Sau 11 năm tù giam, người đàn ông ở Hắc Long Giang lại tiếp tục bị kết án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-02-2026] Người đàn ông 66 tuổi ở thành phố Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang, đang kháng cáo bản án tù 5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện thân và tâm bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.
Ông Thân Kim Tường bị bắt giữ phi pháp trong một cuộc truy quét của cảnh sát vào ngày 18 tháng 7 năm 2025. Ban đầu, ông bị giam giữ trong Trại tạm giam Thành phố Đông Ninh, sau đó tới ngày 27 tháng 8, ông bị chuyển sang Trại tạm giam Thành phố Hải Lâm. Vào các ngày 24 và 30 tháng 12 năm 2025, Tòa án Thành phố Hải Lâm mở phiên tòa xét xử ông. Tới ngày 4 tháng 2 năm 2026, tòa án này kết án ông 5 năm tù cùng 2.000 Nhân dân tệ tiền phạt.
Từng bị giam giữ 11 năm
Trước bản án mới nhất này, ông Thân đã phải thụ 2 án tù và 1 án lao động cưỡng bức với tổng thời gian lên tới 11 năm.
Một năm lao động cưỡng bức
Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông Thân tới chính quyền tỉnh Hắc Long Giang để thỉnh nguyện cho quyền thực hành đức tin của mình một cách ôn hòa. Thế nhưng, 3 ngày sau, cảnh sát đã bắt giữ, thẩm vấn ông tại Sở Cảnh sát Thành phố Đông Ninh và giam ông ở đó 15 ngày.
Tới ngày 4 tháng 3 năm 2000, ông Thân lại bị bắt và bị đưa tới chính quyền thị trấn Tuy Dương. Bí thư thị trấn là Mã Tướng Quốc đã buông những lời lẽ phỉ báng Pháp Luân Công, ra lệnh cho ông Thân cùng các học viên khác nộp 5.000 Nhân dân tệ, và đe dọa sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh hoặc tịch thu giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà nếu không nộp tiền. Một tháng sau, ông bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Thành phố Mẫu Đơn Giang để thụ án một năm.
Án tù 5 năm đầu tiên
Sau khi được thả, ông Thân phải phiêu bạt, và lại bị bắt ngày 22 tháng 6 năm 2001. Cảnh sát tra tấn ông, xích ông vào ghế sắt, treo ông lên và sốc điện ông với 3 dùi cui điện. Sau khi ông bất tỉnh, họ đổ 37 xô nước lạnh lên người ông. Viên cảnh sát tà ác Quách Thị Hữu còn nhét dùi cui điện vào miệng ông và đe dọa đánh chết ông. Họ tiếp tục tra tấn ông gần 3 tuần.
Ngày 25 tháng 1 năm 2002, Tòa án Thành phố Đông Ninh kết án ông Thân 5 năm tù. Vào ngày 31 tháng 5 năm đó, ông bị chuyển vào Nhà tù Thành phố Mẫu Đơn Giang. Một tù nhân ở đội tập huấn của nhà tù này đã đánh đập ông, khiến ông bị đau ngực suốt 2 tuần. Họ còn đập ván gỗ vào mông ông, khiến ông đau đớn khi ngồi.
Ngày 10 tháng 7 năm 2002, ông Thân và 30 học viên Pháp Luân Công khác bị chuyển vào Nhà tù Kê Tây. Ông bị bắt làm việc 14-20 tiếng mỗi ngày trong một mỏ than, khẩu phần ăn không đủ và thường bị lính canh đánh đập. Vào một ngày cuối tháng 8, ông bị lính canh đánh đập tàn bạo đến chảy máu mắt, mũi và miệng.
Ngày 20 tháng 9 năm 2002, mỏ than nơi ông Thân làm việc bị sập. Một tảng đá lớn đập vào chân làm gãy mắt cá chân phải.
Giữa tháng 11 năm 2002, lính canh lệnh cho ông Thân viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, ông đã từ chối. Lính canh không cho ông dùng nạng và bắt ông đứng bằng chân trái. Lính canh cũng sai khiến tù nhân Bạch Kim Bảo đánh đập ông Thân hàng ngày.
Ngày 15 tháng 4 năm 2003, ông Thân bị đưa vào Nhà tù Thành phố Mẫu Đơn Giang.
Ngày 20 tháng 1 năm 2004, trưởng khu nhà giam là Lưu Minh Hoa lệnh cho ông Thân phải ngồi xổm. Khi ông từ chối tuân thủ, Lưu đánh ông vào đầu và thắt lưng, còn sốc điện ông bằng dùng dùi cui điện. Chân trái ông bị thương do đánh đập, khiến ông phải nằm liệt giường 16 ngày. Sau gần 1 năm mà vết thương ở chân ông vẫn không lành.
Từ ngày 23 tháng 2 năm 2006, ông bị quản chế chặt chẽ.
Một án tù 5 năm khác
Ngày 20 tháng 1 năm 2008, ông Thân bị bắt trên xe buýt khi cảnh sát truy tìm một kẻ phóng hỏa. Kẻ phóng hỏa này đã tiết lộ ông Thân là một học viên Pháp Luân Công với cảnh sát sau khi nghe lén cuộc trò chuyện của ông với một hành khách khác. Thay vì điều tra vụ hỏa hoạn, cảnh sát lại thả kẻ phóng hóa và bắt ông Thân với lý “có người đã tố giác ông Thân vì phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công trên xe buýt”.
Ngày 24 tháng 7 năm 2008, Tòa án Lâm nghiệp Tuy Dương kết án ông Thân 5 năm tù. Ngày 9 tháng 10 năm 2008, ông bị đưa vào Nhà tù Thành phố Mẫu Đơn Giang để thụ án. Tại đây, ông lại bị lính canh tra tấn vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.
Tin tức liên quan:
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/14/506436.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/22/233061.html



