Làm người tốt chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh
Bài viết của Thuần Chân, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 25-04-2026] Những năm gần đây, tôi vẫn luôn đi làm thuê xa nhà và một mình độc tu. Năm 2024, tôi bị tà ác bức hại. Cảnh sát của Trung Cộng đã phi pháp bắt giữ tôi và tôi trải qua 3 tháng thống khổ trong hang ổ đen tối–trại tạm giam. Trên chặng đường tu luyện hơn 20 năm qua, tôi có lúc thăng lúc trầm. Dưới đây tôi xin được chia sẻ với các đồng tu một phần trải nghiệm tu luyện của bản thân.
1. Rất thích học Pháp
Khi tôi mới chỉ bước vào tu luyện Đại Pháp được vài tháng thì Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Lúc đó tôi cảm thấy rất hoang mang và mịt mờ. Nhưng tôi rất thích học Pháp, bất chấp cuộc bức hại, cứ hễ có thời gian là tôi liền học Pháp; khi ra đồng làm việc, tôi cũng mang sách Pháp Luân Đại Pháp theo; khi bơm nước vào ruộng lúa, lắp đặt máy móc xong xuôi là tôi lại đọc sách học Pháp; có những buổi tối tôi đọc sách dưới ánh trăng, không muốn lãng phí thời gian dù chỉ một giây. Mỗi khi gặt lúa vụ thu, tôi đều vừa làm việc vừa học thuộc Pháp. Trong khi làm việc cùng vợ và con trai, tôi liền đọc thơ “Hồng Ngâm”, con trai nghe và cũng học thuộc theo. Những năm qua, về cơ bản tôi chỉ độc tu một mình, rất ít tiếp xúc với đồng tu.
2. Giảng chân tướng, khuyên tam thoái
Sư phụ bảo chúng ta giảng chân tướng, khuyên tam thoái và nhấn mạnh rằng việc này vô cùng quan trọng. Tôi luôn tuân theo lời dạy của Sư phụ, luôn ghi nhớ điều này và dù ở trong hoàn cảnh nào, tôi đều nghiêm túc thực hiện
Thời gian đầu, mỗi lần giảng chân tướng xong, tôi đều tự tổng kết lại xem nội dung mình giảng có điểm nào chưa thỏa đáng không, để lần sau giảng có sức thuyết phục và hiệu quả hơn. Ví dụ, có lần khi giảng chân tướng cho một người ở trại lao động. Tôi ngồi đối diện với cô ấy và giảng rất bình ổn, mạch suy nghĩ rõ ràng, cô ấy rất thích nghe. Khi đang giảng thì tôi phát hiện lại có thêm bốn, năm người nữa tụ lại nghe.
Trong lúc giảng chân tướng, thỉnh thoảng tôi sẽ hỏi đối phương rằng “Cô có nghe hiểu điều tôi nói không?” Cô ấy đáp: “Tôi hiểu”. Tôi hỏi như vậy là để cô ấy chú ý lắng nghe hơn, đồng thời cũng là để những người bên cạnh cũng nghe thấy. Tất cả những điều này đều là trí huệ mà Sư phụ ban cho tôi.
Còn có một lần, khi tôi giảng chân tướng tại một bữa tiệc ở nông thôn, lời tôi giảng rất có lực, mọi người đều thích nghe và đồng tình. Khi giảng, tôi kết hợp việc vạch trần sự độc tài chuyên chế của Trung Cộng với văn hóa truyền thống. Tôi nói nhắm thẳng và rõ ràng, họ nghe xong đều vô cùng tán đồng. Những người ở bàn phía sau tôi cũng đang lắng im lặng lắng nghe. Vì chúng tôi ngồi rất gần nhau, lứng gần như áp sát vào nhau nên những người bên cạnh cũng đang nghe. Tôi biết là Sư phụ đang gia trì cho tôi.
Có người giục tôi: “Ăn đi ăn đi, đừng nói nữa!” Lúc đó quả thực là tôi hầu như không ăn món gì mấy, vì cơ hội giảng chân tướng rất khó có được.
3. Làm người tốt, chứng thực Pháp
Là người tu luyện, trong cuộc sống hàng ngày và giao tiếp xã hội, mọi hành vi của chúng ta đều là đang chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp. Vì vậy, chúng ta cần phải chú ý đến sự tu dưỡng bản thân, làm việc gì cũng phải nghĩ cho người khác, làm được việc không tranh với đời, chỉ làm điều tốt chứ không làm điều xấu.
