Khối u biến thành polyp nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Giang Tô
[MINH HUỆ 11-04-2026] Tối mùng 8 tháng Giêng, anh C (hoá danh) mời vài người bạn đến nhà ăn tối (lúc đó chồng tôi có việc nên không tham gia). Đột nhiên, vợ của anh C bị đau bụng dữ dội, tình trạng rất nghiêm trọng. Họ lập tức đưa cô ấy đến Bệnh viện Nhân dân Số 1 thành phố. Kết quả chụp CT cho thấy trong ruột của cô ấy có một khối u, bác sĩ yêu cầu cô ấy lập tức nhập viện và hôm sau làm thêm nội soi ruột để hội chẩn.
Anh C vô cùng lo lắng. Sáng sớm hôm sau, anh C gọi điện hỏi chồng tôi có quen ai làm trong bệnh viện không, hy vọng có người quen thì sẽ được quan tâm và chăm sóc tốt hơn. Vừa hay, chồng tôi quen một vị bác sĩ trưởng khoa, nên đã nhờ vị bác sĩ này lưu tâm nhiều hơn, đồng thời hỏi thăm kết quả xét nghiệm. Lúc đó, bác sĩ trưởng khoa nói rằng nhìn phim chụp thì tình hình không mấy khả quan, nghi là ung thư, và nói đợi sau khi kiểm tra chi tiết hơn mới có thể chẩn đoán chính xác.
Chồng tôi kể lại tình hình với tôi. Tôi cảm thấy đây là một cơ hội để cứu người, nên bảo anh ấy mau đến bệnh viện giảng chân tướng cho họ một lần nữa, khuyên họ thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Bởi vì trước đây chúng tôi đã nhiều lần giảng chân tướng cho họ, nhưng họ đều không tin, chỉ cười xoà cho xong chuyện.
Chồng tôi liền hẹn một người bạn khác cùng lái xe đến bệnh viện (người bạn này đã từng nghe chồng tôi giảng chân tướng, tin tưởng Đại Pháp hảo và đã làm tam thoái). Khi đến bệnh viện, thấy anh C chuẩn bị đưa vợ đi nội soi đại tràng. Gặp chồng tôi, anh C nói rằng họ đã nhờ người liên hệ với chuyên gia của bệnh viện ung bướu tuyến tỉnh, dự tính đến chiều sẽ chuyển lên bệnh viện tỉnh.
Vị bác sĩ trưởng khoa kia khuyên anh ấy rằng tiền viện đã đóng rồi, nên hãy đợi có kết quả kiểm tra rồi hãy quyết định xem có cần chuyển lên bệnh viện tỉnh hay không. Sau đó, chồng tôi kéo họ sang một bên và bảo: “Bây giờ hai vợ chồng hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, đồng thời thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội mà hai người từng gia nhập. Chỉ cần thành tâm thì kỳ tích sẽ xuất hiện“.
Có lẽ bệnh tình đã khiến họ sợ hãi nên lần này cả hai người rất vui vẻ đồng ý làm tam thoái, nghiêm túc mặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Đến khi có kết quả kiểm tra, kỳ tích quả thực đã xuất hiện. Khối u hiển thị trên kết quả chụp CT trước đó đã biến thành chín khối polyp nhỏ. Bác sĩ trưởng khoa cầm hai tấm phim chụp lên xem đi xem lại và liên tục nói: “Sao có thể như vậy được? Sao lại thành thế này? Thật không thể tin nổi!”.
Người bạn đi cùng chồng tôi cũng thốt lên: “Thật sự xuất hiện kỳ tích rồi”. Hai vợ chồng anh C cũng vui mừng không ngừng nói “Cảm ơn, cảm ơn”. Chồng tôi lại dặn họ tiếp tục niệm, sau khi về nhà nhất định phải kể lại kỳ tích này cho người thân và bạn bè, để họ cũng biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Họ đã đồng ý, sau đó chồng tôi và người bạn kia ra về.
Ngày hôm đó, vợ của anh C đã làm phẫu thuật xâm lấn tối thiểu để cắt bỏ polyp. Cô ấy nằm viện tổng cộng ba ngày, đến ngày thứ tư, anh C gọi điện báo cho chồng tôi biết rằng họ đã về nhà. Chồng tôi đến nhà thăm họ, anh C kể với chồng tôi rằng sau khi về nhà, anh vợ của anh ấy không yên tâm, nên đã gửi hai tấm phim chụp CT đó cho vị chuyên gia ở bệnh viện tỉnh mà họ đã liên hệ trước đó. Sau khi xem xong, vị chuyên gia cũng nói rằng việc này quả là ngoài sức tưởng tượng.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/11/508683.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/9/233950.html