New Zealand: Các học viên và khách mời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Auckland
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand
[MINH HUỆ 11-05-2026] “Thật là một vinh dự đặc biệt khi được đón mừng dịp ý nghĩa này cùng cộng đồng của chúng ta hôm nay,” cô Wendy Cao Akarana Rewi, con gái nuôi của một tù trưởng người Māori, chia sẻ trong lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.
Ngày 9 tháng 5 năm 2026, các học viên đã tổ chức một buổi lễ kỷ niệm tại Commercial Bay, Auckland, nhiều người đã dừng lại để thưởng thức các màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng và nhóm múa rồng.
Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) tại Commercial Bay, Auckland, ngày 9 tháng 5 (Ảnh: Minghui.org)
Đoàn nhạc Tian Guo (Ảnh: Minghui.org)
Đội trống lưng (Ảnh: Minghui.org)
Mọi người dừng lại xem và chụp ảnh màn múa rồng. (Ảnh: Minghui.org)
Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Minghui.org)
Một người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Trung Quốc. (Ảnh: Minghui.org)
Một khán giả chụp ảnh các học viên đang trình diễn các bài công pháp. (Ảnh: Minghui.org)
Mọi người học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp (Ảnh: Minghui.org)
Các quan chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
Cô Wendy Cao Akarana Rewi phát biểu tại buổi mít-tinh. (Ảnh: Minghui.org)
Cô Wendy Cao Akarana Rewi đã hỗ trợ tổ chức lễ kỷ niệm và phát biểu tại buổi mít-tinh, cảm ơn mọi người đã đến tham dự.
(Từ trái sang phải) thị trưởng Auckland Wayne Brown, Phó Thủ tướng David Seymour, Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peters, và Nghị sĩ Đảng Xanh Marama Davidson đã gửi thông điệp ủng hộ và những lời chúc tốt đẹp. (Ảnh: Minghui.org)
Cô Wendy Cao Akarana Rewi cho biết đã nhận được các thông điệp ủng hộ và lời chúc tốt đẹp từ ông Wayne Brown, thị trưởng Auckland, và các nhà lãnh đạo chính trị New Zealand, bao gồm văn phòng của ông David Seymour, Phó Thủ tướng; ông Winston Peters, Bộ trưởng Ngoại giao; và bà Marama Davidson, Nghị sĩ Đảng Xanh.
Bà Freya Cooke, Thư ký riêng tại Văn phòng Thủ tướng, đã bày tỏ sự ủng hộ cá nhân và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến sự kiện. Cô Wendy Cao Akarana Rewi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với những lời động viên và ủng hộ tốt đẹp của họ.
Luật sư nhân quyền nổi tiếng ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp
Ông Kerry Gore phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minghui.org)
Luật sư nhân quyền Kerry Gore đã nói về Pháp Luân Đại Pháp, lưu ý rằng đây là một pháp môn tu luyện cả thân thể, tâm trí và tinh thần, trong đó các học viên tu luyện theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người bước vào tu luyện nhận thấy sức khỏe của họ được cải thiện. Một số người thậm chí còn khỏi các căn bệnh nan y, trong khi những người khác cảm thấy tâm trí bình yên hơn.
Ông Gore nói: “Nguyên lý đạo đức Chân-Thiện-Nhẫn rất có lợi cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng cũng tốt cho những người không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tốt cho toàn xã hội. Chính nguyên tắc đạo đức này đã giúp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vượt qua cuộc bức hại suốt 26 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nếu nguyên lý này có thể giúp các học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên định và, trong một số trường hợp, phát triển mạnh mẽ trong một hoàn cảnh như vậy, thì chắc chắn chúng phải có giá trị đáng để chúng ta học hỏi trong một xã hội như của chúng ta.”
Nhà vận động dân chủ: Sức mạnh của đức tin là vĩ đại và vĩnh cửu
Ông Johnson phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minghui.org)
Nhà vận động dân chủ, ông Johnson, cho biết ông đã nhìn thấy các học viên ở nhiều địa điểm tại Auckland: “Các bạn rất chân thành, tốt bụng và lịch sự; các bạn điềm đạm, ôn hòa và kiên định. Chỉ sau khi ra khỏi Trung Quốc, chúng tôi mới nhận ra—lần đầu tiên—rằng đôi mắt thực sự có thể biết nói, bộc lộ tình yêu thương và sự thiện lương từ sâu thẳm nội tâm con người. Cảnh giới và thành tựu tu luyện mà các bạn đạt được khiến tôi vô cùng kính trọng.“
“Pháp Luân Đại Pháp kế thừa và hồng dương văn hóa Trung Hoa, khơi dậy sự chân thành, lương thiện và bao dung. Thế nhưng một nhóm người văn minh như vậy lại đang bị ĐCSTQ phỉ báng và bức hại tàn khốc, bởi vì Đảng biết rằng sức mạnh của tập thể là không thể phá vỡ—và sức mạnh của đức tin khiến chúng khiếp sợ. Sức mạnh của đức tin thật vĩ đại biết bao! Nó là vĩnh cửu; nó sẽ không bao giờ khuất phục. Giữa những thử thách, đức tin chỉ ngày càng lớn mạnh và vững chắc hơn.”
