Bước trên con đường tu luyện và hoàn thành sứ mệnh
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-03-2026] Năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nhiều lần vấp ngã, những đề cao mà tôi đạt được trên con đường tu luyện đều nhờ vào sự từ bi và sự chăm sóc tỉ mỉ của Sư phụ. Cách duy nhất tôi có thể báo đáp Sư phụ là tinh tấn làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, và trân quý từng ngày mà Ngài đã kéo dài cho chúng ta bằng sự phó xuất cự đại của Ngài.
Tôi biết học Pháp tốt là nền tảng và sự bảo đảm để làm tốt mọi việc. Mỗi ngày tôi đều học Pháp bằng tâm thái bình hòa và thường xuyên học thuộc Pháp. Càng học, tôi càng cảm nhận được sự trân quý của Pháp và lòng từ bi vô hạn của Sư phụ. Khi thật sự được đắm mình trong Pháp, tôi không muốn ngừng đọc. Mỗi lời giảng Pháp đều đi vào tâm tôi, và cảm giác ấy thực sự tuyệt vời.
Tôi thường cùng các đồng tu khác ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại. Mỗi ngày, chúng tôi bước đi trên con đường mà Sư phụ an bài để trợ Sư cứu người, không hề nghỉ ngơi, dù là cái oi bức của mùa hè hay giá lạnh mùa đông.
Một cảnh sát thoái xuất khỏi ĐCSTQ
Một đồng tu ngoài 60 tuổi có công việc và ngày nghỉ duy nhất của bà là Chủ nhật. Bà mong muốn được tham gia học Pháp nhóm và giảng chân tướng. Thấy được tấm lòng chân thành của bà, tôi mời bà đến nhà để cùng học Pháp rồi ra ngoài giảng chân tướng.
Chúng tôi ra ngoài lúc 9 giờ sáng để tìm người giảng chân tướng. Đến trưa thì cùng về nhà tôi nghỉ ngơi một chút, rồi cùng học Pháp vào buổi chiều. Tôi rất cảm động trước tâm kiên định tín Sư tín Pháp của đồng tu. Chúng tôi phối hợp rất tốt, bổ sung cho nhau và cùng đề cao.
Khi ra ngoài giảng chân tướng, chúng tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của một thanh niên. Cậu ấy là một cảnh sát từ đồn cảnh sát địa phương. Tôi cảm thấy cậu ấy lương thiện và muốn giảng chân tướng cho cậu ấy. Tuy nhiên, vì thiếu chính niệm và có tâm sợ hãi, tôi đã bỏ lỡ cơ hội. Sau đó, Sư phụ lại an bài thêm vài cơ hội cho tôi gặp cậu ấy, nhưng tôi vẫn không mở miệng giảng được. Tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc.
Tôi nói với đồng tu rằng tôi muốn giúp người cảnh sát này. Bà ấy lập tức nói: “Lần sau gặp cậu ấy thì cứ bảo tôi. Tôi sẽ giảng cho cậu ấy. Chúng ta không được bỏ lỡ người hữu duyên mà Sư phụ đã an bài!”
Bà ấy vừa nói xong, tôi thấy người cảnh sát này đang mua sắm trong siêu thị. Đồng tu nhanh chóng tới chỗ cậu ấy và bắt chuyện. Thật ngạc nhiên, cậu ấy sẵn lòng thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cậu ấy trông rất vui vẻ, tôi biết mặt minh bạch của cậu ấy đang vui mừng.
Sau đó, chúng tôi không gặp lại cậu ấy lần nào nữa. Như đồng tu nói: “Chúng ta không được bỏ lỡ những người hữu duyên mà Sư phụ an bài. Chính Sư phụ đang cứu người. Đệ tử chúng ta chỉ làm theo điều Sư phụ yêu cầu.”
Gia đình tôi
Tháng 3 năm 2021, tôi bị bắt giữ phi pháp và bị đưa vào một trung tâm tẩy não. Chồng tôi, cũng là một đồng tu, đã qua đời vào năm 2018 vì bị bức hại. Con trai tôi phải sống một mình và chịu áp lực rất lớn.
Tháng 6, tôi được về nhà, thì phát hiện trên vai phải của con trai có một khối u lớn bằng quả trứng vịt. Vì ở một mình nên cháu không chú ý đến sức khỏe của mình. Tôi giục cháu đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy khối u đó là ác tính.
Bệnh viện bắt đầu điều trị bằng xạ trị và hóa trị. Sau bốn đợt hóa trị, con trai tôi không bị rụng tóc, cũng không buồn nôn như các bệnh nhân khác.
Con trai tôi biết cháu đã được Đại Pháp ban phúc, và cháu đã đọc sách Chuyển Pháp Luân. Sau một lần đọc, cháu bắt đầu được Sư phụ chăm sóc, thậm chí còn bỏ được thói quen hút thuốc lá hơn 20 năm qua.
Trong các lần tái khám, tất cả kết quả đều bình thường. Cháu tăng cân, da dẻ khỏe mạnh, và hiện đã hoàn toàn hồi phục.
Ngôi nhà mới đầy phúc lành
Năm 2023, tôi phải chuyển nhà. Sau khi ký hợp đồng vào tháng 7, tôi bắt đầu tìm nhà mới. Vì cả hai mẹ con đều bận nên tôi không dành nhiều thời gian tìm kiếm.
Sau đó, tôi thấy một ngôi nhà thoạt trông không có gì nổi bật, đồ đạc chất đống. Tuy nhiên, tôi cảm thấy đó là ngôi nhà mà tôi nên chọn. Một đồng tu có tay nghề sửa nhà đã đến giúp dọn dẹp và sắp xếp, và chúng tôi có thể nhanh chóng chuyển vào ở.
Sau khi chúng tôi chuyển vào, bạn bè và người quen đến thăm đều nói ngôi nhà rất tuyệt vời: vị trí đẹp, ánh sáng tốt và rộng rãi. Quan trọng nhất là có đủ không gian để dành một phòng riêng thờ Pháp tượng của Sư phụ. Tôi và con trai rất vui mừng.
Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ: phòng tắm có mùi hôi dai dẳng không sao khử được. Đồng tu sửa nhà giải thích rằng chủ nhà trước có lẽ đã lắp đặt bẫy nước trong hệ thống thoát nước không đúng cách, nên mùi hôi từ cống rãnh bốc lên, sửa thì cũng tốn công.
Tôi quyết định tạm thời để vậy. Không ngờ, mùi hôi dần dần tự biến mất. Tôi nhận ra rằng chỉ cần chúng ta nghiêm túc tu luyện theo yêu cầu của Đại Pháp, thì mọi trạng thái không đúng đều sẽ được điều chỉnh lại. Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường.
Sư phụ đã ban cho chúng ta quá nhiều. Tôi biết tôi vẫn còn nhiều chấp trước cần trừ bỏ. Trong khoảng thời gian hữu hạn còn lại, tôi sẽ tu tốt từng ý từng niệm, từng lời nói và từng hành động. Dù gặp phải điều gì, tôi cũng sẽ chiểu theo Pháp mà thực thi, phối hợp tốt với các đồng tu khác để cùng nhau đề cao và theo Sư phụ trở về nhà.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/7/50752
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/15/233651.html


