Mọi người ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-10-2025] Tôi từng là một người phụ nữ mạnh mẽ chấp trước vào danh, lợi, và tình, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1996, tôi yêu cầu bản thân chiểu theo các Pháp lý Chân, Thiện, Nhẫn. Tôi học cách quan tâm đến người khác, thiện lương, loại bỏ nhân tâm ích kỷ và đặt người khác lên trước bản thân. Người thân và bạn bè của tôi cũng minh bạch Đại Pháp là tốt. Một số đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và một số đã đắc phúc báo và thoát khỏi tai họa. Dưới đây là một số ví dụ.
Khách hàng: “Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt!”
Tôi là nữ doanh nhân. Rõ ràng là ngày nay đạo đức xã hội đang xuống dốc, rất nhiều hỗn loạn trong giới kinh doanh. Nhưng tôi tuân theo các Pháp lý Chân, Thiện, Nhẫn, cố gắng trở thành một doanh nhân trung thực. Nhiều lúc, khách hàng trả tiền dư. Lần nào phát hiện ra, tôi đều lập tức tìm họ và trả lại tiền. Sau đây chỉ là một số ví dụ.
Có người mua hàng, thay vì trả 20 tệ, cô ấy trả nhầm 200 tệ. Sau khi phát hiện tiền dư, tôi đã đuổi theo cô ấy một khoảng khá xa. Lúc bắt kịp cô ấy, tôi nói: “Chị ơi, trả nhầm tiền rồi”.
Cô ấy vội nói: “Tôi đưa cô 20 tệ rồi mà!”
Tôi nói: “Chị đưa tôi tới 200 tệ lận”. Những người xung quanh ngạc nhiên, một phụ nữ nói: “Chị tốt thật đó, còn đuổi theo cô ấy [để trả lại tiền]!”
Tôi nói với người phụ nữ: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ dạy chúng tôi trở thành người tốt chiểu theo Chân, Thiện, Nhẫn, và không lấy những gì không thuộc về mình. Có học viên nhặt được 68.000 tệ, đã đợi cho đến khi trả được cho chủ nhân. Chủ nhân đề nghị biếu anh ấy tiền coi như lời cảm ơn nhưng anh ấy không nhận.”
Nghe xong chuyện này, một người khác nói: “Học viên Pháp Luân Đại Pháp các chị thật tốt bụng. Nhìn những kẻ trộm cướp ngày nay xem, các chị thậm chí còn không nhận tiền người khác đưa cho”.
Còn có trường hợp, khách mua hàng, sau khi thanh toán, lại quên đem hàng về. Hơn 10 ngày sau, tôi nhìn thấy một trong những khách hàng ấy, và bảo cô ấy chưa lấy hàng. Cô ấy ngạc nhiên và nói: “Ồ, tôi có mua hàng sao? Tôi hoàn toàn không nhớ mình đã mua thứ gì. Sao chị tốt thế?!”
“Tôi làm vậy là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”. Tôi cũng nói rằng nếu không tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ không bảo cô ấy đến lấy hàng của cô ấy về. Trước đó, tôi nghe nói có người mua hàng và để quên ở tiệm, khi quay lại lấy hàng, nhân viên bán hàng lại bảo không nhìn thấy gì. Một số người bán cũng lừa gạt khách hàng bằng cách trả thiếu tiền. Vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không lừa gạt khách hàng.
Có lần, khi tôi mua hàng, nhân viên bán hàng tính tiền cho tôi ít hơn 10 tệ, sau đó tôi đưa lại tiền thiếu cho anh ta. Anh ta rất cảm động và nói vợ anh vẫn mắng anh vì làm mất tiền. Anh ta nói: “Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt!”
Cha mẹ chồng tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”
Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, cha chồng tôi, vì bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ mà phản đối việc tôi học Pháp và luyện công. Ông đánh tôi, cấm tôi tu luyện và liên tục bảo chồng tôi ly hôn với tôi. Mẹ chồng tôi cũng chẳng khá hơn, thường xuyên mắng tôi, lấy đi những thứ tôi mua, không cho tôi ăn, và luôn cư xử lạnh lùng với tôi.
Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tính khí của tôi rất tệ. Tôi dễ nổi nóng và tranh cãi với mọi người. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tâm tính của tôi đã cải thiện rất nhiều. Tôi nghĩ: “Bây giờ mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rồi, mình sẽ không tranh cãi với cha mẹ chồng nữa. Mình phải dung nhẫn”. Vậy nên dù họ có mắng tôi thế nào, tôi cũng không cãi lại. Tôi chiểu theo lời dạy của Sư phụ, không tranh cãi, tận sức thiện đãi cha mẹ chồng, mua quần áo, thức ăn cha mẹ chồng thích ăn, chăm sóc và quan tâm mọi người. Tôi tắm cho mẹ chồng, giặt quần áo của bà, cắt móng tay móng chân cho bà. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không thể làm những việc này. Chính sự vĩ đại của Đại Pháp đã cải biến tôi, khiến tôi trở thành người tu luyện biết nghĩ cho người khác.
Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi đều nói với họ về Đại Pháp. Họ đã nhìn thấy sự cải biến đáng kể trong tôi sau khi tôi bước vào tu luyện, và sau này cha mẹ chồng đã minh bạch Đại Pháp là tốt.
