Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-03-2026] Tôi là học viên khá mới, tu luyện Đại Pháp chưa đầy hai năm. Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ đã gánh chịu nghiệp lực to lớn cho tôi, ban cho tôi một cuộc đời mới, và dẫn dắt tôi bước trên con đường tu luyện, trở về với bản tính tiên thiên của mình.
Chị tôi cũng là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hơn 20 năm trước, chị đã đưa cho tôi sách Chuyển Pháp Luân và động viên tôi bước vào tu luyện. Lúc đó, tôi còn trẻ còn bận chăm sóc con nhỏ và cha mẹ già, đồng thời điều hành một doanh nghiệp nhỏ, nên cảm thấy rất ít thời gian để đọc sách. Mỗi khi cố gắng đọc sách thì tôi cảm thấy buồn ngủ, bồn chồn, và không thể tập trung, nên tôi luôn viện cớ để trì hoãn, cuối cùng đặt cuốn sách sang một bên. Nhưng, sâu thẳm trong tâm, tôi luôn biết Đại Pháp là tốt và nghĩ rằng mình sẽ tu luyện sau này. Có lẽ vì niệm đầu này mà Sư phụ đã không từ bỏ tôi và đưa tôi trở lại Đại Pháp.
Tháng 6 năm 2022, tôi và chồng đang thong thả đi dạo thì đột nhiên tôi bị chảy máu âm đạo dữ dội. Tôi biết có điều gì đó không may xảy ra và chồng tôi vội vã đưa tôi vào bệnh viện, ở đó tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư nội mạc tử cung.
Tôi đã trải qua ba đợt hóa trị, sau đó làm phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng và tử cung. Rồi tôi trải qua sáu đợt hóa trị nữa, nhưng vẫn không khỏi bệnh. Bác sĩ khuyên tôi nên dùng phương pháp xạ trị, nhưng bệnh của tôi quá nặng nên không thể áp dụng phương pháp đó. Tôi chỉ còn cách về nhà tiếp tục hóa trị và điều trị miễn dịch. Tôi cũng chuyển sang dùng thuốc nhập khẩu, hy vọng rằng sức khỏe sẽ tốt hơn.
Sau khi chi 100.000 tệ cho các phương pháp điều trị, tình trạng của tôi ngày càng tệ đi. Cùng lúc đó, bác sĩ không thể làm gì ngoại trừ tiếp tục hóa trị để tôi duy trì sự sống. Vậy nên tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân mỗi khi có thời gian. Tôi thấy tình trạng của mình cải thiện sau khi đọc, nên tôi bảo với chồng rằng tôi muốn ngừng điều trị y tế thay vào đó là tu luyện Đại Pháp. Anh ấy nghi ngờ nhưng tôi đã trấn an anh rằng việc này sẽ có tác dụng.
Kể từ đó, tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân mỗi ngày, và chị tôi dạy tôi các bài công pháp. Lần này cảm giác khi đọc Pháp hoàn toàn khác với trải nghiệm cách đây 20 năm, vì tôi không còn cảm thấy buồn ngủ nữa khi đọc. Kỳ thực, càng đọc tôi càng trân quý cuốn sách. Mỗi khi cầm cuốn sách lên, tôi đều tự nhủ: “Đây là cuốn sách quý”. Mặc dù tôi đọc sách rất kỹ, thể ngộ của tôi về Pháp rất thấp, tín tâm của tôi vẫn còn hời hợt, và tôi tiếp tục uống thuốc Trung y.
Tháng 11 năm 2024, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng. Một vài người đang ở nhà tôi nói chuyện thì một người phụ nữ đột nhiên bất tỉnh. Một người đàn ông hỏi có phải cô ấy uống thuốc Trung y khiến cô ấy bất tỉnh không. Sau đó tôi tỉnh dậy và nhận ra là Sư phụ đang điểm hóa cho mình. Ngày hôm sau, tôi kể với chị tôi về giấc mơ và nói tôi sẽ không uống thuốc Trung y nữa. Chị tôi rất vui khi nghe điều này.
Kể từ đó tôi không uống một viên thuốc nào và Sư phụ từ bi đã bảo hộ tôi. Tôi hiện có sức khỏe tốt và đã tăng hơn chín cân.
Sư phụ giảng:
“Chúng ta còn có học viên đến bệnh viện làm cong mấy cái kim tiêm, cuối cùng ống thuốc cũng phụt ra ngoài, không có vào [thân thể].” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Điều này khiến tôi nhớ đến một việc kỳ lạ đã xảy ra trước khi tôi bước vào tu luyện. Tôi cần truyền tĩnh mạch nhưng y tá (người có rất nhiều kinh nghiệm) dù cố gắng thế nào cũng không thể cắm kim vào, cuối cùng kim tiêm bị cong. Trước đây điều này chưa từng xảy ra, tôi cảm thấy thật lạ. Giờ ngẫm lại, tôi nhận ra Sư phụ đã quản tôi trước khi tôi bước vào tu luyện. Sư phụ đã phó xuất rất nhiều cho đệ tử, cách duy nhất để hồi báo Sư phụ chỉ có tu luyện tinh tấn.
Đôi khi cảm thấy hơi khó chịu, tôi đều nhắc nhở bản thân rằng tất cả đều là bình thường và là hảo sự.
Tôi cũng ra ngoài cùng các học viên khác để giảng chân tướng cuộc bức hại Đại Pháp. Tôi rất vui khi giúp mọi người minh bạch chân tướng, và Sư phụ an bài nhiều người hữu duyên đến để tôi giảng chân tướng.
Tôi nhận ra tu luyện của mình vẫn còn kém, nhưng tôi đã biết cách hướng nội tìm thiếu sót và nhân tâm. Mặc dù tôi lo lắng mình không thể viết bài chia sẻ hay, nhưng tôi thực sự muốn chia sẻ trải nghiệm của mình để chứng thực uy lực thần kỳ của Đại Pháp mà cả gia đình tôi đã chứng kiến.
Tôi không thể biểu đạt hết lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ; tôi chỉ có thể tu luyện tinh tấn và hành xử theo lời dạy của Sư phụ, làm tốt ba việc, và theo Sư phụ trở về gia viên thực sự của mình.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/27/508134.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/23/233750.html