Người phụ nữ Sơn Đông thụ án 4 năm vì đức tin tiếp tục bị hành hạ trong tù
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-05-2026] Kể từ tháng 10 năm 2025, một người phụ nữ ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, đang thụ án bốn năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, đã bị tước đoạt các quyền con người cơ bản chỉ vì cô từ chối từ bỏ đức tin của mình.
Cô Phùng Quý Xuân, ngoài 30 tuổi, từng làm việc tại Ngân hàng Máu Trung tâm thành phố Lâm Nghi. Cô bị bắt vào ngày 24 tháng 8 năm 2023 và bị tuyên án bốn năm tù vào ngày 30 tháng 5 năm 2024. Đơn kháng cáo của cô bị bác bỏ vào ngày 30 tháng 9, và cô bị đưa đến nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông vào ngày 17 tháng 10 năm 2024.
Tháng 8 năm 2025, cô Phùng đệ đơn lên giới chức nhà tù yêu cầu xem xét lại bản án sai trái của mình. Thay vì chuyển đơn của cô đến các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật, nhà tù lại nhốt cô vào phòng biệt giam trong một tuần. Họ còn hành hạ cô bằng nhiều hình thức khác, khiến cô sụt cân và sức khỏe suy yếu. Vui lòng xem báo cáo liên quan đầu tiên để biết chi tiết về việc nhà tù đã trả đũa cô như thế nào tính đến tháng 9 năm 2025.
Phần còn lại của bài viết đề cập đến việc nhà tù tiếp tục hành hạ cô Phùng kể từ tháng 10 năm 2025, thời điểm cô bị cấm hoàn toàn việc gọi điện hoặc viết thư cho gia đình.
Ngày 19 tháng 11 năm 2025, gia đình cô Phùng đã đến thăm cô. Cô cho biết mình bị giam cùng năm tù nhân khác tại phòng giam số 204 thuộc Khu 11. Ngay khi cô vừa nói thêm rằng sáu người họ phải thay phiên nhau trực đêm, lính canh Trương (số hiệu 3705471) đã ngăn không cho cô nói tiếp. Mặc dù sau đó Trương để cô tiếp tục nói chuyện, nhưng hắn liên tục ngắt lời cô.
Gia đình nhận thấy cô trông xanh xao và gầy hốc hác. Cô kể rằng mỗi ngày mình chỉ được cho ăn đậu xào. Trước đây, gia đình được phép gửi 100 Nhân dân tệ vào tài khoản mua sắm của cô trong ngày nghỉ, nhưng nay chỉ được gửi 50 Nhân dân tệ, số tiền này gần như không đủ để mua bất cứ thứ gì.
Họ hỏi Trương tại sao cô Phùng thậm chí không được phép mua trứng luộc từ cửa hàng tiện lợi của nhà tù. Trương trả lời rằng đó là vì cô đã “vi phạm nội quy nhà tù” khi từ chối viết bản báo cáo tư tưởng hoặc tham gia các buổi học tập cải tạo.
Trong một lần vào thăm khác vào ngày 28 tháng 1 năm 2026, gia đình cô Phùng biết được rằng cô bị áp giải đến phòng thăm gặp ngay trong ca trực trưa của mình, điều đó có nghĩa là cô phải thức trong khi các tù nhân khác được ngủ trưa. Chiếc “thẻ đỏ” (thường dành cho những tù nhân bị coi là chống đối) luôn đeo trên người cô được cất đi để gia đình không nhìn thấy. Cô cho biết các lính canh vẫn không cho phép cô mua thêm đồ ăn. Thứ duy nhất cô được phép mua là các nhu yếu phẩm hàng ngày.
Các lính canh cũng thông báo với gia đình rằng họ không còn được phép gửi tiền vào tài khoản mua sắm của cô nữa vì cô đã “bị trừ điểm”. Gia đình nghi ngờ nguyên nhân là do cô từ chối ký các bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công.
Ngày 24 tháng 2 năm 2026, khi gia đình đến thăm, cô Phùng khóc và cầu xin họ ngừng gửi cho nhà tù bất cứ tài liệu nào liên quan đến đơn yêu cầu xem xét lại bản án sai trái của cô. Họ trấn an cô rằng việc nộp đơn là quyền hợp hiến của cô. Mẹ của cô, người được cô ủy thác để đòi lại công lý, nhận được một lá thư từ Phòng An ninh Nội địa quận Lan Sơn, trong đó cáo buộc bà đang tuyên truyền Pháp Luân Công dưới danh nghĩa nộp đơn thay cho cô Phùng.
Trong lần vào thăm ngày 26 tháng 3 năm 2026, gia đình biết được rằng cô Phùng đã bị trừ thêm điểm và không được ra ngoài hóng gió. Vì vẫn không được phép mua thêm đồ ăn, cô bị suy dinh dưỡng và ba chiếc răng bị lung lay. Đến lần thăm gặp tiếp theo (ngày 22 tháng 4 năm 2026), cô có thêm hơn 10 chiếc răng bị lung lay. Lần này, họ nhìn thấy chiếc “thẻ đỏ” đeo trên người cô. Họ hỏi liệu cô có còn bị ép ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ đồng hồ hay không. Cô không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt để ra hiệu là có.
Gia đình cô Phùng rất lo lắng cho sự an toàn của cii, đặc biệt là khi đã có nhiều trường hợp tử vong của các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông kể từ khi giám đốc nhà tù Lý Diên Quần nhậm chức vào tháng 10 năm 2023.
Các báo cáo liên quan:
Nữ cư dân Sơn Đông định nộp đơn kháng nghị bản án sai, bị trả thù trong tù
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/15/509940.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/27/234477.html