Bài viết của Vạn Thiên

[MINH HUỆ 25-12-2025] Tại sao con người cần phải hướng thiện tránh ác, hướng thiện trừ ác, tu thân thủ đức? Bởi vì câu nói “Người chết như đèn tắt” là lời nói dối lừa gạt thế nhân. Trừ khi phạm phải tội ác không thể tha thứ và bị đày vào địa ngục Vô Gián (ví dụ như Giang Trạch Dân), nếu không, linh hồn con người là bất diệt, chỉ là căn cứ vào độ lớn của đức và nghiệp mà luân hồi qua lại trong lục đạo, chờ đợi kiếp sống vừa có thân người, lại vừa đắc được Chính Pháp để được cứu rỗi, từ đó triệt để thoát khỏi lục đạo luân hồi, quay trở về nơi sinh ra ban đầu của mỗi linh hồn — gia viên nơi thiên quốc của mỗi người.

Thế nhưng, vừa có thân người lại vừa gặp Chính Pháp, đồng thời hội đủ được hai điều kiện này là điều chỉ có thể gặp mà không thể cầu, nghìn năm khó gặp. Trong “Bắc Đẩu Kinh Chú” thời nhà Nguyên có viết: “Lão Quân cáo Thiên Sư viết: Nhân thân nan đắc, Trung Thổ nan sinh, giả sử đắc sinh, Chính Pháp nan ngộ.” (Lão Quân bảo Thiên Sư rằng: Người ta khó có cơ hội có được thân người, khó có cơ hội sinh ra ở Trung Thổ, giả sử được sinh ra ở đó rồi, cũng khó mà gặp được Chính Pháp). Trong “Tây Du Ký” thời nhà Minh, Đường Tăng nói: “Phu nhân thân nan đắc, Trung Thổ nan sinh, Chính Pháp nan ngộ: Toàn thử tam giả, hạnh mạc đại yên.” (Thân người khó được, Trung Thổ khó sinh, Chính Pháp khó gặp: Được cả ba điều này, may mắn nào bằng).

Tại sao đều nói thân người khó được, Chính Pháp khó gặp? Con người sống một đời, khó tránh khỏi tạo nghiệp, oan oan tương báo, nghiệp lớn thì chết đi xuống địa ngục chịu phạt, sau đó dựa vào nghiệp lực lớn nhỏ mà quyết định kiếp sau chuyển sinh vào đường nào trong lục đạo. Chỉ khi chuyển sinh thành người và gặp được Chính Pháp, mới có khả năng triệt để giải thoát khỏi nỗi khổ luân hồi nghiệp báo này.

Vậy thì hình phạt trong địa ngục rốt cuộc là khái niệm gì? Trên mạng có rất nhiều cách nói, chúng tôi đã thu thập một số, không cầu chính xác tuyệt đối, chỉ để xóa mù kiến thức, hy vọng nhiều người hơn nữa có thể giữ thiện, tu đức, biết được thế nào là ác, cũng như hậu quả của việc làm ác, từ đó phát xuất từ nội tâm mà ước thúc bản thân, dừng lại mọi loại hình thức làm ác.

Khái niệm “18 tầng địa ngục” sớm nhất có thể truy ngược về các kinh điển Phật giáo như “Du Già Sư Địa Luận” và “Đại Tạng Kinh”. “18 tầng địa ngục” là tên gọi của địa ngục. Diêm La Vương là người đứng đầu địa ngục, 18 vị phán quan dưới quyền lần lượt cai quản 18 tầng địa ngục. “18 tầng” không phải chỉ từng tầng từng tầng cho đến tầng thứ 18, mà là dựa vào thời gian chịu khổ, phương thức chịu khổ… để hình dung. Thời gian chịu tội trong 18 tầng địa ngục cực kỳ dài, đối với con người mà nói là những chữ số thiên văn.

Về 18 tầng địa ngục, “Kinh Địa Tạng” và “Kinh Thập Bát Nê Lê” có trình bày chi tiết.

Còn “Địa ngục Vô Gián” là địa ngục nằm ngoài 18 tầng địa ngục, là tên gọi chung cho những địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh. Hai chữ “Vô Gián” ý chỉ chịu khổ không có gián đoạn, một giây cũng không được nghỉ ngơi, vĩnh viễn không được siêu sinh, chịu khổ vĩnh viễn không ngừng.

