Gọi điện thoại về Trung Quốc để giảng chân tướng
Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Canada
[MINH HUỆ 11-10-2025] Trong suốt 11 năm qua, tôi đã gọi điện thoại trên nền tảng hải ngoại để giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc. Trong quá trình này, tôi đã gặp đủ loại người – có người mắng chửi, đòi tiền, hoặc quấy rối, trong khi có người lại cảm ơn và quan tâm đến tôi. Do thời gian có hạn, tôi sẽ chỉ chia sẻ những trường hợp đặc biệt mà tôi gặp phải khi gọi điện trên nền tảng cứu người.
Ban đầu, tôi phát các đoạn ghi âm trên nền tảng để phơi bày nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn. Mục tiêu chủ yếu nhắm vào các bác sĩ và y tá tham gia vào việc mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công còn sống. Đối với những người nghe đoạn phát thanh quá ba phút, tôi sẽ tiếp tục nói chuyện trực tiếp với họ. Sau đó tôi chuyển sang nền tảng cứu người. Nền tảng này chủ yếu gọi đến viện kiểm sát, cơ quan tư pháp và nhân viên Phòng 610 để giảng chân tướng và khuyên họ thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.
Khi mới bắt đầu đăng nhập vào nền tảng, tôi rất lo lắng. Khi quay số, lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, tim đập nhanh và không biết phải nói gì. Làm sao tôi có thể mở lời đây? Tôi từng bị bắt giữ khi sống ở Trung Quốc, và đã giảng chân tướng trực diện cho cảnh sát, lúc đó tôi có thể nói không ngừng, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự gọi điện cho ai để giảng chân tướng. Một vấn đề cụ thể mà tôi thấy khó khăn là giữ thái độ ôn hòa và lý trí trong cuộc hội thoại; khi gặp phải những lời chửi rủa của đối phương, những cảm xúc tiêu cực như oán giận, tức giận và bất bình lại dâng lên trong tâm, đầu óc tôi trở nên trống rỗng và không biết phải tiếp tục thế nào.
Tôi đã đọc đi đọc lại một đoạn trong bài Kinh Văn “Mục đích căn bản của giảng chân tướng” của Sư phụ:
“Cuộc bức hại này vô luận tà ác như thế nào, đệ tử Đại Pháp đều ngay trong khảo nghiệm tà ác mà tiến về viên mãn, mà thật sự bị nguy hiểm là người thế gian bị tà đảng nhồi nhét những lừa dối kia. Sự xuất hiện của đảng cộng sản và mục đích thực sự của Trung Cộng là khiến con người thù hận Phật Pháp, tuyên dương tư tưởng vô thần luận, nhồi nhét triết học đấu tranh, từ đó huỷ đi nhân loại. Đó chính là vì sao mà đệ tử Đại Pháp cần giảng chân tướng, mục đích là giải trừ lừa dối của tà ác, [để người ta] nhìn rõ bộ mặt thật của đảng cộng sản, thanh trừ tội ác đã phạm của con người đối với Thần Phật, từ đó cứu độ con người thế gian.” (“Mục đích căn bản của giảng chân tướng”, Tinh Tấn Yếu Chỉ III )
Dần dần, tôi ổn định tâm thái và tìm ra cách phù hợp với mình. Bất cứ khi nào nhận được một trường hợp bức hại, tôi không vội vàng gọi ngay. Trước tiên, tôi sẽ lên mạng tìm hiểu xem cơ quan đang bức hại học viên đó có tin tức gì bị phơi bày hay không. Tôi sẽ thu thập các ví dụ về những quan chức trong cơ quan đó đã gặp báo ứng vì bức hại học viên hoặc nhận được phúc báo nhờ bảo vệ họ, và sẽ nói với những người tôi gọi điện rằng các trường hợp thiện ác hữu báo đang hiện hữu ngay bên cạnh họ.
Ví dụ, tôi đã gọi đến tòa án, viện kiểm sát và các cơ quan khác ở Thẩm Dương. Tôi nói với họ rằng Ngạc An Phúc, thẩm phán của Tòa án khu Tân Thẩm Bắc thuộc thành phố Thẩm Dương, đã kết án oan sai năm học viên từ ba đến tám năm tù vào năm 2001. Mười năm sau, ông ta chết vì xuất huyết não và trước khi chết, ông ta liên tục nói với gia đình: “Mau đi tìm người tu luyện Pháp Luân Công!” Ông ta cũng đã hối hận về những việc ác của mình.
Một ví dụ khác mà tôi kể cho họ nghe là về người tên Hàn Quảng Sinh, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Thẩm Dương. Ông ấy hoàn toàn tuyệt vọng sau khi chứng kiến bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông đã thả hơn 100 học viên Pháp Luân Công và sau đó xin tị nạn ở Canada. Ông đã nhận được sự hỗ trợ làm chứng của các học viên hải ngoại để củng cố hồ sơ tị nạn của mình. Sau đó, khi tôi gọi lại, đối phương nói rằng ông ấy biết nhiều hơn tôi và cũng biết phải làm gì.
