài chính.
Vì công ty không tuyển kế toán, nên công việc kế toán và thủ quỹ đều do một mình tôi làm. Theo lẽ thường, kế toán và thủ quỹ không thể do cùng một người đảm nhiệm, đây là điều tối kỵ trong công việc tài chính, vì vậy tài chính của các công ty tư nhân thông thường hoặc là do sếp tự quản lý, hoặc là do người thân mà sếp tin tưởng nhất quản lý, trường hợp để một người ngoài đồng thời kiêm nhiệm quả thực rất hiếm thấy. Nhưng sếp A nói với tôi, cô ấy không yên tâm với người nhà nào, nhưng lại yên tâm về tôi, và nói “Đây (tài chính) là cửa sau của công ty tôi, chị nhất định phải giúp tôi giữ vững!”
Cùng với việc mở rộng kinh doanh, công ty lại thành lập thêm vài công ty nữa, sổ sách và tiền bạc của mấy công ty này vẫn do một mình tôi quản lý. Bạn của sếp từng nhắc nhở cô ấy, kế toán và thủ quỹ đồng thời kiêm nhiệm e rằng sẽ xảy ra vấn đề. Sếp lại nói với bạn: “Tôi rất yên tâm về chị ấy, vì chị ấy là người có tín ngưỡng.” Trong những năm tôi quản lý, sổ sách và tiền mặt của công ty chưa từng xảy ra bất kỳ vấn đề gì.
Ngoài làm công việc hành chính, tài chính của công ty, tôi còn kiêm luôn công việc hậu cần, thu mua. Trong mắt người bình thường, vị trí của tôi là dễ kiếm chác nhất, nhưng tôi là người tu luyện, không bị cám dỗ trước lợi ích hiện thực, không lợi dụng công ty, không hại người lợi mình.
Mỗi lần thu mua văn phòng phẩm hoặc chi tiêu vì việc công, để thanh toán chi phí, tôi đều yêu cầu người bán xuất hóa đơn. Đã từng không chỉ một lần, và cũng không chỉ một người bán hỏi tôi: “Ghi (số tiền) bao nhiêu? Có cần ghi khống lên không?” Tôi nói: “Không cần ghi khống, cứ ghi theo chi phí thực tế.” Tôi biết có rất nhiều người khi đi thu mua sẽ chủ động yêu cầu người bán ghi khống hóa đơn, để thanh toán thêm chi phí từ cơ quan, người bán cũng vì muốn thu hút khách hàng, lôi kéo việc làm ăn mà chủ động giúp người tiêu dùng ghi khống hóa đơn.
Có một số người làm bảo trì máy tính, máy in cho cơ quan, vì muốn duy trì hợp tác lâu dài để kiếm thêm tiền, nên đưa tiền hoa hồng cho người quản lý hậu cần, khoản hoa hồng này thực tế vẫn là do cơ quan chi, bởi vì anh ta sẽ nâng giá vật tư tiêu hao lên, do người quản lý hậu cần ký xác nhận, thực chất là hai bên thông đồng để bòn rút tiền của cơ quan, đối với loại hành vi lấy của công lợi cho tư này, tôi cũng chưa bao giờ làm. Tôi bày tỏ với người làm bảo trì rằng tôi không cần những thứ đó, tôi chỉ nhờ anh ta làm tốt công việc bảo trì cho công ty tôi, chất lượng vật tư tốt một chút, nhường lại lợi nhuận cho công ty tôi, giá cả ưu đãi một chút, như vậy giá cả anh ta đưa cho công ty sẽ ưu đãi hơn, công ty sẽ được thụ ích.
Khi tôi tiến hành kiểm duyệt danh sách chi phí và hóa đơn cần thanh toán do đối tác đệ trình, đôi khi sẽ xuất hiện tình huống đối tác tự tính sai sổ sách, tính thiếu số tiền họ đáng được nhận. Gặp phải tình huống này, nếu tôi không nói cho họ biết, cứ thanh toán theo số tiền họ báo cho chúng tôi, thì công ty tôi có thể trả ít tiền hơn cho đối tác. Nhưng tôi nghĩ phải biết nghĩ cho người khác, người ta làm ăn kiếm chút tiền cũng không dễ dàng gì, không thể lợi dụng người khác, phải thanh toán theo số tiền phát sinh thực tế, trừ khi đối phương bày tỏ rõ ràng là muốn nhường lợi nhuận cho chúng tôi. Thế là tôi sẽ nghiêm túc đối chiếu hết lần này đến lần khác, sau khi xác nhận là đối phương thực sự tính sai, tôi liền chủ động liên hệ với đối phương, bảo họ xuất lại hóa đơn hoặc cung cấp chứng từ theo số tiền chính xác, thanh toán cho họ theo chi phí thực tế.
