Hồng phúc luôn bên người thiện lương
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-11-2025]
Trong hơn 20 năm tu luyện, giữa cuộc bức hại tàn khốc của ĐCSTQ, các đệ tử Đại Pháp đã chiểu theo lời dạy của Sư phụ, làm tốt ba việc, giảng thanh chân tướng, đánh thức lương tri của thế nhân. Ngày qua ngày, năm lại qua năm, sự cứu độ từ bi của Sư phụ, hồng ân và phúc âm của Đại Pháp truyền khắp thập phương, thanh lý thế gian ô trọc. Hào quang của Chân-Thiện-Nhẫn soi rọi, nuôi dưỡng tâm hồn con người, thế nhân đang thức tỉnh, đang hướng thiện.
Trong nhiều năm giảng chân tướng, sự từ bi vô lượng của Sư phụ, Pháp lực vô biên của Đại Pháp, đã mang thiện báo, phúc báo, phúc thọ và bình an cho những người minh bạch chân tướng, những trường hợp như vậy nhiều không kể xiết. Dưới đây xin kể hai câu chuyện nhỏ.
Một phụ nữ ốm yếu trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc
Nhiều năm trước, tôi gặp một phụ nữ trên phố, dáng người nhỏ bé, diện mạo không còn thần sắc, ánh mắt ảm đạm. Thấy bộ dạng cô ấy như vậy, tôi sinh lòng thương cảm, bèn hỏi: Cô sao vậy, cô bị ốm à? Thấy tôi hỏi, cô ấy nói: Tôi biết chị, tôi nhớ chị là [tên], chị sao lại trở nên xinh đẹp thế này? Tôi nói tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Đại Pháp đem lại hiệu quả rất tốt trong việc trừ bệnh khỏe thân, Đại Pháp còn dạy mọi người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, đối với ai cũng cần chân thành, thiện lương, nhẫn nhịn, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, gặp chuyện thì hướng nội để tìm chỗ thiếu sót của bản thân, nghĩ cho người khác nhiều hơn, tu tâm hướng thiện, làm người tốt, thì thân thể sẽ nhẹ nhàng vô bệnh, hạnh phúc biết bao. Cô ấy nghe xong rất vui, và kể cho tôi nghe nhiều chuyện bất hạnh của mình. Tôi bảo cô ấy không sao cả, Đại Pháp đến để cứu độ chúng sinh, mỗi sinh mệnh nếu có thể tán đồng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt, gặp chuyện thì chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân, không tranh không đấu, không ủy khuất, không oán hận, không cố chấp, lấy khổ làm vui, tấm lòng rộng mở rồi, tâm thái tốt rồi, tâm tình tốt rồi thì thân thể dần dần sẽ chuyển biến tốt lên.
Tôi giảng cho cô ấy chân tướng về việc Đại Pháp bị bức hại và tính trọng yếu của việc tam thoái bảo bình an, bảo với cô ấy rằng khi đi học nhà trường yêu cầu gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong thì sẽ phải thề trước cờ máu, giao sinh mệnh cho nó, nó không phải của Trung Quốc, mà là tà linh ngoại lai, dạy người ta không tin Thần, không tin nhân quả báo ứng, không có quy phạm đạo đức, trong vô tri mà làm điều xấu thì sẽ phải bồi hoàn. Trung Quốc chúng ta kế thừa văn hóa Thần truyền Hoa Hạ 5.000 năm, giảng trọng đức hành thiện, nhân quả báo ứng và coi trọng lương tâm. Bởi vì con người trong luân hồi, hết thảy những gì làm trong đời này, đời sau sẽ nhận báo ứng, gieo nhân thiện đắc thiện báo, gieo nhân ác, làm việc xấu thì gặp ác báo, nhân đời trước trở thành quả đời này. Người xưa giảng: Trên đầu ba thước có thần linh, nhân tâm sinh nhất niệm – Thiên địa tận giai tri (tâm con người sinh ra một niệm gì thì trời đất đều biết cả), cho nên giữ vững thiện lương thì sẽ có phúc báo. Cô ấy chăm chú lắng nghe, và đồng ý thoái xuất để xóa đi thú ấn. Tôi đưa cho cô ấy một số tài liệu chân tướng, bảo cô ấy về nhà đọc kỹ, dặn cô ấy hàng ngày thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, có thể thay đổi vận mệnh, tiêu tai giải nạn, đắc được phúc báo. Cô ấy vui vẻ nhận lời, sau đó chúng tôi tạm biệt nhau.
Đệ tử Đại Pháp bất kể ở nơi đâu, đều không có ý ngắm phong cảnh, mà là đang tìm người hữu duyên để giảng chân tướng, rất nhiều người biết chúng tôi, nhưng chúng tôi lại không biết họ. Thời gian trước, một hôm ở trên phố, một phụ nữ đạp xe lướt qua người tôi, tôi muốn nói cho cô ấy chân tướng, vội gọi cô ấy, cô ấy nghe tiếng gọi bèn dừng xe lại, tôi nhìn một cái, thấy hơi quen mặt, vội nói: Tôi tặng cô một số tài liệu để cô về xem nhé? Cô ấy nói: Được chứ! Tôi thường xuyên xem, viết hay lắm. Cô ấy nhận lấy tài liệu, cất đi rất trân trọng, rồi đạp xe khuất vào dòng người. Lúc này tôi mới định thần lại, chẳng phải là cô ấy sao? Suýt nữa thì không nhận ra, vóc dáng cân đối, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt tường hòa, thật giống như đã thay da đổi thịt, đúng là minh bạch chân tướng Đại Pháp thì sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc và cát tường.
“Pháp Luân Đại Pháp thực sự kỳ diệu!”
