Từng bị cầm tù 21 tháng, một phụ nữ 76 tuổi ở Hồ Bắc lại bị giam giữ vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-01-2026] Một phụ nữ 76 tuổi ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, hiện vẫn đang bị giam giữ vì đức tin vào Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Ngày 19 tháng 1 năm 2026, bà Lưu Tân An bị bắt sau khi bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính, máy nghe nhạc cùng các tài sản có giá trị khác. Bà bị đưa đến trại tạm giam Tây Môn và hiện vẫn đang bị giam giữ tại đó.
Đây không phải là lần đầu tiên bà Lưu bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đó, vào ngày 15 tháng 4 năm 2021, bà từng bị bắt giữ, và vào ngày 28 tháng 12 năm 2021, bà bị kết án một năm chín tháng tù cùng khoản tiền phạt 5.000 Nhân dân tệ. Độc giả xem thêm các bài báo liên quan để biết chi tiết về quá trình bị bức hại trước đây của bà.
Sức khỏe cải thiện nhờ tu luyện Pháp Luân Công
Trước khi biết đến Pháp Luân Công vào năm 1998, bà Lưu phải chịu đựng sức khỏe kém trong nhiều thập kỷ. Bà từng trải qua một cuộc đại phẫu và cơ thể luôn ốm yếu. Chứng tim đập nhanh mãn tính, chóng mặt, xơ cứng động mạch não (xơ cứng các mạch máu võng mạc), tinh thần bối rối, mất trí nhớ và mệt mỏi mãn tính đã khiến cuộc sống của bà vô cùng khổ sở.
Tháng 4 năm 1998, bà Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Vào ngày thứ ba luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, bà cảm thấy có lực kéo ở phía sau đầu, và đầu óc lập tức trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Sau đó, vào một đêm trong khi ngủ, bà cảm thấy một bàn tay lớn thò vào ngực, dường như lấy đi thứ gì đó, rồi rút ra khỏi cơ thể qua đường chân. Bà tỉnh dậy và thấy rằng chứng tim đập nhanh và đau ngực đã biến mất. Bà không còn bị ngưng tim đột ngột nữa. Các triệu chứng khác của bà cũng biến mất sau một thời gian.
Bà Lưu cũng trở thành một người tốt hơn nhờ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Bà không còn tranh danh đoạt lợi, và cuộc sống của bà trở nên nhẹ nhàng, tràn ngập niềm vui hơn rất nhiều.
Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Lưu vẫn kiên định vào đức tin của mình, nhưng lại bị nhắm đến chỉ vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng được hiến pháp bảo hộ.
Các báo cáo liên quan:
Ba người dân Hồ Bắc bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công
Ba cư dân Hồ Bắc đối mặt với xét xử vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công
Bốn cư dân Hồ Bắc bị bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/26/505496.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/2/232517.html



