Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 26-10-2025] Trong hơn hai thập kỷ qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phải chịu đựng bao gian khổ. Họ tinh tấn thực tu để làm tốt việc giảng chân tướng, phản bức hại và trợ Sư cứu độ chúng sinh. Việc nhân viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) theo dõi, bắt cóc, lục soát nhà và kết án phi pháp các học viên vẫn tiếp tục xảy ra ở nhiều khu vực khác nhau. Sau khi đọc những bản tin trên trang Minghui.org về việc công an, viện kiểm sát và tòa án của ĐCSTQ vẫn đang bức hại tàn bạo nhiều học viên, tôi muốn chia sẻ một số thể ngộ của mình.

Tôi đã bị cầm tù hơn 10 năm vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi được trả tự do cách đây hơn một năm, nhưng tôi liên tục bị nhân viên của đơn vị công tác và các cơ quan chính quyền sách nhiễu tại nhà. Tôi quyết định làm thủ tục xin nghỉ hưu.

Cơ hội để nói cho mọi người biết chân tướng về cuộc bức hại

Tôi đã đến đơn vị công tác và Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) để làm thủ tục nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Tôi nói với họ về cuộc bức hại mà bản thân đã trải qua và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng viết thư gửi nhân viên các cơ quan chính quyền liên quan để giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và phơi bày cuộc bức hại. Họ dường như chấp nhận những gì tôi nói, tuy nhiên, họ không giải quyết yêu cầu nghỉ hưu của tôi. Người phụ trách hồ sơ tại đơn vị công tác nói rằng nếu ông ấy giải quyết đề nghị nghỉ hưu cho tôi, ông ấy sẽ mất việc. Cuối cùng họ bảo tôi rằng không thể giải quyết thủ tục nghỉ hưu cho tôi.

Không biết phải làm gì, tôi nghĩ đến diễn đàn công lý do các học viên điều hành và quyết định xin họ lời khuyên về cách sử dụng hệ thống pháp luật Trung Quốc để phơi bày cuộc bức hại, đồng thời giảng chân tướng về vấn đề này trong quá trình đó.

Tôi có kiến thức hạn chế về các khía cạnh pháp lý trong đơn đề nghị của mình và tôi không hiểu các thuật ngữ pháp lý cơ bản. Tôi chia sẻ thư giảng chân tướng mà mình đã viết khi làm thủ tục nghỉ hưu với các học viên trên diễn đàn và xin ý kiến của họ. Họ nhắc nhở tôi nên làm theo lời dạy của Sư phụ, chú trọng vào quá trình thay vì truy cầu kết quả. Tôi rất biết ơn lời khuyên của họ—vì vậy tôi chuyển trọng tâm nỗ lực sang việc giảng chân tướng cứu người, thay vì để nhận được quyền lợi hưu trí. Tôi xem quá trình khiếu nại là cơ hội để tiếp xúc với mọi người và giúp họ hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nhớ lại, sau khi tôi được trả tự do khỏi nhà tù, khi giảng chân tướng trực diện cho nhân viên UBCTPL và cấp trên của mình, tôi cảm thấy mình không nói được vào trọng tâm. Cuộc trò chuyện của chúng tôi thường bị gián đoạn bởi các cuộc điện thoại hoặc khách đến thăm. Lần này tôi quyết định viết thư giảng chân tướng cho họ thay vì nói chuyện trực tiếp.

Tôi bắt đầu viết thư với tâm thái bình hòa. Việc viết về vẻ đẹp của tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và trải nghiệm bị ĐCSTQ bức hại của bản thân đối với tôi rất dễ dàng. Tuy nhiên, tôi gặp khó khăn khi viết từ góc độ pháp lý rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp và bức hại Pháp Luân Đại Pháp là phi pháp. Bởi vậy, tôi đã vào trang web Minghui để đọc những bài chia sẻ kinh nghiệm về cách học viên khác thảo luận về khía cạnh pháp lý.

Bài viết đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi có tiêu đề “Cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc là phi pháp”. Khi đọc bài viết, tôi cảm kích đến mức chắp tay hợp thập. Tôi thưa với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, đây chính là điều con đang tìm kiếm—lời giải thích tại sao cuộc bức hại là phi pháp từ góc độ pháp lý. Con tạ ơn Sư phụ! Con cảm tạ Đại Pháp!”

