Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2025] Tôi đắc Pháp vào cuối năm 1998, sau đây tôi xin kể lại trải nghiệm đắc Pháp cũng như những thay đổi kỳ diệu đã xảy ra với mình.

Một hôm, đường ống có sự cố nên cả tòa nhà bị mất nước. Khi đó nhà tôi có bình năng lượng mặt trời (có thể dự trữ một phần nước), còn nhà chị hàng xóm ở đối diện không có, chị ấy mang chậu sang nhà tôi xin chút nước nấu cơm, vừa vào bếp thấy tôi đang làm bánh bao, liền hỏi: “Sao em làm nhiều bánh bao thế?” Tôi nói: “Mẹ em đang nằm viện, nhà em gần bệnh viện nên các chị em đến thăm mẹ đều ghé qua chỗ em ăn cơm.” Chị hàng xóm hỏi tôi: “Mẹ em mắc bệnh gì vậy?” Tôi nói: “Bệnh tim ạ.”

Chị hàng xóm lại hỏi: “Mẹ em có biết chữ không?” Tôi đáp: “Bà chưa từng đi học, không biết chữ ạ.” Chị ấy nói: “Hiện nay có một môn khí công gọi là Pháp Luân Công vô cùng thần kỳ, chị đang tu luyện Pháp môn này, nhờ học công mà cả thân đầy bệnh của chị đều khỏi hết, đừng nói là bệnh tim, có người bị ung thư học Pháp Luân Công cũng khỏi.“

Lúc đó tôi thầm nghĩ: Có môn khí công thần kỳ như vậy sao? Mẹ mình không biết chữ, đọc sách cũng không hiểu, hay là mình xem trước một chút, xem xem rốt cuộc có đúng là thần kỳ như vậy không?”

Hồi đó, do có chút tranh chấp với hàng xóm, tôi tức giận đến mức cả đêm không ngủ được, cứ suy tính xem trả thù hàng xóm thế nào cho hả giận. Vì tò mò, tôi bèn sang hỏi chị hàng xóm: “Cuốn sách đó mua ở đâu? Bao nhiêu tiền một quyển? Chị mua giúp em một quyển em đọc xem sao.” Chị ấy nói: “Chị đang có sẵn một quyển đây, chị đưa cho em xem trước.”

Cầm cuốn sách lên đọc mà tôi không thể buông xuống được, càng đọc tôi càng thích, có khi quên cả giờ nấu cơm. Những điều viết trong sách quá hay, đều dạy người ta làm thế nào để trở thành người tốt, tốt hơn cả người thường. Từ đó thế giới quan của tôi cũng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, không thể làm người một cách mơ hồ như vậy nữa. Tôi quyết định chủ động nói chuyện với người hàng xóm đã tranh cãi với mình. Nhưng mỗi lần tôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nói chuyện, bà ấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, thậm chí còn nhổ nước bọt về phía tôi. Trước cư xử đầy tính nhục mạ của người hàng xóm hết lần này đến lần khác, đã có mấy lần tôi muốn từ bỏ học Pháp, cảm thấy làm được như vậy quá khó.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ, mình đã học Đại Pháp rồi, Sư phụ đã dạy:

“…Tuy nhiên chúng tôi đã giảng rằng, là một người luyện công, thì cần làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, dùng tiêu chuẩn cao mà yêu cầu bản thân..” (Bài giảng thứ tư,Chuyển Pháp Luân)

Thế là tôi lại hết lần này đến lần khác chủ động chào hỏi bà ấy. Cứ kiên trì như vậy năm sáu lần, cuối cùng bà ấy cũng cảm động và đáp lại. Từ đó về sau, giữa chúng tôi không còn có sự ngăn cách nữa.

Sau này, con trai bà ấy kết hôn, dù không mời tôi, nhưng nghe được thông tin, tôi cũng đến dự đám cưới. Bà ấy ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi, từ đó chúng tôi lại trở thành những người hàng xóm tốt bụng. Một lần, chị gái của bà ấy vì có việc gấp cần đến tiền, đã hỏi vay những người hàng xóm khác, nhưng không ai cho bà ấy vay. Sau đó bà ấy đã tìm đến tôi, không ngờ tôi không chút do dự liền cho bà ấy mượn tiền. Lúc ấy tôi nghĩ: Mình là người tu luyện, mình phải vâng lời Sư phụ, chị của người hàng xóm lúc này nhất định là có khó khăn, mình phải nghĩ cho bà ấy. Người hàng xóm vô cùng cảm động, sau này bà ấy gặp ai cũng nói tôi sau khi học Đại Pháp thực sự giống như biến thành một người khác vậy, Đại Pháp quá tuyệt vời! Đúng là tốt!

Sau khi học Đại Pháp, cả thân lẫn tâm của tôi đều thay đổi, tình trạng tức giận đến mức cả đêm không ngủ được vì cãi nhau với hàng xóm trước kia đã không còn. Trước đây tôi từng bị loét dạ dày và các bệnh khác, sau khi học Đại Pháp đều không cánh mà bay. Sau khi học Đại Pháp, những thần tích mà Đại Pháp triển hiện trên thân tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi, trước kia tôi không dám nghĩ đến. Đại Pháp đã cải biến tôi từ một người ích kỷ, hẹp hòi, hiếu thắng trở thành một người vị tha, biết nghĩ cho người khác. Nhờ sự thay đổi của tôi, chồng và con tôi cũng đều bước vào Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp không phải là một môn khí công thông thường, mà là Phật Pháp, là đại đạo chân chính ngàn năm khó gặp chỉ dẫn con người tu luyện! Chúng ta có thể đắc được, thật là vạn hạnh!

Là đệ tử, không ngôn từ nào có thể bày tỏ hết lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ, tôi chỉ có tinh tấn thực tu, tu xuất tâm từ bi hơn nữa để dâng lên Ngài!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/25/499138.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/14/232300.html