Tầng thứ nhất của 18 tầng địa ngục: Địa ngục Bạt Thiệt (Kéo lưỡi)

Địa ngục Bạt Thiệt là tầng thứ nhất của 18 tầng địa ngục. Địa ngục Bạt Thiệt chuyên trừng phạt những kẻ khi còn sống hay châm ngòi ly gián, phỉ báng hại người, khua môi múa mép, xảo ngôn ngụy biện, nói dối lừa người. Tội lỗi phạm phải khẩu nghiệp ác độc khi còn sống, sau khi chết, linh hồn sẽ bị đày vào địa ngục Bạt Thiệt. Sau khi chết, tiểu quỷ sẽ cạy miệng họ ra, dùng kìm sắt kẹp lấy lưỡi, sống sượng kéo ra, hơn nữa không phải giật mạnh một cái cho đứt, mà là từ từ kéo dài ra, chịu đủ mọi giày vò.

Các loại tội hành này cụ thể bao gồm: Nói dối lừa người (quen thói bịa đặt dối trá, lừa gạt người khác để mưu cầu tư lợi hoặc đạt mục đích bất chính. Ví dụ, thương nhân lấy hàng kém chất lượng giả làm hàng tốt rồi tuyên truyền sai sự thật, chính khách vì đoạt quyền lực mà đưa ra cam kết không thành thật…); Phỉ báng bôi nhọ (cố ý hủy hoại danh dự người khác, tung tin đồn nhảm, ác ý bôi nhọ, gây tổn thương tinh thần và tổn thất danh dự cho người khác. Ví dụ như sau lưng ác ý bịa đặt bôi đen phẩm hạnh, thành tựu của người khác…); Lời ác hại người (thường xuyên dùng ngôn ngữ thô tục, ác độc nhục mạ người khác, không màng đến cảm nhận của người khác, làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Trong cuộc sống hàng ngày tùy tiện mở miệng là văng tục, dùng lời nói công kích người khác); Đặt điều sinh sự (thích lan truyền thông tin sai sự thật, châm ngòi ly gián, gây mâu thuẫn tranh chấp, phá hoại mối quan hệ của người khác. Ví dụ như truyền lời ra tiếng vào giữa bạn bè thân thích, đồng nghiệp, gây ra những tranh chấp không đáng có).

Là tầng địa ngục đầu tiên trong 18 tầng địa ngục, một ngày ở Địa ngục Bạt Thiệt bằng 3.750 năm ở nhân gian, lấy 3.750 năm nhân với 30 ngày là một tháng (tức 112.500 năm nhân gian), nhân với 12 tháng là một năm (tức 1.350.000 năm nhân gian). Tội quỷ phải thụ hình tại Địa ngục Bạt Thiệt 1 vạn năm (nhân 1 vạn lần với 1.350.000 năm nhân gian, tức là 135 ức năm hay 13,5 tỷ năm nhân gian).

Tầng thứ hai: Địa ngục Tiễn Đao (Kéo cắt)

Địa ngục Tiễn Đao là tầng thứ hai của 18 tầng địa ngục. Ở dương gian, nếu người chồng của người phụ nữ bất hạnh qua đời sớm, cô ấy phải thủ tiết, nếu người xúi giục cô ấy tái giá, hoặc là làm mai mối dẫn lối cho cô ấy, vậy thì sau khi người này chết sẽ bị đày vào địa ngục Tiễn Đao, cắt đứt mười ngón tay! Chưa kể đến nếu chồng cô ấy vẫn chưa chết, giống như Vương Bà trong “Thủy Hử”, Phan Kim Liên vốn không có ý quyến rũ Tây Môn Khánh, mà Vương Bà lại xúi giục cô ta lấy lòng Tây Môn đại quan nhân, và đưa thuốc độc cho cô ta, hạ độc chết Võ Đại Lang. Khi Vương Bà khởi ác niệm đó, Địa ngục Tiễn Đao đã đang đợi bà ta rồi.

Là tầng thứ hai, Địa ngục Tiễn Đao tính 7.500 năm nhân gian là một ngày, tội quỷ phải thụ hình tại ngục này trải qua 2 vạn năm (tức 540 ức năm hay 54 tỷ năm nhân gian).