Bình thường khi tôi tự đi mua đồ, đều thanh toán bằng tiền mặt, đôi khi sẽ xuất hiện tình huống người bán thối thừa tiền cho tôi, sau khi phát hiện tôi liền lập tức chủ động trả lại cho người bán.
Sếp tiếp xúc với tôi thời gian dài, cũng hiểu tôi nhiều hơn, rất công nhận nhân phẩm của tôi, cũng rất công nhận Pháp Luân Công. Sếp từng nhiều lần nói lời công đạo cho Pháp Luân Công. Có vài lần, nhân viên cục công an địa phương, “Phòng 610” (cơ quan chuyên trách bức hại Pháp Luân Công) lấy danh nghĩa gọi là “quan tâm” để quấy nhiễu tôi, đều bị sếp phản đối, cô ấy chủ động giúp tôi cản họ lại. Cô ấy nói với những người đó, có chuyện gì thì cứ tìm cô ấy, đừng tìm tôi. Có một lần, nhân viên “Phòng 610” địa phương gọi điện thoại cho cô ấy hỏi thăm tình hình của tôi, cô ấy liền nói thẳng: “Chị ấy rất tốt, nếu ai cũng tập Pháp Luân Công, thì tốt biết mấy!”
Đánh giá của cư dân trong khu phố
Nơi tôi làm việc nằm trong một căn hộ của khu dân cư. Từ khi đến đây làm việc, mỗi khi nhìn thấy hàng xóm trong khu phố, tôi đều chủ động chào hỏi họ, lâu dần, hai bên trở nên quen thuộc. Tôi thấy hàng xóm trong khu phố gặp khó khăn liền chủ động giúp đỡ, hàng xóm cũng sẵn lòng nhờ tôi giúp đỡ.
Bảo vệ là hai vợ chồng già, phụ trách trông cửa, dọn dẹp vệ sinh, lương của họ rất thấp, tôi thường giúp đỡ họ về vật chất hoặc các phương diện khác. Họ biết tôi luyện Pháp Luân Công, có ấn tượng rất tốt về tôi, gọi tôi là Tiểu X, thường nói với cư dân trong khu phố: “Tiểu X tốt vô đối”, ý là nói tôi là người vô cùng tốt.
Trong khu phố có một ông lão, bình thường đều ngồi xe lăn ra vào nhà, trước cửa tòa nhà có mấy bậc thang, để tiện cho ông lão mỗi ngày ra ngoài, họ đã trát một con dốc xi măng bên cạnh bậc thang, mỗi lần đưa ông lão lên xuống dốc, bà lão đều cần người giúp đỡ mới đẩy được, nhưng nhiều khi phải tìm người quen trong khu phố giúp đỡ. Tôi hễ gặp là lập tức chủ động tới giúp họ, đôi khi tôi cũng gọi đồng nghiệp ra giúp. Hai ông bà rất cảm động, thường nói với tôi: “Tiểu X tốt vô đối.”
Những người hàng xóm ở tầng trên công ty tôi, chỉ cần có việc gì cần giúp đỡ, tôi đều sẵn lòng chủ động giúp, đôi khi họ đến công ty tìm tôi nhờ giúp đỡ. Những người hàng xóm này rất lương thiện, đôi khi mang chút rau hoặc trái cây tự trồng trong khu phố nhất quyết dúi vào tay tôi, tôi không tiện từ chối ý tốt của họ, liền nhận lấy trước, rồi tìm một thời gian khác tặng lại họ chút đồ.
Tôi và hàng xóm chung sống rất hòa thuận, công ty cũng được thụ ích theo. Có một người hàng xóm mấy lần nói với tôi, người của công ty tôi sau khi tan làm, đôi khi quên đóng cổng, buổi tối bà ấy thấy đèn công ty bật sáng, nhưng bên trong lại không có người, liền đóng cổng lại giúp chúng tôi. Trong số những người hàng xóm ở khu phố này lén truyền tai nhau câu nói “Tiểu Mỗ tốt vô đối.”
Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã 29 năm rồi, Đại Pháp đã ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh, một tâm hồn thuần tịnh, tôi được thụ ích quá nhiều trong Đại Pháp, cơ quan, hàng xóm láng giềng cũng được thụ ích theo. Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 27 đang đến gần, tôi chia sẻ với mọi người một vài câu chuyện tu luyện của mình, cùng nhau chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cảm ân Pháp Luân Đại Pháp, cảm ân Sư phụ Lý Hồng Chí đã hồng truyền Phật Pháp tại nhân gian, để Phật quang này phổ chiếu vô số chúng sinh.
(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2026 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/25/510336.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/29/234500.html