Cựu giáo viên tiểu học 84 tuổi, góa chồng, qua đời trong cuộc bức hại Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-01-2026]
Họ và tên: Chu Thụy Mẫn
Tên tiếng Trung: 朱瑞敏
Giới tính: Nữ
Tuổi: 84
Thành phố: Dinh Khẩu
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học về hưu
Ngày mất: Ngày 9 tháng 1 năm 2026
Ngày bị bắt giữ gần nhất: Ngày 12 tháng 1 năm 2016
Nơi giam giữ gần đây nhất:Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh
Sau khi mất đi người chồng do cuộc bức hại đối với đức tin chung vào Pháp Luân Công, một phụ nữ 84 tuổi ở thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, cũng đã qua đời vào ngày 9 tháng 1 năm 2026.

Bà Chu Thụy Mẫn
Bà Chu Thụy Mẫn là giáo viên về hưu của Trường Tiểu học Thanh Hoa. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995, và nhanh chóng hồi phục khỏi bệnh tim nặng và chứng thoát vị đĩa đệm. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại vào năm 1999, bà liên tục bị bức hại vì kiên định với đức tin.
Ngày 11 tháng 10 năm 2014, bà Chu và chồng bà, ông Ngô Thụy Đình, bị bắt, sau khi bị cảnh sát theo dõi và phát hiện họ nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trên đường phố. Cặp vợ chồng nhanh chóng được bảo lãnh y tế sau khi trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận họ. Ngày 8 tháng 4 năm 2015, họ bị Tòa án quận Tây Thị xét xử, và cùng bị kết án 4 năm tù vào ngày 3 tháng 6 năm 2015. Họ kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Dinh Khẩu, nhưng tòa án này đã ban hành phán quyết giữ nguyên bản án của họ.
Ngày 12 tháng 1 năm 2016, bà Chu bị bắt trở lại trại giam và bị chuyển vào Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh. Bà bị giam tại khu dành cho tù nhân cao tuổi, và bị bắt làm tăm bông mỗi ngày, dù tuổi đã cao.
Khi nghe tin chính quyền sẽ đưa mình vào Nhà tù Đại Liên, ông Ngô lúc đó đang tại ngoại, đã trốn khỏi nhà vào ngày 13 tháng 1 năm 2016, và sống phiêu bạt. Trước đó, vì nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát, ông hiếm khi rời khỏi nơi cư trú và phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày. Ông phải chịu đựng nỗi thống khổ tinh thần do bị bức hại và lo lắng cho vợ.
Sau khi bà Chu được trả tự do vào ngày 11 tháng 1 năm 2020, ông Ngô đã được đoàn tụ với vợ mình. Sau đó, bà Chu biết được rằng lương hưu của mình đã bị đình chỉ kể từ khi bà bị giam vào tháng 1 năm 2016. Ngay cả sau khi được thả, lương hưu vẫn không được khôi phục. Tính đến thời điểm bà qua đời, ít nhất 600.000 nhân dân tệ tiền lương hưu trong 10 năm của bà đã bị đình chỉ.
Năm 2021, lương hưu của ông Ngô cũng bị đình chỉ. Để tránh bị cảnh sát bắt, hai vợ chồng họ phải thuê một căn hộ nhỏ không có vòi nước tắm (họ không đủ khả năng thuê chỗ ở tốt hơn).
Cuộc sống phiêu bạt đầy cơ cực và áp lực tinh thần từ cuộc bức hại đã ảnh hưởng đến sức khỏe của ông Ngô. Ông bị mất khả năng lao động, gặp khó khăn trong việc đi lại và tự chăm sóc bản thân. Ngày 29 tháng 8 năm 2021, ông qua đời ở tuổi 81.
Bà Chu phải gắng gượng sống một mình. Ngày 9 tháng 1 năm 2026, bà qua đời ở tuổi 84.
Báo cáo liên quan:
Người mẹ già 98 tuổi mòn mỏi chờ đợi con gái 77 tuổi bị cầm tù trở về
Người đàn ông 81 tuổi phải phiêu bạt nhiều năm vì cuộc bức hại đã qua đời
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Elderly Couple Tried for Belief in Falun Gong, Prosecutor Unable to Refute Their Defense
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/13/505044.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/21/232384.html