Tầng thứ ba: Địa ngục Thiết Thụ (Cây sắt)

Địa ngục Thiết Thụ là tầng thứ ba của 18 tầng địa ngục. Phàm khi còn sống ly gián cốt nhục, xúi giục cha con, anh em, chị em, vợ chồng bất hòa, sau khi chết sẽ vào địa ngục Thiết Thụ. Trên cây đều là lưỡi dao sắc bén, đâm từ sau lưng người ra, treo trên cây sắt. Sau khi qua ải này, còn phải vào địa ngục Nghiệt Kính, Địa ngục Chưng Lung.

Là tầng thứ ba của 18 tầng địa ngục, Địa ngục Thiết Thụ tính 15.000 năm nhân gian là một ngày, tội quỷ phải thụ hình tại ngục này trải qua 4 vạn năm (tức 2.160 ức năm hay 216 tỷ năm nhân gian).

Tầng thứ tư: Địa ngục Nghiệt Kính (Gương soi tội)

Địa ngục Nghiệt Kính. Ở dương thế phạm tội nhưng lại che giấu để trốn tránh trừng phạt, hoặc là chạy chọt cửa sau, lo lót trên dưới để dối trời lừa biển, còn có phạm nhân phạm tội đang lẩn trốn, trốn chạy cả đời rồi cũng có ngày phải chết. Những người này sau khi chết đều bị đày vào địa ngục Nghiệt Kính, soi vào gương này mà hiện rõ tội trạng. Sau khi kết thúc thời gian giam giữ thụ hình sẽ lại bị phân vào các địa ngục khác nhau để chịu tội.

Nếu tội quỷ phạm quá nhiều tội lỗi, Diêm Vương không thể tra xét hết từng cái một, nhưng có thể khẳng định kẻ đó có rất nhiều tội hành, thì tội quỷ cũng bị đày vào địa ngục Nghiệt Kính, để gương lần lượt hiển thị ra từng tội ác của hắn, và giam giữ tội quỷ tại ngục này. Không chỉ vậy, sau khi mãn hạn thụ hình lại đưa vào 17 tầng địa ngục khác để thụ hình.

Là tầng thứ tư của 18 tầng địa ngục, Địa ngục Nghiệt Kính tính 30.000 năm nhân gian là một ngày, tội quỷ phải thụ hình tại ngục này trải qua 8 vạn năm (tức 4.320 ức năm hay 432 tỷ năm nhân gian).

Tầng thứ năm: Địa ngục Chưng Lung (Lồng hấp)

Địa ngục Chưng Lung là tầng thứ năm của 18 tầng địa ngục. Có loại người, ngày thường hay chuyện nhà chuyện cửa, loan truyền tin thất thiệt, hãm hại, phỉ báng người khác. Loại người này sau khi chết sẽ bị đày vào Địa ngục Chưng Lung, ném vào trong lồng hấp mà hấp. Sau khi hấp xong, gió lạnh thổi qua, đúc lại thân người, đưa vào Địa ngục Bạt Thiệt.

Là tầng thứ năm của 18 tầng địa ngục, Địa ngục Chưng Lung tính 60.000 năm nhân gian là một ngày, tội quỷ phải thụ hình tại ngục này trải qua 16 vạn năm (tức 8.640 ức năm hay 864 tỷ năm nhân gian).

Tầng thứ sáu: Địa ngục Đồng Trụ (Cột đồng)

Địa ngục Đồng Trụ là tầng thứ sáu của 18 tầng địa ngục. Kẻ có ý định phóng hỏa, hủy diệt chứng cứ phạm tội, báo thù, đốt nhà giết người, sau khi chết bị đày vào địa ngục Đồng Trụ. Các tiểu quỷ lột sạch quần áo của tội quỷ, bắt tội quỷ khỏa thân ôm lấy một ống trụ đồng đường kính một mét, cao hai mét, bên trong ống đốt than hồng, và không ngừng quạt gió, rất nhanh ống trụ đồng đỏ rực… Tô Đát Kỷ bị hồ ly tinh nhập xác, vì nó không phải là người dương gian, mà là thứ của âm gian, nên cũng giở ra một số thủ đoạn trong địa ngục.

Là tầng thứ sáu của 18 tầng địa ngục, Địa ngục Đồng Trụ tính 120.000 năm nhân gian là một ngày, tội quỷ phải thụ hình tại ngục này trải qua 32 vạn năm (tức 17.280 ức năm hay 1.728 tỷ năm nhân gian).

