Các học viên tổ chức thắp nến thỉnh nguyện tại Chợ Giáng sinh Nuremberg
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức
[MINH HUỆ 27-12-2025] Ngày 20 tháng 12 năm 2025, các học viên tại Nuremberg tổ chức thắp nến thỉnh nguyện tại Chợ Giáng sinh ở trung tâm thành phố. Họ phổ biến Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Nuremberg được biết đến là thành phố nhân quyền và là nơi có trung tâm nghiên cứu nhân quyền nổi tiếng của Đức. Giải thưởng Nhân quyền Quốc tế Nuremberg được các tổ chức nhân quyền và giới hoạt động nhân quyền trên toàn thế giới biết đến rộng rãi.
Một học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp
Người qua đường tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc.
Vì đây là cuối tuần cuối cùng trước Lễ Giáng sinh, nên Chợ Giáng sinh Nuremberg chật kín du khách. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ và khích lệ các học viên kiên trì nỗ lực.
Người qua đường ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn.
Một phụ nữ nán lại trước quầy thông tin và bày tỏ muốn tìm hiểu thêm về cuộc bức hại. Bà đã nghe nói về cuộc bức hại nhưng muốn tìm hiểu rõ hơn tại sao các học viên lại bị bức hại. Một học viên đã nói cho bà biết về bản chất của ĐCSTQ và lịch sử giết chóc của nó. Sau đó, người phụ nữ hỏi về Shen Yun và được biết sứ mệnh của các nghệ sĩ là khôi phục văn hóa truyền thống Trung Hoa. Bà nói sẽ đến Berlin để xem buổi biểu diễn.
Hai du khách đến từ Đài Loan đã chụp ảnh tấm biểu ngữ. Một người trong số họ cho biết đã thấy các học viên kháng nghị trước nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ tại Đài Loan và đã ký tên vào bản kiến nghị. Họ cho biết hầu hết giới trẻ ở Đài Loan đều hiểu bản chất thực sự của ĐCSTQ, ngày càng có nhiều người lớn tuổi thoái ĐCSTQ. Người đàn ông cho rằng những gì xảy ra ở Hồng Kông là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân Đài Loan. Họ hứa sẽ gửi những bức ảnh về buổi thắp nến thỉnh nguyện cho bạn bè để nhiều người hơn nữa biết đến tội ác của ĐCSTQ.
Du khách Đài Loan trò chuyện với một học viên.
Một người đàn ông đến từ Nga cho hay ông biết ĐCSTQ vốn tà ác. Stalin đã giết rất nhiều người và Mao Trạch Đông thậm chí còn giết nhiều hơn. Giờ đây, các quốc gia cộng sản đã liên kết lại để hỗ trợ lẫn nhau. Ông tin rằng chính quyền cộng sản coi thường nhân quyền và cố gắng lan truyền ý thức hệ của mình sang các nước phương Tây. Chúng ta cần nhận thức rõ điều này và nỗ lực nâng cao nhận thức, chẳng hạn như tổ chức các buổi thắp nến thỉnh nguyện.
Một đôi vợ chồng lại gần quầy thông tin và cho biết họ đã trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm qua. Người phụ nữ kể bà đã ký vào bản kiến nghị của các học viên từ mười năm trước. Họ cũng ký vào bản kiến nghị lần này. Khi một học viên tặng họ cuốn sách Báo cáo Minh Huệ: Cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 20 năm tại Trung Quốc, người phụ nữ cảm động rơi nước mắt và hứa rằng sẽ đọc nó.
Một phụ nữ trẻ người Trung Quốc cho biết khi còn nhỏ cô đã biết về Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Cô tỏ ra bối rối khi thấy buổi thắp nến thỉnh nguyện tại khu chợ vì cô nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã biến mất sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại pháp môn này tại Trung Quốc. Một học viên đã khuyến khích cô tìm hiểu thêm, vì giờ cô đang ở một đất nước tự do. Cô đã nhận một tờ báo tiếng Trung.
Một nhóm sinh viên Ấn Độ ký tên vào bản kiến nghị.
Một nhóm sinh viên Ấn Độ tại Đức cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Họ đã ký tên vào bản kiến nghị và bày tỏ sự quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/27/504155.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/28/231869.html