Có một năm, làng chúng tôi bị ngập lụt. Nhiều người trẻ bị chết đuối thương tâm, và một số gia đình thiệt mạng hoàn toàn. Lúc đó cha mẹ chồng và cháu gái hai tuổi của ông bà đang ở nhà, nhưng không ai gặp nguy hiểm. Tất cả nhà trong thôn đều đổ sập, ngoại trừ một bức tường nhà chúng tôi, trong đó có TV, đầu máy DVD, và những thứ có giá trị khác đặt bên cạnh nó. Cha mẹ chồng tôi hoảng sợ, nhưng sau này biết rằng Sư phụ đã cứu họ.
Mẹ chồng cũng nhớ trước đây tôi hay cãi nhau với con trai bà và phá thai, dẫn đến không thể thụ thai sau này. Nhưng sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thai. Bây giờ con trai tôi đang học cao học còn con gái đang học đại học. Chính sự từ bi bảo hộ của Sư phụ mà gia đình này trên bờ vực tan vỡ đã trở thành một mái ấm bình yên và đáng ngưỡng mộ. Vì vậy hai cụ bây giờ rất ủng hộ Đại Pháp và nói với người khác rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.
Mẹ chồng tôi năm nay đã ở độ tuổi 80. Hằng năm cứ vào dịp lễ, bà luôn chắp tay cúi đầu trước Pháp tượng của Sư phụ. Bà được Sư phụ bảo hộ nhiều lần, thoát khỏi nguy nan trong vài trường hợp. Vậy nên bà rất biết ơn ân cứu mạng của Sư phụ. Bà niệm và thường nói với mọi người: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
Hiện tại, chồng, các con và toàn thể gia đình chúng tôi may mắn trở thành học viên Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Lòng biết ơn của chúng tôi không thể diễn đạt bằng lời. Chúng tôi chỉ biết nói rằng: “Thưa Sư phụ, Ngài đã vất vả rồi! Chúng con cảm tạ Sư phụ!”
Cựu Cục trưởng nói: “ĐCSTQ quá tà ác”
Có lần tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông về Pháp Luân Đại Pháp và hỏi ông ấy có phải là Đảng viên không. Ông ấy nói phải, nên tôi bảo ông ấy rằng ở thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu có một tảng đá lớn bị nứt lộ ra dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”. Tôi nói: “Đó là hiện tượng thiên nhiên, là Thiên ý. Vì anh là Đảng viên, đã từng giơ nắm tay tuyên thệ sẽ đi theo Đảng, anh đã bị ấn ký của nó. Đảng Cộng sản hủ bại và đã phạm vô số điều ác. Trong sự kiện Lục Tứ, nhiều sinh viên đã bị giết chết. Sau này, Đảng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bỏ tù các học viên, những người muốn trở thành người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, và xem họ là đối tượng để tra tấn tàn bạo. Tôi cũng bị kết án tù oan vài năm. Trong tù, tôi bị đánh, bị bỏ đói và không được sử dụng nhà vệ sinh. Một bà lão hơn 70 tuổi đi vệ sinh, các tù nhân dùng bàn chải cọ rửa lớn để chà xát vùng kín của bà. Tôi bị ép phải mặc áo bó và bị treo trên cánh cửa an ninh cho đến khi toàn bộ cơ thể tê dại và vô cùng đau đớn. Một số học viên bị thu hoạch nội tạng trong khi họ vẫn còn sống. ĐCSTQ đã gây ra những tội ác tày trời, vậy nên Trời sẽ diệt nó. Anh xem lũ lụt và dịch bệnh khắp nơi. Nếu anh thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, thì có thể tránh được tai ương, bình an, và có một tương lai tươi sáng. Anh nghĩ sao?”
Ông ấy trả lời: “Được, Được! Tôi không muốn nói dối chị. Tôi làm Cục trưởng hàng chục năm, và nhiều người trong đơn vị tôi cũng tập Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây, họ luôn xin nghỉ ốm và yêu cầu thanh toán chi phí y tế. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ không xin nghỉ ốm nữa, sức khỏe cải thiện, làm việc hết sức tận tâm, đã làm thay đổi toàn bộ diện mạo tinh thần của đơn vị chúng tôi. Chính ĐCSTQ mới là tà ác, phát động nhiều cuộc bức hại—Cách mạng Văn hóa, Tam Phản, Ngũ Phản, và Thảm sát ở Thiên An Môn—giết hại rất nhiều người. Chị phải chú ý an toàn nhé! Tôi biết chị mạo hiểm sinh mệnh để nói với chúng tôi sự thật về Đại Pháp. Chị thật tuyệt vời và Sư phụ Lý thật vĩ đại! Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt. Nếu không, ĐCSTQ sẽ không ghen tỵ với các chị đâu. Cảm ơn chị nhiều!”
Tôi nói: “Hãy cảm ơn Sư phụ của chúng tôi. Chính Sư phụ từ bi đã bảo chúng tôi cứu người. Anh cũng có thể nói với người thân và bạn bè về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã kể, để họ có thể tránh được tai ương, bình an và có một tương lai tươi sáng”.
Người đàn ông liên tục nói: “Được, được. Cảm ơn chị. Tôi biết rồi, tôi biết rồi!”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/20/498519.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/7/231614.html