Tầng thứ bảy: Địa ngục Đao Sơn (Núi dao)

Địa ngục Đao Sơn, trong truyền thuyết dân gian là tầng thứ bảy của 18 tầng địa ngục. Kẻ khinh nhờn Thần linh, kẻ sát sinh (âm ty khác với dương gian, sinh mệnh trong lục đạo luân hồi gọi chung là sinh linh, kẻ phạm một trong hai tội trên, sau khi chết bị đày vào địa ngục Đao Sơn, lột sạch y phục, bắt trần truồng leo lên núi dao… Xem xét tội lỗi nặng nhẹ, có lẽ sẽ “thường trú” tại Địa ngục Đao Sơn.

Cảnh tượng trong Địa ngục Đao Sơn khiến người ta rợn tóc gáy: Một ngọn núi cao cấu thành từ vô số lưỡi dao sắc bén vô cùng, chọc thẳng lên trời, tội quỷ bị ép đi chân trần leo lên, mỗi bước đi đều kèm theo cơn đau thấu xương thịt nát máu rơi, chỉ cần sơ sẩy một chút liền ngã xuống, bị lưỡi dao cắt xẻ không còn mảnh da lành lặn, đau đớn khôn cùng, trong suốt 64 vạn năm địa ngục (34.560 ức năm hay 3.456 tỷ năm nhân gian) phải lặp đi lặp lại trải nghiệm nỗi đau còn kinh khủng hơn cái chết.

Tầng thứ tám: Địa ngục Băng Sơn (Núi băng)

Địa ngục Băng Sơn là tầng thứ tám của 18 tầng địa ngục. Phàm là ác phụ mưu hại chồng, thông gian với người khác, ác ý phá thai, sau khi chết bị đày vào địa ngục Băng Sơn, bị lột sạch quần áo, khỏa thân leo lên núi băng. Ngoài ra, kẻ cờ bạc thành tính, bất hiếu với cha mẹ, bất nhân bất nghĩa, cũng bị bắt chịu tội phạt tại Địa ngục Băng Sơn. Thời hạn thụ hình tại địa ngục này là 128 vạn năm địa ngục (69.120 ức năm hay 6.912 tỷ năm nhân gian).

Tầng thứ chín: Địa ngục Du Oa (Vạc dầu)

Địa ngục Du Oa là tầng thứ chín của 18 tầng địa ngục. Mại dâm mua dâm, trộm cướp, ức hiếp lương thiện, lừa gạt bắt cóc phụ nữ, trẻ em, vu cáo phỉ báng người khác, mưu chiếm tài sản, vợ con của người khác, sau khi chết bị đày vào Địa ngục Du Oa, lột sạch quần áo ném vào vạc dầu sôi lật đi lật lại chiên rán. Căn cứ tình tiết nặng nhẹ mà phán quyết chiên liên tục. Có kẻ tội nghiệt sâu nặng, vừa ra khỏi Địa ngục Băng Sơn, lại bị đưa vào Địa ngục Du Oa.

Thời hạn thụ hình tại địa ngục này là 256 vạn năm địa ngục (138.240 ức năm hay 13.824 tỷ năm nhân gian).

Tầng thứ mười: Địa ngục Ngưu Khanh (Hố trâu)

Địa ngục Ngưu Khanh là tầng thứ mười của 18 tầng địa ngục. Đây là tầng địa ngục giải oan cho súc vật. Phàm là người sống trên đời tùy ý giết hại súc vật, xây dựng niềm vui của mình trên nỗi đau bị giết hại dã man của súc vật, sau khi chết bị đày vào Địa ngục Ngưu Khanh, để đàn trâu hoang xông tới, dùng sừng húc, dùng móng đạp.

Thời hạn thụ hình tại địa ngục này là 512 vạn năm địa ngục (276.480 ức năm hay 27.648 tỷ năm nhân gian).

Tầng thứ mười một: Địa ngục Thạch Áp (Đá đè)

Địa ngục Thạch Áp là tầng thứ mười một của 18 tầng địa ngục. Nếu người sống trên đời, sinh hạ một đứa trẻ, bất luận là nguyên nhân gì, như đứa trẻ bẩm sinh ngốc nghếch, tàn tật, hoặc là vì trọng nam khinh nữ… mà dìm chết, vứt bỏ đứa trẻ. Loại người này sau khi chết bị đày vào Địa ngục Thạch Áp. Là một cái máng đá vuông lớn, bên trên dùng dây thừng treo một tảng đá khổng lồ có kích thước tương đương, đặt người vào trong máng đá, rồi dùng rìu chặt đứt dây thừng.