Tôi nhớ hai cuộc trò chuyện với một trưởng ban tại trại lao động cưỡng bức ở tỉnh Liêu Ninh. Lần đầu tiên, tôi nói với ông ấy: “Xin chào! Nếu có học viên Đại Pháp nào đang bị giam giữ ở chỗ ông, tôi hy vọng ông sẽ đối xử tốt với họ.” Tôi đã nói với ông ấy rất nhiều về Đại Pháp và đối phương lặng lẽ lắng nghe. Cuối cùng, tôi nói: “Tôi hy vọng ông có thể kể cho gia đình nghe những gì tôi đã nói và để họ nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Tôi sẽ gọi lại chúc Tết ông vào dịp Tết Nguyên đán. Hy vọng gia đình ông sẽ thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức tà ác của ĐCSTQ và tôi có thể giúp họ làm điều đó.”
Vào dịp Tết Nguyên Đán, tôi giữ lời hứa và gọi cho vị trưởng ban lần thứ hai. Ông ấy nhận ra tôi và nhanh chóng nói: “Cả nhà tôi đã thoái ĐCSTQ rồi!” Tôi rất vui và tôi có thể cảm nhận được ông ấy vui mừng từ tận đáy lòng. Sứ mệnh giảng chân tướng đã hoàn thành và sau đó tôi nói: “Vì mọi người đều đã thoái, tôi sẽ mở cho ông nghe một bài hát, ‘Vọng Cố Hương’, do các học viên Đại Pháp sáng tác và chúc gia đình ông một năm mới hạnh phúc.” Vị trưởng ban trả lời: “Được, nhưng điện thoại của tôi sắp hết pin rồi. Bà cứ mở đi, tôi có thể nghe được bao nhiêu thì nghe.” Nhờ sự gia trì của Sư phụ, vị trưởng ban không chỉ nghe hết bài hát mà còn liên tục nói với tôi: “Hay quá, cảm ơn bà rất nhiều! Bảo trọng nhé!”
Trong một trường hợp khác, vào ngày 13 tháng 2 năm 2024, khi gọi điện cho Dự án Tỉnh Cát Lâm, tôi đã nói chuyện với một cảnh sát thuộc đội cảnh sát hình sự ở một thành phố chỉ trong hai phút và anh ấy đã đồng ý dùng tên thật để thoái ĐCSTQ. Sau khi kết nối, ban đầu tôi nói về tình hình trong và ngoài nước, sau đó nói về bản chất của tà đảng, thiện ác hữu báo, vụ tự thiêu dàn dựng của ĐCSTQ và các vụ án chết người giả mạo, Đại Pháp hồng truyền trên thế giới, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn và phong trào thoái ĐCSTQ. Anh ấy nói anh ấy biết. Tôi hỏi: “Anh có đồng ý thoái Đảng không?” Anh ấy nói đồng ý. Sau đó tôi hỏi gia đình anh ấy đã thoái chưa. Anh ấy nói: “Họ làm rồi, tôi chưa có cơ hội, giờ mới kịp làm.” Tôi nói: “Tôi sẽ dùng tên thật giúp anh thoái.” Anh ấy đồng ý. Tôi nói: “Chúc mừng anh! Anh sẽ nhận được phúc báo của Thần Phật và mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió!”
Trong hai ví dụ trên, cả gia đình đều đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới sau khi hiểu rõ chân tướng, nhưng thực tế, những trường hợp này đều đã được đặt nền móng nhờ các học viên liên tục gọi điện giảng chân tướng trước đó.
Đó là những trường hợp tốt. Cũng có những người đã bị ĐCSTQ tẩy não và hoàn toàn không thể nghe lọt chân tướng. Ví dụ, một ủy viên chi bộ của Tòa án Cử Huyện ở thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông. Tôi nói chuyện với ông ấy trong 11 phút, nhưng ông ta chỉ muốn đi theo ĐCSTQ đến cùng, không tin và cũng không nghe. Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho ông ấy và hy vọng rằng lần tới khi học viên khác gọi điện, ông ta sẽ nhận được thông điệp và đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Cũng có những người bảo tôi giữ gìn sức khỏe, chẳng hạn như một cảnh sát thuộc chi nhánh Đội An ninh Nội địa ở thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam. Tôi nói chuyện với anh ấy trong 17 phút và anh ấy đã lắng nghe tôi suốt thời gian này. Tôi đã đọc hết bài Kinh Văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ và hỏi anh ấy có thắc mắc gì không. Anh ấy bắt đầu tương tác với tôi, hỏi tôi đang ở đâu và có phải là người Trung Quốc không. Tôi liên tục nói rằng hy vọng anh ấy có thể chung tay giúp đỡ và hành xử sáng suốt để giúp học viên Pháp Luân Công là ông Tiêu. Anh ấy nói: “Cảm ơn bà đã nhắc nhở. Bà giữ gìn sức khỏe nhé,” rồi cúp máy. Mặc dù lúc đó anh ấy không nói gì, nhưng tôi tin rằng anh ấy đã biết phải làm gì sau khi nghe những điều tôi nói.
Trong quá trình gọi điện, tâm tính của tôi liên tục đề cao, đặc biệt là khi thấy chúng sinh hiểu rõ chân tướng và được cứu. Điều tôi muốn nói nhất ở đây là cảm tạ Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội và trí huệ để cứu những người hữu duyên! Tôi biết ơn các đồng tu đã hướng dẫn kỹ thuật kịp thời, để tôi có thể thanh trừ can nhiễu mỗi khi gọi điện, truyền tải thông điệp thuận lợi đến mọi người và khuyên chúng sinh thoái ĐCSTQ.
Trên đây là những thể ngộ của tôi ở hiện tại. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/11/501382.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/29/231513.html



