Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2026] Tôi năm nay 64 tuổi, sinh ra vào thời Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Tôi vô cùng may mắn khi có được cơ duyên vạn cổ khó gặp này, được trở thành đệ tử của Sư phụ. Những câu chuyện thần kỳ trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có hàng ngàn hàng vạn, hôm nay, tôi xin kể cho mọi người câu chuyện ở gia đình tôi.

Gia đình tôi sống trong ngôi làng nhỏ thuộc một thành phố cấp huyện tỉnh Hắc Long Giang, ngôi làng nằm sát thành phố, chúng tôi sống bằng nghề trồng trọt. Nhà tôi có hai con trai, con trai lớn tên là Tiểu Lỗi, năm nay 42 tuổi. Từ nhỏ cháu đã mắc bệnh còi xương, chiều cao chỉ có 1m4, hơn nữa vừa sinh ra đã bị điếc bẩm sinh, tỳ to, gan to dẫn đến bụng phình, cháu là một đứa trẻ khuyết tật.

Tiểu Lỗi bản tính lương thiện, là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện. Vì bị điếc, cháu chỉ học đến lớp hai tiểu học thì nghỉ ở nhà, cùng tôi trồng trọt, giúp tôi làm việc nhà. Tiểu Lỗi nhanh trí tháo vát, ở nhà còn có thể giặt giũ, nấu cơm cho tôi.

Một ngày tháng 4 năm 2024, Tiểu Lỗi đang cùng tôi làm việc ngoài đồng thì xuất hiện triệu chứng thở dốc, đoạn đường 50, 60 mét cũng không đi về nổi, cháu kêu mệt. Tôi thấy không ổn, liền đưa cháu đến bệnh viện thành phố để kiểm tra, bác sĩ nói cháu bị khí thũng phổi, truyền dịch cũng không có tác dụng.

Tôi lại đưa cháu đến bệnh viện ở thành phố Cáp Nhĩ Tân để khám. Nằm viện hơn mười ngày tại Bệnh viện số 4 thuộc Đại học Y Cáp Nhĩ Tân, cháu được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Tôi không tin, bèn bắt xe đưa cháu đến bệnh viện lớn ở thành phố Trường Xuân để khám, qua chẩn đoán của bác sĩ thì vẫn là bệnh bạch cầu. Chúng tôi muốn cho cháu nhập viện điều trị ở thành phố Trường Xuân, nhưng vì không có giường bệnh, nên lại quay về Bệnh viện số 2 thuộc Đại học Y Cáp Nhĩ Tân để điều trị. Nằm viện một thời gian, bác sĩ bảo chúng tôi hãy về nhà đi, điều trị cũng không để làm gì, rồi đuổi chúng tôi ra khỏi bệnh viện.

Sau khi về nhà, tôi nghĩ bệnh nặng thế này ở nhà cũng không được! Bệnh viện số 2 Đại học Y không cho ở, chúng tôi lại đến Bệnh viện số 4 Đại học Y. Nằm ở Bệnh viện số 4 Đại học Y hơn mười ngày, bác sĩ lại bảo chúng tôi đừng chữa nữa, có chữa cũng vô ích, mau mà về đi, đây là căn bệnh nan y không thể chữa khỏi, có nằm viện đến bao giờ cũng uổng công. Tất cả họ hàng nghe nói Tiểu Lỗi mắc bệnh bạch cầu, đều khuyên nhà tôi đừng chạy chữa nữa, không gánh nổi chi phí đâu, có đổ vào một triệu, hai triệu tệ cũng vô dụng, căn bản là không thể chữa khỏi, vì loại bệnh này không có thuốc đặc trị, vô phương cứu chữa.

Lúc này huyết sắc tố của Tiểu Lỗi chỉ còn 4g/dl (chỉ số bình thường của nam giới là 12~16g/dl), người ta đều nói bệnh viện có thể chữa bệnh, vậy mà tôi chỉ có thể bất lực nhìn bệnh tình của con ngày càng vô vọng, đành phải về nhà chờ chết. Không còn bệnh viện nào nhận Tiểu Lỗi nữa, thực sự hết cách, chúng tôi đành về nhà. Lúc về, tôi mua ba hộp thuốc tăng hemoglobin, mỗi viên giá 500 Tệ. Sau khi uống hết ba hộp, tôi nhận thấy uống cũng vô dụng, nên không cho Tiểu Lỗi uống nữa. Con trai thứ hai của tôi ở Bắc Kinh biết chuyện, không cho dừng thuốc, và đi mua thêm một hộp nữa. Tôi bàn với Tiểu Lỗi: “Uống thuốc cũng vô dụng thôi, không có thuốc đặc trị nào khác. Con hãy cùng mẹ tu Đại Pháp đi! Chỉ có Sư phụ mới có thể cứu con, đành đi con đường này thôi”. Cháu nói: “Vâng!” Hai mẹ con tôi liền lén vứt hộp thuốc ấy đi.