Thời hạn thụ hình tại địa ngục này là 1.024 vạn năm địa ngục (552.960 ức năm hay 55.296 tỷ năm nhân gian).

Tầng thứ mười hai: Địa ngục Thung Cữu (Cối giã)

Địa ngục Thung Cữu là tầng thứ mười hai của 18 tầng địa ngục. Khi người ta sống trên đời, nếu lãng phí lương thực, chà đạp ngũ cốc, ví dụ như đồ ăn thừa trong bữa tiệc tùy ý đổ đi, hoặc là đồ không thích ăn thì ăn hai miếng rồi vứt bỏ, sau khi chết sẽ bị đày vào Địa ngục Thung Cữu, bỏ vào trong cối mà giã nát. Điều khiến người hiện đại kinh ngạc là, nếu khi ăn cơm mà nói lời thô tục bẩn thỉu, sau khi chết cũng bị đày vào Địa ngục Thung Cữu chịu tội.

Thời hạn thụ hình tại địa ngục này là 2.048 vạn năm địa ngục (nhân gian 1 bách ức lại thêm 105.920 ức năm, tức là 110.592 tỷ năm nhân gian).

Tầng thứ mười ba: Địa ngục Huyết Trì (Ao máu)

Địa ngục Huyết Trì là tầng thứ mười ba của 18 tầng địa ngục. Phàm kẻ không tôn trọng bậc trưởng giả, không hiếu kính cha mẹ, không chính trực, tà đạo bất chính, sau khi chết sẽ bị đày vào Địa ngục Huyết Trì. Ném vào trong ao máu chịu phạt.

Tội nhân không chỉ phải chịu đựng cơn đau kịch liệt bị cắt lưỡi, móc mắt, mà còn phải chịu đựng sự ngâm mình trong nước máu cùng nỗi đau do các loại hình phạt tiểu địa ngục mang lại. Mùi tanh hôi nồng nặc, môi trường xung quanh âm u khủng bố, đau đớn không thể tả xiết, hơn nữa thời gian thụ hình cực kỳ dài.

Thời hạn thụ hình tại địa ngục này là 4.096 vạn năm địa ngục (nhân gian 2 bách ức lại thêm 211.840 ức năm / 221.184 tỷ năm).

Tầng thứ mười bốn: Địa ngục Uổng Tử (Chết uổng)

Địa ngục Uổng Tử là tầng thứ mười bốn của 18 tầng địa ngục. Thân người khó được. Những người ở nhân gian không trân quý sinh mệnh, coi nhẹ sự sống mà lựa chọn tự sát (bất luận là cắt mạch máu, uống thuốc độc, treo cổ, nhảy lầu, nhảy cầu, hay bất kỳ phương thức nào khác, tự làm mình chết bất đắc kỳ tử), sau khi tự sát chết đi, không những không được giải thoát, mà ngược lại còn bị đày vào địa ngục Uổng Tử. Một khi bị đày vào địa ngục Uổng Tử, sẽ bị giam cầm vĩnh viễn, không bao giờ còn tư cách chuyển sinh làm người nữa.

Thời hạn thụ hình tại địa ngục này là 8.192 vạn năm địa ngục (nhân gian 4 bách ức lại thêm 423.680 ức năm, tức là 423.680 tỷ năm).

Đây là một loại trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc, bởi vì thân người cực kỳ quý giá, cơ hội có thể sinh ra làm người lại càng cực kỳ khó được, tự sát còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tội nghiệp lãng phí lương thực, khinh nhờn Thần linh. Còn những kẻ viết sách, quay phim, tuyên truyền tự sát trên mạng xã hội, xúi giục thanh thiếu niên coi nhẹ mạng sống mà tự sát, tội nghiệp sao có thể không sâu nặng cho được!

Tầng thứ mười lăm: Địa ngục Trách Hình (Phanh thây)

Địa ngục Trách Hình là tầng thứ mười lăm của 18 tầng địa ngục. Kẻ đào mồ quật mộ, sau khi chết sẽ bị đày vào địa ngục Trách Hình, các tiểu quỷ sẽ dùng lưỡi dao sắc bén cắt cơ thể tội quỷ thành từng mảnh, cắt từng miếng từng miếng xuống, nỗi đau đớn đó không ngôn từ nào hình dung được.

