Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-12-2025] Tôi năm nay 70 tuổi, đắc Pháp vào tháng 7 năm 1996. Tôi từng mắc ba loại bệnh (bệnh thần kinh não, viêm dạ dày, viêm khớp), sau khi tu luyện Đại Pháp, đều không chữa mà tự khỏi. Đồng thời tôi cũng học được cách làm người tốt, cảnh giới tư tưởng được thăng hoa, bước trên con đường tu luyện phản bổn quy chân. 29 năm qua đều là dưới sự bảo hộ từ bi của Sư tôn mà đi đến hôm nay.

Tôi và đồng tu đạp xe ra ngoài giảng chân tướng, chúng tôi đi đến đâu phát tài liệu chân tướng và truyền phúc âm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đến đó. Dưới đây xin kể những trường hợp thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và làm tam thoái đắc phúc báo.

Có một người đàn ông mấy năm trước gặp tai nạn xe hơi trên đường đi làm, đưa đến bệnh viện hôn mê bất tỉnh nhiều ngày, bệnh viện bảo người nhà ông lo liệu hậu sự, áo liệm cũng đã mua xong. Hôm đó, vợ ông ấy gặp chúng tôi trên đường và thuật lại tình hình. Tôi nói: Tôi chỉ cho cô một biện pháp hay: hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cho chồng cô. Cô ấy đã làm theo, không lâu sau, chồng cô ấy trở về nhà, ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian và lại đi làm được, giờ bao nhiêu năm trôi qua rồi, không xảy ra chuyện gì cả.

Còn có một người phụ nữ, kết hôn 12 năm rồi mà chưa có con. Có một năm, tôi tặng cho cháu dâu nhà hàng xóm một cuốn lịch bàn chân tướng. Người phụ nữ đó là bạn của cháu dâu, sau khi nhìn thấy cuốn lịch bàn chân tướng thì rất thích. Tôi nghe thấy thế bèn tặng cô ấy một cuốn, lại đưa thêm cho cô ấy một số chân tướng và bùa hộ mệnh, cô ấy đồng ý “tam thoái”, và thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Qua một thời gian ngắn, cô ấy mang thai, sinh được một bé gái, mấy năm sau, cô ấy lại sinh thêm một bé trai. Cả nhà vô cùng vui mừng, mỗi lần nhìn thấy tôi đều rất niềm nở, tôi đưa tài liệu chân tướng gì cô ấy cũng lấy.

Kể thêm câu chuyện về một phụ nữ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với tôi. Chúng tôi quen nhau khi đi làm công. Mấy năm trước, bà ấy bị huyết khối não, không xuống giường được. Tôi liền đến nhà bà ấy, giảng chân tướng cho bà, tặng bà rất nhiều tài liệu chân tướng, rồi cả bùa hộ mệnh, bà ấy cũng đồng ý làm “tam thoái”, tôi căn dặn bà phải thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà ấy làm theo, bệnh tình dần chuyển biến tốt, có thể tự mình lên xuống giường, có thể chống nạng đôi, rồi dần dần chống nạng đơn được, chưa đến vài năm thì không cần dùng nạng nữa, đã khỏi hẳn.

Một hôm, ở chợ có người vỗ vỗ tôi, tôi quay đầu lại nhìn thì ra là bà ấy. Bà ấy nói: “Tôi khỏi rồi, Pháp Luân Công các chị nói đều là thật, tôi phải cảm tạ chị.” Tôi nói chị đừng cảm ơn tôi, hãy cảm tạ Sư phụ tôi, là Sư phụ Đại Pháp. Bà ấy rất cao hứng. Chồng bà ấy vốn sức khỏe cũng không tốt, sau khi minh bạch chân tướng, làm “tam thoái”, hiện giờ sức khỏe cũng đã ổn. Đây đều là đắc đại phúc báo nhờ minh bạch chân tướng Đại Pháp.

Hơn 20 năm qua, tôi cứ kiên trì như vậy, tôi biết đó là thệ ước của tôi, đó là sứ mệnh của tôi. Chúng ta phải nắm bắt thời gian cứu người, không được quá nhiều nhân tâm, tâm sợ hãi quá nặng, đừng thu mình trong cái vỏ con người không bước ra. Chúng ta là người tu luyện đang bước đi trên con đường của Thần, chỉ cần chúng ta dùng chính niệm, tư tưởng phù hợp với Pháp, thì có thể hiển Thần uy. Hiện tại là thời kỳ tối hậu của tối hậu rồi, chúng ta thực sự phải làm tốt hơn nữa, tôi tin rằng tôi sẽ làm tốt.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/9/502408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/27/231857.html