Tôi nhớ một hôm trên đường về nhà, phía trước có một người đang đạp chiếc xe ba bánh, đi rất khó khăn. Tôi nghĩ bụng: Sao lại đạp chậm thế nhỉ! Tôi bước nhanh đến trước mặt cô ấy, thấy người phụ nữ này hơn 40 tuổi, sắc mặt già nua, biểu lộ oán hận và thống khổ, tôi vội hỏi cô có chuyện gì mà không vui thế? Cô ấy nghe tôi hỏi liền dừng xe lại và bật khóc, nói rằng cô ấy không muốn sống nữa, kể lể chồng cô ấy tệ bạc ra sao, cô ấy vất vả thế nào, cô ấy không sống nổi nữa. Nhìn thấy người phụ nữ khổ mệnh này, lòng thương cảm trong tôi trào dâng, nhớ lại bản thân mình trước khi tu luyện chẳng phải cũng giống cô ấy sao? Mà hiện giờ tôi hạnh phúc biết bao! Tôi may mắn gặp được cao đức Đại Pháp, may mắn được Sư phụ từ bi cứu độ, trở thành một sinh mệnh may mắn.
Tôi mau động viên cô ấy, kể cho cô ấy chuyện của tôi trước khi tu luyện, dùng trí huệ mà Đại Pháp ban cho để bảo với cô ấy rằng, bất hạnh trong đời này đều là do những việc không tốt chúng ta đã làm và nghiệp lực tạo ra ở đời trước, con người đời đời kiếp kiếp trong luân hồi, sẽ có nghiệp lực luân báo, đều là tự mình làm thì phải gánh chịu và hoàn trả, nếu có thể chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, thì có thể hóa giải mâu thuẫn, có thể khoan dung, nhẫn nại, gặp chuyện không tự tư, nghĩ cho người khác nhiều hơn, thì sẽ tiêu trừ được nghiệp lực, tiêu trừ được tai họa, cho nên nhất định phải thiện lương, thiện lương là nguồn cội của sinh mệnh, giữ vững thiện lương thì sẽ có hy vọng. Cô ấy nghe xong đã bình tâm lại và nhẹ nhõm hơn. Tôi nói với cô ấy việc tam thoái bảo bình an, giảng chân tướng Đại Pháp, cô ấy chăm chú lắng nghe và đã thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong, tôi còn dặn cô ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể gặp dữ hóa lành, mạnh khỏe bình an. Cô ấy vô cùng vui mừng, đạp xe đi nhanh như bay.
Một hôm, tại một khu chợ, thấy cô ấy đang bán rau, tôi đi tới, cô ấy rất vui vẻ. Tôi hỏi cô: Cô trồng nhiều rau thế này có vất vả không? Cô ấy vội nói: Không vất vả, không vất vả, chồng tôi thay đổi tốt rồi, gia đình hòa thuận rồi, tâm trạng tôi tốt rồi, sống có ý nghĩa rồi, làm việc cũng có sức lực rồi, quả thực Pháp Luân Đại Pháp quá tốt. Thật sự cảm ơn chị! Tôi nói: Cô đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp cứu độ chúng sinh nhé! Cô ấy vội nói: Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp. Trong tâm tôi hiểu rằng, một sinh mệnh được cứu là Sư phụ sẽ tiêu trừ nghiệp lực cho người đó, Sư phụ đã vì cô ấy mà gánh chịu bao nhiêu, phó xuất bao nhiêu, đệ tử quả thực không ngôn từ nào biểu đạt được.
Cảm tạ hồng ân của Sư phụ. Thế nhân hễ động thiện niệm, minh bạch chân tướng, thiện đãi Đại Pháp, thì sẽ tiêu trừ tội nghiệp cho thế nhân, đổi lấy phúc báo, khiến họ có cuộc sống khỏe mạnh hạnh phúc. Sư phụ giảng:
“Thực ra, có rất nhiều người mang nghiệp nặng, để họ có thể được cứu, Sáng Thế Chủ còn phải gánh chịu một phần thống khổ cho họ, đó là từ bi lớn nhất ân huệ lớn nhất đối với chúng sinh .” (Vì sao xã hội nhân loại là mê)
Mỗi khi gặp những người đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, tôi thực tâm mừng cho họ, họ đã rời xa tai họa, mạnh khỏe vui vẻ bình an, là bởi trong biểu hiện giữa thiện và ác, chính và tà họ đã lựa chọn thiện lương, lựa chọn chính nghĩa, quả đúng là: Một niệm thiện đãi Đại Pháp, Trời ban hạnh phúc bình an, trong tâm tồn chứa Chân-Thiện-Nhẫn, hồng phúc luôn bên người thiện lương. Khi gặp những người cá biệt từ chối nghe chân tướng, tôi thực sự tiếc cho họ, giữa biển người mênh mông, trong dòng người vội vã, bạn có thể gặp được đệ tử Đại Pháp nói cho bạn chân tướng, có thể giúp bạn rời xa tai họa, là may mắn đến nhường nào, thế nhân ơi, xin hãy trân quý duyên phận này, đừng đánh mất cơ hội này, đừng bỏ lỡ cơ duyên này, hãy giữ vững bản tính thiện lương của con người, rời xa tà ác, đi về phía quang minh mà Đại Pháp dẫn lối.
Con xin khấu tạ trước sự từ bi cứu độ của Sư tôn. Nhờ Đại Pháp, con đã không còn bị phiền nhiễu bởi những việc nơi thế tục, không bị giả tướng mê hoặc, ở đâu việc gì cũng đều dùng Đại Pháp để cân nhắc hết thảy, đồng hóa Đại Pháp, trở thành sinh mệnh của vũ trụ mới.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/2/501530.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/29/231886.html