Tại dương gian nơi con người sinh sống, xưa nay, kẻ đào mồ quật mộ đặc biệt mất nhân phẩm, trong đó “đào mộ tuyệt tự” là tổn âm tang đức nhất, cho nên trong luật pháp nhân gian, việc kết tội kẻ đào mồ quật mộ vô cùng nghiêm khắc. Trong “Luật Đại Thanh” thời nhà Thanh có một điều: “Kẻ khai quật mộ phần người thường, mở quan tài thấy thi thể, kẻ cầm đầu xử chém đầu ngay, kẻ tòng phạm bất luận số lần, đều xử treo cổ nhưng tạm giam chờ xét duyệt). Kẻ đào mộ thấy quan tài, cưa khe đục lỗ lấy trộm quần áo trang sức, nhưng chưa lộ ra thi thể, kẻ cầm đầu xử treo cổ lập tức hành quyết, kẻ tòng phạm đều xử treo cổ nhưng tạm giam chờ xét duyệt.”

Trong địa ngục (nơi âm gian trừng phạt tội quỷ) đan xen giữa bóng tối vô tận và lửa đỏ, tội quỷ không chỉ phải chịu đựng nỗi đau xác thịt bị băm vằm ngàn nhát và phanh thây xẻ thịt, mà còn phải chịu đựng sự chế giễu mua vui của các linh hồn tội lỗi khác, càng gia tăng sự sụp đổ về tinh thần.

Tầng thứ mười sáu: Địa ngục Hỏa Sơn (Núi lửa)

Địa ngục Hỏa Sơn, được cho là tầng thứ mười sáu của 18 tầng địa ngục. Kẻ lợi dụng của công để làm lợi tư, đưa hối lộ nhận hối lộ, trộm gà bắt chó, cướp đoạt tiền tài, phóng hỏa làm ác và tăng ni phạm giới, sau khi chết bị đày vào địa ngục Hỏa Sơn, bị lùa vào trong núi lửa thiêu sống mà không chết.

Tầng thứ mười bảy: Địa ngục Thạch Ma (Cối xay đá)

Địa ngục Thạch Ma là tầng thứ mười bảy trong truyền thuyết về 18 tầng địa ngục. Kẻ chà đạp ngũ cốc, trộm cướp vặt vãnh, quan lại tham ô, ức hiếp bách tính, hòa thượng, đạo sỹ ăn mặn, sau khi chết đều bị đày vào địa ngục Thạch Ma, xay thành tương thịt, sau đó đúc lại thân người rồi xay tiếp.

Tầng thứ 18: Địa ngục Đao Cứ (Dao cưa)

Địa ngục Đao Cứ là tầng thứ 18 trong truyền thuyết về 18 tầng địa ngục. Hình phạt chuyên dành cho những kẻ khi còn sống phạm tội cắt xẻo, làm tổn thương thân thể người khác nghiêm trọng. Kẻ lúc sinh tiền mà bớt xén nguyên liệu, lừa trên gạt dưới, dụ dỗ bắt cóc phụ nữ trẻ em, buôn bán bất công, sau khi chết đều sẽ bị đày vào Địa ngục Đao Cứ.

Theo điển tịch ghi chép, linh hồn trong địa ngục này sẽ bị buộc phải khỏa thân nằm trên lưỡi cưa khổng lồ, những lưỡi cưa này sắc bén vô cùng, do lửa địa ngục rèn thành. Trong đó bao gồm lột sạch quần áo tội quỷ, trói theo hình chữ “Đại” (大) vào bốn cọc gỗ, dùng cưa cưa chết từ đũng quần lên đến đầu.

Phàm là kẻ thi hành những hình phạt tương tự đối với con người ở dương gian, thì bên trong lớp da người đã không còn là linh hồn con người nữa, mà là tiểu quỷ, âm linh đến từ địa ngục. Con người là anh linh của vạn vật thế gian, vong linh thấp kém tác loạn con người ở nhân gian, tội của chúng không chỉ nằm ở việc khinh nhờn con người, mà còn là khinh nhờn Thần, tội phạt không phải là chịu hình, mà là bị tiêu hủy triệt để, giống như rác rưởi làm ô nhiễm con người vậy.

Trong khi đó, kẻ thi hành hình phạt địa ngục đối với người tu luyện ở dương gian, thậm chí hình phạt còn thảm khốc hơn (như mổ cướp nội tạng sống), thì khi còn sống bản thân và người nhà, gia tộc sẽ bất ngờ gặp ác báo, sau khi chết, thứ đợi hắn cũng tuyệt đối không chỉ là 18 tầng địa ngục.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/25/504076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/7/232215.html