Tôi nhanh chóng hoàn thành bức thư giảng chân tướng dài 16 trang. Tôi đọc đi đọc lại và cảm thấy thư viết rất tốt: nó giải thích rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp nâng cao sức khỏe thể chất và đạo đức, mang lại lợi ích cho con người, xã hội và đất nước. Nó cũng giải thích từ góc độ pháp lý rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp, nhưng bức hại Pháp Luân Đại Pháp là vi phạm pháp luật và phạm tội. Bức thư nghe như thể được viết bởi một người có kiến thức pháp luật. Tôi biết ơn sự giúp đỡ của Sư phụ. Tôi cũng hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của câu “Đệ tử Đại Pháp là chỉnh thể”. (“Trợ Sư”, Hồng Ngâm III)

Vượt qua can nhiễu

Tuy nhiên, khi tôi chuẩn bị gửi thư đi, tâm sợ hãi len lỏi vào tâm trí tôi; tôi lo lắng sẽ bị bức hại vì gửi bức thư này. Thông qua học Pháp, tôi hiểu rằng cứu người là sứ mệnh của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp và tôi phải gửi bức thư đi. Sau khi gửi thư, tôi cảm thấy lo lắng trong vài ngày và nỗi sợ hãi thường xuyên xuất hiện trong đầu. Tôi tĩnh tâm học Pháp; tôi cũng tăng cường phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu tại địa phương của chúng tôi.

Một hôm, người bên UBCTPL cùng người bên đơn vị công tác đến gặp tôi; họ nói rằng họ đã đọc thư của tôi. Một người trong số họ nói: “Bà dám viết thế này à! Tôi không muốn đọc nó đâu.” Chỉ đến lúc đó tôi mới có thể hoàn toàn vứt bỏ tâm sợ hãi. Chính niệm phủ nhận bức hại của tôi đến từ Pháp, từ quá trình tu luyện của tôi và từ việc bước đi trên con đường tu luyện do Sư phụ an bài.

Với sự giúp đỡ của các đồng tu trên diễn đàn, tôi đã nộp đơn xin nghỉ hưu theo luật tới cục nhân lực và an sinh xã hội và đính kèm bức thư giảng chân tướng của mình. Tôi cũng gửi các tài liệu này tới quan chức của các cơ quan chính phủ liên quan, từ cấp trung ương đến địa phương. Hai tháng trôi qua nhưng tôi không nhận được hồi âm. Sau đó tôi nộp đơn đề nghị xem xét lại quyết định hành chính lên cơ quan giải quyết khiếu nại hành chính. Ngay khi tôi gửi đi, đơn vị công tác đã gửi cho tôi thông báo thụ lý đơn kiến nghị (cho thấy kiến nghị của tôi đang được xử lý).

Dùng luật pháp để khẳng định quyền lợi của chúng ta là cơ hội để nói cho mọi người biết rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp và bức hại Pháp Luân Đại Pháp là phi pháp. Tôi cũng đệ đơn kiện hình sự (với sự giúp đỡ của các học viên trên diễn đàn) cảnh sát vì đã cố ý phạm tội đối với tôi trong những năm qua. Tôi còn yêu cầu các bộ phận liên quan truy cứu trách nhiệm của cảnh sát và trả lại tài sản cá nhân của tôi mà cảnh sát đã tịch thu. Để phơi bày rộng rãi cuộc bức hại, tôi cũng gửi tài liệu qua đường bưu điện đến các cơ quan chính phủ liên quan, từ cấp trung ương đến chính quyền địa phương, bao gồm cả nhân viên chịu trách nhiệm tại các đồn công an và ủy ban khu phố/cộng đồng.

Ngay sau khi tôi đệ đơn kiện hình sự, một trong những người bị tôi tố cáo đã đến nhà sách nhiễu tôi. Ông ta có vẻ sợ rằng tôi sẽ tiếp tục các hành động pháp lý chống lại ông ta. Hành động của tôi đã phơi bày rộng rãi cuộc bức hại cho mọi người và răn đe, kìm hãm các nhân viên thực thi pháp luật tiếp tục làm điều phi pháp. Nó cũng mang lại cho mọi người cơ hội tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Những nhân viên và cơ quan chính quyền đó đã bớt ngạo mạn hơn nhiều và không còn sách nhiễu tôi nhiều như trước nữa.

Thông qua quá trình này, tôi đã tu xuất tâm từ bi và loại bỏ tâm oán hận. Tôi nhận ra rằng đây không đơn thuần là cuộc bức hại giữa người với người. Những kẻ hành ác bị các nhân tố tà ác ở không gian khác thao túng và việc thanh trừ những nhân tố tà ác đó sẽ cải biến tình hình.

Trong quá trình này, tôi tập trung vào việc phơi bày cuộc bức hại từ góc độ pháp lý để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, nhằm mục đích cứu người. Mục tiêu của tôi là giúp đỡ người khác, thay vì chỉ đơn thuần là đạt được việc nghỉ hưu, lấy lại tài sản, hay trừng phạt kẻ ác. Tôi chú trọng giúp nhiều người hơn nữa hiểu rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi coi quá trình nộp đơn và khiếu nại là cơ hội để nói cho mọi người biết tình trạng thực tế.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đã bị bức hại tàn bạo trong suốt 26 năm qua. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết chân tướng về cuộc bức hại. Nếu chúng ta thông tin cho mọi người về cuộc bức hại từ góc độ pháp lý và nói với họ rằng: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp và bức hại Pháp Luân Đại Pháp là phi pháp,” chúng ta có thể ngăn chặn cuộc bức hại và cho phép mọi người tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cũng như lựa chọn tương lai cho chính mình.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/26/501848.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/20/232374.html