Biến cố quanh việc sửa đường
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 17-9-2025] Nhà tôi ở nông thôn. Vì đường trong làng không bằng phẳng, mỗi khi trời mưa, ở những chỗ trũng thấp gồ ghề sẽ đọng rất nhiều nước. Để nước có thể chảy đi thông suốt không bị cản trở, tôi đã đắp lại mặt đường.
Lấp đường lần thứ nhất
Nhà tôi ở dãy trước phía Đông của làng, bên ngoài tường là một con đường chính dẫn đến phía sau làng. Nhà hàng xóm phía sau nhà tôi có xe lớn, xe nhỏ; vì quanh năm xe cộ đè lên mặt đất, lại là đường đất nên mặt đường càng bị ép càng lún sâu. Ở góc Đông Nam bên ngoài sân nhà tôi hình thành một cái hố lớn sâu khoảng nửa thước, rộng chừng năm, sáu mét, khi mưa xuống sẽ tích nước, không mưa thì cũng đọng bùn nước; mọi người đều phải đặt vài viên gạch ở mép hố để bước lên mà đi.
Năm đó, đúng lúc cách phía Tây làng tôi hơn một dặm có một bãi sàng cát, tôi liền tìm vợ chồng trẻ ở phía sau nhà để bàn bạc: “Các anh chị cho xe chở, còn những người hàng xóm chúng tôi góp sức, xúc cát lấp cái hố này lại thì đường sẽ dễ đi hơn”. Họ nghe tôi nói vậy thì không vui, nói: “Cái hố này không ai được phép lấp, lấp lại thì nước sẽ bị dồn ứ về phía nhà chúng tôi”. Tôi nói: “Khi lấp hố, sẽ không để đất cao hơn mặt đường, sẽ không bị dồn ứ về phía nhà anh chị đâu”. Nhưng tôi nói thế nào họ cũng không nghe, vì thế việc này đành bỏ dở.
Sau hơn một năm, cái hố này ngày càng to, ngày càng sâu. Một đồng tu đến nhà, nói với tôi: “Con đường này đến mức như vậy rồi, rất khó đi. Người khác không quản thì thôi, nhưng người tu luyện chúng ta phải nghĩ cho chúng sinh, nên lấp lại, tôi sẽ bỏ tiền”. Tôi liền kể lại cho anh ấy tình huống trước đây đã bàn bạc không xong với hàng xóm phía sau. Anh ấy nói sẽ đi hòa giải.
Anh ấy đã nói việc này với mẹ của vợ chồng trẻ phía sau nhà; mẹ của họ là đồng tu nên đã đồng ý; một nhà khác cũng là đồng tu, cũng đã bàn bạc thông suốt. Đồng tu đó mua sáu xe cát, tôi bắt đầu đẩy xe nhỏ san phẳng những hố nhỏ gần đó, số cát còn lại đều đổ vào cái hố lớn.
Buổi tối, con trai của gia đình đồng tu phía sau về nhà, vừa thấy đường đã lấp thì không vui. Tôi giải thích với anh ta: “Chỉ cần mực nước không dâng quá cao thì sẽ không bị ùn ứ, mục đích là để không cho đường bị đọng nước. Lấp đường không phải là để nâng cao phía trước nhà tôi khiến nước phía sau nhà anh không thoát được. Nếu trời mưa mà nước chảy về phía nhà anh, tôi sẽ đội mưa mà điều chỉnh lại dòng chảy”. Sau đó khi trời mưa, nước chảy rất thông suốt, không nhà nào bị đọng nước.
Ba nhà chúng tôi cùng góp tiền. Có hàng xóm nói tôi ngốc, rằng: “Anh không cần phải vậy, ngày nào đi qua cái hố đó chẳng phải là người ở sau nhà anh, cứ để bánh xe của họ lội trong bùn đi”. Ngay cả chú của con tôi cũng nói tôi: “Không có việc gì lại đi mua việc vào người, đã bỏ tiền túi lại còn mệt thân, đã thế lại còn bị người ta trách móc”. Tôi không bị lay động. Tôi nghĩ, là một người tu luyện, nên giữ tâm thái từ bi, ôn hòa; gặp phải vấn đề thì đều cần làm được cho tốt.
Lấp đường lần thứ hai
Sau gần một năm, do xe cộ đè lên và trời mưa, cái hố này lại lún xuống rất nhiều, lại đọng nước. Hàng xóm phía Tây nhà tôi phá dỡ nhà, những thứ bỏ ra toàn là bê tông và đất cát. Tôi nhìn thấy nghĩ rằng nếu dùng những thứ này để lấp thì cái hố đó sẽ vừa bằng phẳng vừa chắc chắn, xe cũng không ép lún xuống được, rất thích hợp.
Tôi nói: “Anh Hai, những thứ anh bỏ đi này đổ hết vào cái hố lớn đi”. Anh ấy nói: “Được không?” Tôi nói: “Không sao”. Tôi lấp đủ sáu xe, từ sáng lấp đến khi trời tối mịt. Vợ chồng trẻ phía sau về tới nhà nhìn thấy, lại không vui, nói: “Nước sẽ dồn ứ hết về phía nhà chúng tôi”. Họ muốn dùng máy xúc xúc hết những chỗ bê tông và cát đất mà tôi đã lấp đi. Tôi nói: “Không có chỗ nào cao hơn nên không bị ùn ứ nước được đâu”. Mẹ của họ đi ra nói: “Không sao, lần trước nhìn thì cũng cao như thế, nhưng hễ mưa xuống là không còn cao nữa”.
Sau đó khi trời mưa, nước lại chảy ra rất thông suốt. Cái hố không còn lớn nữa, đi lại dễ dàng hơn, vợ chồng trẻ cũng hòa nhã nói chuyện với tôi, giữa chúng tôi không còn khoảng cách. Con đường cũng trở nên bằng phẳng, dễ đi hơn.
Chịu trách nhiệm biên tập: Nhậm Gia
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/9/17/修路風波-499566.html