Vào mùa xuân năm đầu tiên khi tôi mới bước vào tu luyện, lúc đang làm việc ngoài đồng thì tôi thấy một chiếc xe ngựa đang chạy băng băng trên đường, trên xe không có ai. Tôi biết ngay là con ngựa lồng lên mất kiển soát. Tôi dốc sức chạy đến phía trước ở mạn bên trái của chiếc xe, đợi khi xe ngựa chạy đến sát tôi, tôi liền chộp lấy dây cương, dùng sức lôi nó lại. Lúc người chủ xe chạy tới nơi, anh ấy vừa thở hổn hển vừa liên tục cảm ơn tôi.
Tôi đã hai lần gặp tình huống kiểu này và đều giúp họ giải quyết tình huống, thoát khỏi nguy hiểm. Trước kia người ta nuôi nhiều trâu ngựa, nên chuyện này cũng khá bình thường. Lúc đó có một người đàn ông lớn tuổi đứng ở gần đó chứng kiến tất cả, ông ấy nói: “Chỉ có cậu mới dám quản chuyện này, phải người khác thì họ mặc kệ rồi”. Ý của ông ấy là việc này thật nguy hiểm biết bao!
Ngoài ra, khi tôi làm việc tại một cây xăng, tôi đã nhiều lần nhặt được tiền và đều trả lại cho người đánh rơi. Họ đều rất vui mừng cảm ơn tôi. Vì tôi làm việc rất có trách nhiệm, ông chủ cũng đối xử rất tốt với tôi, tăng lương cho tôi và Tết đến còn lì xì cho tôi.
Ở nông thôn, sự cố lật xe thỉnh thoảng lại xảy ra và tôi đều chủ động giúp đỡ họ. Đây cũng là điều người tu luyện nên làm. Chúng ta phải làm được những việc mà người thường không làm được. Bình thường tôi hay giúp những người già không thể tự chăm sóc bản thân ở các thôn lân cận làm việc, tặng tài liệu cho họ và họ đều sẵn lòng tiếp nhận.
Mỗi việc đệ tử Đại Pháp làm đều phải thể hiện ra sự vẻ đẹp của Đại Pháp.
4. Loại bỏ tâm chấp trước và đề cao tâm tính
Việc loại bỏ tâm chấp trước là một trong những điều khiến tôi khổ não nhất, bởi những thứ này giống như một phần thân thể của tôi vậy, chúng cứ cố sống cố chết quấn chặt lấy tôi. Nổi cộm nhất là tâm sắc dục và tâm oán hận, hễ gặp vấn đề là chúng lại phản ánh ra ngay. Tôi tu luyện đã lâu như vậy mà vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ được chúng, cũng là vì trước đây tôi không coi trọng việc này, dẫn đến bây giờ rất khó bỏ.
Hiện tại tôi đang tăng cường phát chính niệm để thanh trừ chúng, loại bỏ chúng cùng các loại tâm chấp trước khác.
Vài ngày trước, cảnh sát của đồn công an địa phương kéo đến nhà tôi sách nhiễu. Họ đòi chụp ảnh tôi, nhưng tôi nói: “Các anh không được chụp. Nếu các anh đến đây vì việc khác thì tôi hoan nghênh”. Nghe tôi nói vậy, họ nghĩ một lát rồi bảo: “Vậy chúng tôi đi vậy!” Khi tôi niệm chính, không có tâm sợ hãi, thì sẽ không xảy ra chuyện gì.
Trong việc đề cao tâm tính, tôi cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, không được nóng vội. Mùa hè năm ngoái, hàng xóm nhà tôi xây nhà. Ông ấy là người khéo ăn nói, không chịu thiệt và thích chiếm lợi. Suốt mùa hè đó, ông ấy cứ nhờ tôi hết việc này đến việc khác và tôi đều nhận lời, giúp ông ấy cả về nhân lực lẫn vật lực. Chỉ cần ông ấy nhờ là tôi liền giúp, ông ấy rất hài lòng.
Trên đây là một chút trải nghiệm trong quá trình tu luyện của tôi, ngoài ra vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót tôi chưa đề cập đến. Kính mong các đồng tu từ bi chỉ ra. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/25/508344.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/7/233915.html