Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2026] Gần đây, Minghui.org nhận được tin một người đàn ông ở thành phố Xích Phong, Nội Mông, đã bị kết án hai năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào khoảng tháng 12 năm 2025.

cfcbc142a7007a80da81db2c5ee5cbe7.jpg

Ông Giả Quảng Lâm khi còn trẻ

Ngày 18 tháng 9 năm 2025, ông Giả Quảng Lâm bị cảnh sát đồn cảnh sát Phong Thủy Câu bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông bị giam tại trại tạm giam quận Nguyên Bảo Sơn. Tòa án quận Nguyên Bảo Sơn đã xét xử vụ án của ông ngày 25 tháng 11 năm 2025. Ngày 20 tháng 1 năm 2026, trang Minghui.org xác nhận rằng ông đã bị kết án hai năm tù. Các chi tiết khác về bản án của ông hiện chưa rõ.

Ông Giả bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và nhờ pháp môn tu luyện tâm thân cổ xưa này, ông đã cai được chứng nghiện rượu kéo dài hàng chục năm. Bệnh viêm phế quản và bệnh phổi nghiêm trọng của ông cũng biến mất. Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại trên toàn quốc vào năm 1999, ông vẫn kiên định đức tin và liên tục trở thành mục tiêu bị nhắm đến.

Bản án tù 3,5 năm đầu tiên

Ngày 18 tháng 10 năm 2012, ông Giả bị bắt tại nhà. Cảnh sát lục soát mọi ngóc ngách trong nhà ông, kể cả phòng tắm, và tịch thu hơn 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt cùng các vật có giá trị khác.

Trong thời gian bị giam tại trại tạm giam địa phương, ông Giả đã bị ngược đãi dưới nhiều hình thức. Khi bị đưa ra xét xử ngày 16 tháng 1 năm 2013, ông gầy gò ốm yếu và không thể tự đứng vững, nhưng lính canh vẫn còng tay và xiềng chân ông. Khi phiên tòa kết thúc, cảnh sát nói với ông: “Ông phải đợi tuyên án”.

Ngày 10 tháng 3 năm 2013, tòa án quận Nguyên Bảo Sơn đã kết án ông Giả ba năm rưỡi tù giam nhưng không thông báo cho gia đình ông. Nhiều tháng sau, khi gia đình nhận được bản án thì thời hạn kháng cáo đã trôi qua từ lâu.

Ông Giả thụ án tại nhà tù số 4 thành phố Xích Phong và được trả tự do ngày 17 tháng 4 năm 2016.

Tiếp tục bị bắt giữ và sách nhiễu

Ngày 15 tháng 6 năm 2017, bốn cảnh sát từ đồn cảnh sát Kiến Xương Doanh đến nhà sách nhiễu ông Giả và gỡ bỏ các vật trang trí có nội dung Pháp Luân Công. Ông Giả cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ, nhưng họ từ chối lắng nghe.

Ngày 1 tháng 4 năm 2019, ông Giả lại bị bắt. Cảnh sát lục soát nhà ông vào cuối ngày hôm đó và giam giữ ông trong năm ngày với cáo buộc “phá hoại công trình đường sắt”.

Bắt đầu từ tháng 7 năm 2020, cơ quan an sinh xã hội đã đình chỉ lương hưu của ông GIả.

Ngày 16 tháng 12 năm 2020, ông Giả bị bắt một lần nữa và bị đưa đến một lớp tẩy não nằm dưới tầng hầm của “Khách sạn Tân Thế Giai”. Lớp tẩy não này được chỉ đạo bởi Vương Băng, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thị trấn Bảo Nguyên Sơn, và Lưu Chí Huy, giám đốc Phòng 610 thị trấn Nguyên Bảo Sơn.

Các báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

The Story of the Persecution of Mr. Jia Guanglin

Respected and Honest Jia Guanglin Arrested

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/22/505339.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/30/232489.html