Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2026] Tôi chính thức đắc Pháp tu luyện vào tháng 9 năm 1997, năm nay đã 70 tuổi. Trải qua hơn 20 năm mưa gió này, có niềm vui sướng khi sức khỏe được khôi phục vào thời đầu đắc Pháp cùng sự biết ơn đối với Sư tôn; cũng có lúc từng suy sụp sau khi bị bức hại. Cuối cùng, những năm gần đây, nhờ học Pháp, học thuộc Pháp, chép Pháp số lượng lớn, và đọc các bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net, tôi đã dần dần biết tu luyện như thế nào. Dưới đây, tôi xin tóm tắt lại quá trình giúp người thân đắc Pháp tu luyện, những sự việc thần kỳ mà Đại Pháp đã triển hiện và một chút thể ngộ của bản thân trong tu luyện để báo cáo lên Sư tôn và chia sẻ cùng các đồng tu, nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong được từ bi chỉ rõ.

1. Tu Đại Pháp, bệnh đau dây thần kinh sinh ba của mẹ tôi đã khỏi

Từ nhỏ, tôi đã ốm yếu nhiều bệnh, năm 30 tuổi đột nhiên lại mắc bệnh viêm khớp dạng thấp nghiêm trọng, mẹ đưa tôi đi chạy chữa khắp nơi nhưng cũng không khỏi. Năm 1997, sau khi may mắn đắc Đại Pháp, toàn bộ bệnh tật trên người tôi đều khỏi hẳn. Mẹ tôi rất vui mừng và cũng ủng hộ tôi tu luyện. Nhưng năm 1999, sau khi tà đảng bức hại Đại Pháp, bà đã bị những lời dối trá tuyên truyền trên tivi làm cho sợ mà không cho tôi luyện nữa. Nhưng chúng tôi không sống cùng một thành phố, nên tôi vẫn tiếp tục tu luyện, bà cũng không quản được.

Năm 79 tuổi, mẹ tôi đột nhiên mắc bệnh đau dây thần kinh sinh ba, mỗi khi cơn đau phát tác đều muốn đập đầu vào tường, chỉ có thể dùng thuốc “Carbamazepine” (chống co giật) để duy trì. Đến sau này, thuốc sản xuất trong nước đều không có tác dụng nữa, phải dùng thuốc nhập khẩu mới có hiệu quả. Lúc này, cậu tôi đã mời chuyên gia ở Bắc Kinh đến, chuẩn bị làm phẫu thuật bóc tách dây thần kinh cho mẹ, nhưng mẹ tôi sợ, lại tốn kém tiền bạc, nên không muốn làm phẫu thuật. Lúc này, tôi nói: “Mẹ à, mẹ học Đại Pháp cùng con đi, chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu mẹ.” Thế là mẹ tôi bắt đầu học Đại Pháp. Chưa đầy một tuần, mẹ tôi đã dừng uống thuốc, đầu cũng không còn đau, không co giật nữa. Mẹ tôi xúc động nói: “Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!” Từ đó, bệnh đau dây thần kinh sinh ba của mẹ tôi đã khỏi triệt để.

Trong thời gian mẹ tôi luyện công, Sư phụ còn hiển hiện một hình tượng Đại Phật ngay trước mắt bà, khích lệ bà tu luyện cho tốt.

2. Em gái bị liệt do u não, tu Đại Pháp một tháng đã hồi phục như ban đầu

Một ngày vào tháng 4 năm ngoái, em gái tôi đột nhiên cảm thấy đau đầu, hơn nữa nửa thân bên trái không nghe theo sự sai khiến. Đi bệnh viện kiểm tra, kết quả là trong não có khối u, chèn ép dây thần kinh vận động, khiến nửa thân người không cử động được. Em gái tôi nằm liệt giường, ăn uống đại tiểu tiện hoàn toàn phải dựa vào người khác hầu hạ. Lúc đó, em gái vẫn chưa biết đó là u ác tính, người nhà và bác sỹ đều giấu giếm. Bác sỹ nói với người nhà cần chuẩn bị tâm lý, sinh mạng của bệnh nhân chỉ còn tính bằng tuần.

Lúc này, tôi bảo em gái mỗi ngày cùng tôi học “Chuyển Pháp Luân”, hai ngày đã thông đọc hết một lượt, ngoài ra còn bảo em kiên trì nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, thời gian rảnh rỗi thì bảo em thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Dần dần, em gái tôi đã nhấc tay nhấc chân lên được. Tôi lại dạy em luyện công. Ban đầu em gái chỉ có thể ngồi trên giường để luyện, dần dần em đã có thể đứng lên luyện, một tháng sau em đã hồi phục về trạng thái bình thường.

Chính Sư tôn vĩ đại đã cứu cô ấy, em gái tôi từ tận đáy lòng cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp! Cô ấy bày tỏ sẽ kiên tu Đại Pháp đến cùng, không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ.

3. Kiên trì học thuộc Pháp, chép Pháp,tống khứ tâm an dật

Những năm gần đây, tôi luôn bị ma ngủ can nhiễu. Mỗi buổi sáng phát chính niệm xong, tôi luôn quay lại ngủ thêm một giấc, tôi luôn muốn đột phá nhưng vẫn không đột phá được. Khi chia sẻ với đồng tu, đồng tu nói: “Chút chuyện nhỏ này mà còn không vượt qua được, thì còn tu thế nào nữa?” Lời của đồng tu khiến tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Tôi chợt ý thức được rằng đây là Sư phụ mượn lời đồng tu để điểm hóa cho tôi, thế là tôi hạ quyết tâm, nhất định phải chiến thắng ma ngủ.

Phải làm sao đây? Tôi liền thông qua việc chuyên tâm học thuộc Pháp, chép Pháp, đồng thời hướng nội tìm, cuối cùng cũng tìm ra cái tâm cầu an dật, tâm vị tư vị ngã, buông lơi tu luyện, v.v. Tôi liền phát chính niệm nhiều hơn, trừ bỏ hết thảy những sinh mệnh và nhân tố tà ác đang can nhiễu tôi trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, triệt để diệt tận. Trải qua thực tu, thời gian gần đây, tôi đã chiến thắng được ma ngủ, không còn ngủ nướng nữa. Buổi sáng sau khi phát chính niệm xong, tôi liền bắt đầu học thuộc Pháp, chép Pháp. Tôi nhất định phải kiên trì đến cùng, trừ bỏ tâm an dật, tinh tấn thực tu.

Thời gian tu luyện không còn nhiều nữa, tôi quyết tâm trong khoảng thời gian còn lại sẽ nắm chắc việc thực tu, học Pháp nhiều hơn, học Pháp cho tốt, làm tốt ba việc mà Sư phụ giao phó, hoàn thành sứ mệnh, thực hiện thệ ước, viên mãn theo Sư phụ trở về!

(Phụ trách biên tập: Thẩm Kỳ)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/14/506148.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/29/233820.html