Tổng biên tập tạp chí ca ngợi Pháp Luân Công
Ông Trần Duy Kiện tại sự kiện ở Commercial Bay vào ngày 9 tháng 5 (Ảnh: Minghui.org)
Ông Trần Duy Kiện, nhà văn người Hoa và là tổng biên tập của tạp chí Mùa xuân Bắc Kinh, đã tham dự sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ. Ông nói rằng điều đó không hề dễ dàng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì họ đề cao đạo đức, trong khi các tiêu chuẩn đạo đức ở Trung Quốc đã trượt dốc đáng kể. Tuy nhiên, sự tồn tại của một nhóm như Pháp Luân Đại Pháp—vốn hồng dương văn hóa truyền thống Trung Hoa và chú trọng lương tri đạo đức cơ bản của con người—thực sự là vô cùng đáng quý.
Ông nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn là nền tảng đạo đức của người dân Trung Quốc. Các học viên nên truyền rộng Đại Pháp tới mọi người trên toàn thế giới, bởi vì đây chính là tinh hoa của văn hóa Trung Hoa.
Ông cũng ca ngợi Shen Yun vì đã truyền tải thông điệp của Đại Pháp. Thông qua các buổi biểu diễn, Shen Yun giúp người dân ở các quốc gia khác nhận ra điều trân quý nhất, có giá trị nhất trong văn hóa Trung Hoa, là Chân-Thiện-Nhẫn.
Pháp Luân Công mang đến niềm hy vọng cho thế giới
Ông Lý Đĩnh (Ảnh: Minghui.org)
Ông Lý Đĩnh cho biết, do sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ, khi còn ở Trung Quốc ông không biết nhiều về Pháp Luân Công và không hề hay biết rằng có rất nhiều người đã bị bức hại. Chỉ sau khi đến New Zealand, ông mới biết đến Pháp Luân Công.
Ông nói: “Tôi rất xúc động và biết ơn Sư phụ Lý vì đã dạy mọi người nói sự thật và sống hướng thiện. Điều này rất tốt cho xã hội. Tôi cảm ơn Sư phụ vì đã lan tỏa những giá trị như vậy ra toàn thế giới.”
Ông Lý Đĩnh kinh ngạc khi biết các học viên đã nâng cao nhận thức trong suốt 27 năm qua, điều này vượt quá sức tưởng tượng của ông. Ông nói rằng lễ kỷ niệm này rất ý nghĩa, vì đây là cơ hội để nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Ông Cường Giang Bằng, một thành viên của Đảng Dân chủ Trung Quốc tại New Zealand, cho biết: “Trung Quốc là một quốc gia không có đức tin. Điều này thực sự bi thảm. Một dân tộc không có đức tin thì sẽ không có giới hạn đạo đức trong từng hành động. ĐCSTQ tôn thờ chủ nghĩa Mác và quyền lực. Trong mắt họ, dân thường chỉ như con kiến mà thôi.”
Ông Cường Giang Bằng nói rằng Pháp Luân Công là một nhóm những người có tín ngưỡng ôn hòa. Ông cho biết hầu như không ai có thể nói về Pháp Luân Công một cách công khai ở Trung Quốc. “Nếu ai đó nhắc đến Pháp Luân Công trên mạng xã hội, tài khoản của người đó sẽ sớm bị khóa.”
Ông cho rằng sự chân thành, thiện lương và bao dung là những phẩm chất cơ bản nhất của một con người.
Thế giới ngày nay cần Chân-Thiện-Nhẫn
Cô Mina và anh Mehdi tại sự kiện ở Commercial Bay hôm 9 tháng 5 (Ảnh: Minghui.org)
Cô Mina và chồng là anh Mehdi sống ở phía Bắc Auckland. Sau khi xem các màn trình diễn, cô Mina chia sẻ: “Thật sự rất ngoạn mục—vô cùng xuất sắc. Chúng tôi rất thích.”
Cô Mina cho biết cô rất thích giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. “Trong thế giới đầy căng thẳng ngày nay, mọi người thực sự cần một pháp môn như thế này để giúp điều hòa cơ thể và tâm trí, quản lý cảm xúc và đạt được trạng thái cân bằng giữa thể chất và nội tâm.” Cặp đôi cho hay đây là một điều thực sự tuyệt vời và có lợi cho con người trong thế giới ngày nay.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/11/509822.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/14/234152.html





















