Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-01-2026] Trước đây trang Minghui.org từng đưa tin về việc 6 học viên Pháp Luân Công tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc bị bắt vào ngày 28 tháng 10 năm 2025. Có thông tin mới cho biết một học viên thứ bảy cũng bị bắt cùng ngày hôm đó. Hiện tất cả họ đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của mình.

Khoảng từ 9 đến 10 giờ sáng ngày 28 tháng 10, trong khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại chợ phiên xã Nương Nương Trang, bà Triệu Thục Bình (trường hợp mới được báo cáo), chồng bà là ông Từ Chấn Quốc (67 tuổi), bà Đường Quế Diễm (65 tuổi), bà Hùng Phượng Diễm (63 tuổi), bà Hạ Tú Hoa (84 tuổi) và bà Diêu Tú Vinh (58 tuổi) bị các cảnh sát thuộc đồn công an Thành Quan bắt giữ.

Trong khi lục soát nhà bà Hùng, cảnh sát cũng bắt giữ chồng bà là ông Vương Lập Vũ, 65 tuổi, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Ông Vương và bà Hạ sau đó đã được bảo lãnh tại ngoại.

Ông Từ bị đưa đến trại tạm giam quận Phong Nhuận. Bà Triệu, bà Hùng, bà Đường và bà Diêu bị giam tại trại tạm giam số 1 thành phố Đường Sơn. Ngày 4 tháng 12 năm 2025, Viện kiểm sát quận Phong Nhuận phê chuẩn lệnh bắt giữ chính thức đối với 5 học viên này.

Đầu tháng 1 năm 2026, đồn công an quận Phong Nhuận chuyển hồ sơ vụ án của cả 7 học viên lên Viện kiểm sát quận Phong Nhuận; cơ quan này sau đó đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát thành phố Tuân Hóa, nơi được chỉ định xử lý các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công trong khu vực. Kiểm sát viên Cao Ngọc Kiệt được giao phụ trách vụ việc.

Bức hại trong quá khứ

Trước đây, cả 7 học viên này đều từng bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công.

Cuối tháng 7 năm 1999, ông Vương, nhân viên của Công ty TNHH CRRC Đường Sơn (một công ty sản xuất thiết bị đường sắt), bị giam tại phòng bảo vệ của công ty trong 4 ngày và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ. Tháng 11 năm 2000, giám đốc an ninh của công ty chỉ đạo một số nhân viên bảo vệ đánh đập ông, khiến mắt ông bị sưng và bầm tím. Sau đó, họ đưa ông đến Trung tâm Tẩy não thành phố Đường Sơn, nơi ông bị giam trong 3 tháng và bị trừ 3.000 Nhân dân tệ vào tiền lương. Ngày 7 tháng 2 năm 2003, đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Phong Nhuận dẫn người của Phòng 610 tại công ty ông đột nhập vào nhà ông. Họ giam ông tại trại tạm giam quận Phong Nhuận hơn 40 ngày, trong thời gian đó ông bị buộc phải lao động khổ sai và sau đó bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Ngày 18 tháng 12 năm 2013, ông và vợ là bà Hùng đều bị hơn 10 cảnh sát từ đồn công an đường Lâm Âm bắt tại nhà. Bà Hùng bị giam tại trại tạm giữ quận Phong Nhuận trong 10 ngày. Khoảng hơn 4 giờ sáng ngày 18 tháng 6 năm 2020, các cảnh sát thuộc sở cảnh sát quận Phong Nhuận gõ cửa nhà vợ chồng ông. Khi không thấy ai trả lời, cảnh sát đá cửa và la hét. Họ cố gắng cạy cửa nhưng không được. Sau đó, họ ra ngoài tòa nhà chung cư và túc trực ở đó cho đến 4 giờ chiều.

Ngày 5 tháng 4 năm 2024, ông Từ và vợ là bà Triệu bị bắt khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một hội chợ. Các cảnh sát bắt giữ họ thuộc đồn công an Lượng Giáp Điếm đã giam họ trong 15 ngày.

Bà Diêu và chồng là ông Thôi Phượng Kỹ đều làm việc cho Nhà máy Khí và Than cốc Đường Sơn. Ngày 9 tháng 3 năm 2001, ban quản lý nhà máy giam lỏng hai vợ chồng tại khách sạn trực thuộc công ty vì đức tin của họ. Họ đã trốn thoát ngay trong đêm đó nhưng lại bị nhân viên bảo vệ của công ty bắt giữ vào ngày 20 tháng 8 năm 2001 khi trở về nhà. Ông Thôi bị đưa đi diễu phố. Sau đó vợ chồng ông bị giam tại trại tạm giam địa phương và sau đó là trung tâm tẩy não. Họ bị tra tấn đến mức đổ bệnh. Tháng 7 năm 2004, nhân viên bảo vệ của công ty bao vây nhà họ trong 4-5 ngày, trong thời gian đó nhân viên bảo vệ la hét bên ngoài cửa nhà hai vợ chồng vào giữa đêm. Ông Thôi bị chấn động tâm lý nặng nề đến mức qua đời vào ngày 16 tháng 10 năm 2004. Trước đó, vợ chồng ông đều bị sa thải khỏi công việc vào một thời điểm không xác định.

Ngày 19 tháng 9 năm 2019, bà Diêu bị bắt khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một hội chợ. Các cảnh sát thuộc đồn công an đường Đoan Minh giam bà tại trại tạm giữ quận Phong Nhuận trong 4 ngày. Ngày 30 tháng 12 năm 2014, bà và một học viên khác là bà Giả Xuân Cần bị các cảnh sát đồn công an Thất Thụ Trang bắt giữ. Cả hai được thả vài giờ sau đó.

Ngày 20 tháng 3 năm 2011, bà Đường bị bắt khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một hội chợ. Bà bị giam tại Trung tâm Tẩy não quận Phong Nhuận trong 15 ngày.

Ngày 5 tháng 4 năm 2024, bà Hạ bị các cảnh sát thuộc đồn công an Lượng Giáp Điếm bắt giữ. Bà được thả vào một thời điểm chưa xác định.

Báo cáo liên quan:

Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc: Sáu học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp trong cùng ngày, trong đó năm học viên vẫn còn bị giam giữ

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Tangshan City Police Ransack Practitioners’ Homes and Extort Money from Them

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/25/505468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/30/232483.html