Cảnh sát gọi điện cảm ơn sau khi ra về
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 29-10-2025] Năm 2022, khi mẹ tôi mãn hạn tù oan, tôi đã đến nhà tù để đón bà. Chính sách bức hại tà ác ở địa phương chúng tôi lúc bấy giờ là nhà tù giao các đệ tử Đại Pháp mãn hạn tù cho Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Phòng 610, khu dân cư và đồn công an địa phương. Sau khi các đơn vị này tập hợp đầy đủ, họ phải chụp ảnh chung làm bằng chứng rồi mới cho thả người. Hôm đó, đồn công an địa phương đã cử bốn, năm cảnh sát trẻ tuổi đến. Sau khi tôi trao đổi với họ, thái độ của họ đều khá cởi mở, vì vậy tôi đã giảng chân tướng cho họ. Khi tôi đón mẹ về, họ không đi theo nữa.
Tôi cứ tưởng rằng mọi chuyện kết thúc như vậy, nhưng vào một ngày tháng 10, đồn công an đột nhiên gọi cho tôi, nói rằng họ muốn đến nhà gặp mẹ tôi. Nghe tin này, tôi lập tức nhận ra đây là tà ác đang dùi vào sơ hở để bức hại các đệ tử Đại Pháp, liền ngồi xuống phát chính niệm. Sau khi phát chính niệm một lúc, tôi chợt nhận ra mình không thể chỉ coi họ đơn thuần là đến để bức hại, họ tuy là cảnh sát nhưng cũng là chúng sinh mà chúng ta cần cứu độ, tôi nhất định phải cứu họ. Đúng lúc này, cảnh sát lại gọi điện đến, nói rằng họ sẽ đến nhà tôi ngay bây giờ (địa chỉ và số điện thoại của tôi đã bị lộ trong đợt phong tỏa thành phố vì dịch bệnh). Vì lúc đó có đồng tu đang ở nhà tôi, nên tôi không đồng ý cho họ đến ngay. Tôi nói: “Tầm năm, sáu giờ tối các cậu hãy đến nhé”. Cậu ta đồng ý.
Sau khi tiễn đồng tu về, tôi ngồi trong phòng tĩnh tâm phát chính niệm. Lần phát chính niệm này là lần tôi cảm thấy tốt nhất trong bao nhiêu năm tu luyện, tư tưởng vô cùng tĩnh, thân thể định tại đó bất động, cảm nhận rõ ràng được Sư phụ gia trì. Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy một cái lồng trong suốt không màu bay ra từ trường không gian của mình, và cái lồng này lập tức bao trùm lấy hai người cảnh sát. Thực ra tôi cũng không biết có bao nhiêu cảnh sát sẽ đến nhà mình, tác dụng của cái lồng đó là có thể cách ly hết thảy tà linh cộng sản đang khống chế con người. Cứ như vậy, tôi đã phát chính niệm hơn hai giờ đồng hồ.
Không lâu sau, cảnh sát đến gõ cửa. Tôi mời họ vào nhà, pha trà ngon mời họ uống, họ đều rất lịch sự và cũng rất tôn trọng tôi. Sau đó, tôi nói với họ: “Các cậu tắt máy ghi hình đi, tôi có chuyện muốn nói với các cậu”. Họ thuận theo và tắt máy ghi hình. Sau đó, tôi nói: “Chuyện của mẹ tôi có phải thuộc các cậu quản lý không? Các cậu có biết Pháp Luân Công là gì không?” Cả hai đều im lặng lắc đầu. Tôi nói: “Vậy được, trước tiên tôi sẽ nói một chút cho các cậu nghe Pháp Luân Công là như thế nào”.
Tôi bắt đầu kể từ trò lừa bịp tự thiêu ở Thiên An Môn, rồi kể đến những thay đổi to lớn về thân và tâm của mẹ tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Trong suốt quá trình đó, họ đều chăm chú lắng nghe và liên tục gật đầu. Viên cảnh sát dẫn đầu nói với tôi: “Em từ quân đội chuyển ngành sang làm cảnh sát, chân em thường xuyên bị đau, Pháp Luân Công có chữa được cho em không?” Tôi nói, chỉ cần chân tâm tin tưởng thì sẽ có những điều thần kỳ xảy ra. Tôi hỏi họ: “Các cậu đã từng vào Đảng, Đoàn, Đội chưa?” Viên cảnh sát dẫn đầu đã vào Đảng, còn người đi cùng đã vào Đoàn. Ngay lúc ấy, tôi bảo họ hãy thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội để lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho bản thân, và dặn cả hai hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
Cả hai đều rất vui vẻ tiếp nhận. Sau đó, họ không bật lại máy ghi hình nữa và vui vẻ ra về. Tôi mở cửa nhìn theo bóng họ, trong lòng chợt dâng lên một nỗi xúc động, nước mắt chực tuôn rơi. Bề mặt thì quá trình này trông như là tà ác đến để bức hại, nhưng Sư phụ từ bi vĩ đại đã lợi dụng an bài của cựu thế lực để khiến họ được cứu. Sư phụ giảng:
“Từ bi năng dung thiên địa xuân, Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (Hồng Ngâm II-Pháp Chính Càn Khôn)
Đây là lần đầu tiên tôi thể hội được tư vị của từ bi, đồng thời cũng lĩnh ngộ được sức mạnh của từ bi. Thực ra, chúng sinh đều đang mong chờ được cứu, chính những quan niệm và nhân tâm của chúng ta đã ngăn trở chúng ta cứu người.
Khoảng nửa tháng sau, viên cảnh sát đó lại gọi cho tôi và nói: “Anh ơi, cảm ơn anh nhiều lắm, chân của em đã đỡ hơn nhiều rồi. Ngày nào em cũng niệm câu mà anh bảo em ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Chuyện của mẹ anh từ nay em sẽ không quản nữa”.
Thấy một sinh mệnh được cứu, trong lòng tôi thực sự rất vui mừng. Kỳ thực, sâu thẳm trong tâm, tôi vô cùng minh bạch rằng hết thảy đều là Sư phụ đang làm. Điều chúng ta cần làm chỉ là hành xử theo tiêu chuẩn của Pháp, đề cao tâm tính, rồi Sư phụ sẽ đưa những người hữu duyên đến trước mặt chúng ta. Tất cả đều là Sư phụ đã an bài sẵn. Chỉ cần chúng ta bước về phía trước, Sư phụ sẽ ban cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/29/501473.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/8/231225.html