Trạng thái của Tiểu Lỗi khi ấy là tứ chi vô lực, mặt mũi tái nhợt, người rất tiều tụy. Từ khi con mắc căn bệnh này, chồng tôi cứ khóc suốt, ông ấy thấy con cùng tôi học Pháp luyện công, đặc biệt là khi luyện bão luân cháu đứng hơi không vững, liền mắng tôi, bảo tôi đừng cho con tập nữa. Tôi không bị ông ấy làm động tâm, ông ấy mắng thế nào, tôi vẫn dẫn dắt con tập luyện.

Sau khi tôi dẫn dắt Tiểu Lỗi học Pháp luyện công, cháu xuất hiện trạng thái tiêu chảy ra máu. Sau đó, tiếp tục luyện công thì thân thể chuyển biến tốt. Vốn dĩ Tiểu Lỗi bị tỳ to, gan to, bụng phình, sau khi luyện công bụng không còn to nữa, tỳ và gan cũng nhỏ lại, trở nên bình thường. Vì Tiểu Lỗi luyện công với tâm thành kính, nên khỏi bệnh đặc biệt nhanh. Tiểu Lỗi, người từng bị bệnh viện tuyên án tử hình, đã hồi phục một cách kỳ diệu như vậy, Pháp Luân Đại Pháp thật quá thần kỳ!

Ban đầu cả làng đều biết Tiểu Lỗi mắc bệnh bạch cầu, bệnh viện không chữa khỏi. Sau khi về nhà, tôi dẫn dắt Tiểu Lỗi luyện Pháp Luân Công, họ đều nói: “Thằng bé đã ra nông nỗi này rồi, vốn dĩ đã thiếu máu, toàn thân yếu ớt, mặt mũi tái nhợt, thế mà còn bắt nó giơ tay lên luyện công!” Họ đều cười nhạo tôi đi hành hạ đứa trẻ. Cho dù người khác nói gì, tôi là đệ tử Đại Pháp, trong lòng tôi hiểu rõ, bởi vì có Sư phụ Đại Pháp quản chúng tôi. Tôi chính là không động tâm, ngày ngày dẫn dắt Tiểu Lỗi học Pháp luyện công. Tiểu Lỗi rất tinh tấn, mỗi ngày luyện công hai lần, khi luyện công sáng sớm đều là cháu gọi tôi dậy trước, ban ngày lại cùng tôi học Pháp.

Sau khi Tiểu Lỗi luyện công thân thể khỏe lại, người trong làng từ chỗ nghi ngờ, chê cười đã chuyển sang tán thán, đều bảo: “Ồ! Thằng bé mắc bệnh bạch cầu, luyện Pháp Luân Công mà khỏi rồi! Pháp Luân Đại Pháp này thật sự quá kỳ diệu!”

Người thân nghe nói bệnh của Tiểu Lỗi đã khỏi, ai nấy đều không tin, muốn đến thăm cháu. Trong dịp Tết, tôi đưa cháu đến nhà người thân trên thành phố. Tiểu Lỗi có một người cô làm bác sĩ, vừa đến liền vạch mắt cháu ra xem, và kinh ngạc nói: “Thằng bé khỏi thật rồi!” Tiểu Lỗi có một người chị họ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, cũng làm trong ngành y, vừa nhìn mắt cháu cũng nói: “Khỏi thật rồi!” Người thân đều chân thành thốt lên: “Đây quả thực là kỳ tích! Pháp Luân Công thật tốt!”

Trong lúc sinh mệnh của Tiểu Lỗi cận kề cái chết, tu luyện Đại Pháp đã giúp cháu cải tử hoàn sinh, chính Pháp Luân Đại Pháp đã tạo nên kỳ tích tái sinh cho cháu, điều này đã khiến bạn bè, người thân của tôi và bà con lối xóm trong toàn thôn được chứng kiến trọn vẹn sự thần kỳ và vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp.

Giờ đây tôi và Tiểu Lỗi được đắm mình trong Pháp Luân Đại Pháp, vui vẻ tu luyện, sống cuộc sống hạnh phúc, tất cả những điều này đều là do Sư phụ ban cho. Cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ!

(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2026 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/24/510419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/27/234470.html