Bài viết của phóng viên Minh Huệ Lý Giai tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 22-12-2025] Thoáng chốc một năm mới lại sắp đến, trưa ngày 14 tháng 12 năm 2025, rất đông học viên Pháp Luân Công tại Đài Bắc đã tập trung tại hội trường quận Bản Kiều, thành phố Tân Bắc để đồng thanh kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ: “Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Sáng ngày 14, các học viên đã tổ chức học Pháp tập thể và giao lưu, chia sẻ tâm đắc tu luyện về việc quảng bá Shen Yun và đề cao tâm tính. Số học viên tham gia học Pháp và chúc Tết Sư tôn hôm đó đặc biệt đông, hội trường chật kín không còn chỗ, một số học viên phải ngồi bên ngoài để lắng nghe chia sẻ.

Buổi trưa, các học viên căng biểu ngữ lớn để chúc Tết Sư phụ, tiếng chúc kính cẩn âm vang, gửi lời kính chúc Sư phụ năm mới 2026 vui vẻ!

2025-12-20-taibei-greeting-master_01.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Đài Bắc kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ tại hội trường quận Bản Kiều, trưa ngày 14 tháng 12 năm 2025

2025-12-20-taibei-greeting-master_02.jpg

Các học viên Đài Bắc học Pháp tập thể tại hội trường quận Bản Kiều, sáng ngày 14 tháng 12 năm 2025.

Pháp Luân Công đã cải biến cuộc đời tôi

2025-12-20-taibei-greeting-master_03.jpg

Bà Phi Trân

Mặc dù đã ngoài 60 tuổi nhưng bà Phi Trân vẫn tràn đầy năng lượng. Nói về sự khác biệt trước và sau khi tu luyện, bà cho biết: “Bạn học và đồng nghiệp đều nói tôi thay đổi. Trước đây tôi thường rất hiếu thắng, nhưng giờ tôi đã trở nên nhu hòa.” Giọng nói của bà cũng trở nên nhẹ dàng hơn: “Nhiều người bảo rằng thích nghe tôi nói chuyện, đó là vì tôi tu luyện, trước đây chưa từng có ai nói như vậy cả.”

Cuộc đời của bà Phi Trân cũng nhờ tu luyện mà thay đổi hoàn toàn. “Pháp Luân Công đã thay đổi cuộc đời tôi, tôi vốn đã ly hôn, nhưng nhờ tu luyện Đại Pháp, tôi không còn nhìn vào lỗi sai của đối phương nữa, những chuyện không hay tôi đều quên đi và bắt đầu hướng nội tìm. Vợ chồng tôi đã tái hôn. Giờ đây mối quan hệ giữa tôi với chồng và các chị em bên gia đình ông ấy rất tốt. Chúng tôi có một đại gia đình hòa thuận, vui vẻ.”

Bà Phi Trân đã trải qua những thử thách và khảo nghiệm trong cách đối đãi với chồng và gia đình chồng: “Những cảm xúc yêu hận tình thù đó … tôi thực sự đã buông bỏ chúng sau khi bắt đầu tu luyện. Bây giờ nói ra thì thấy nhẹ nhàng, nhưng cả quá trình đó thực sự rất gian nan.”

Bà cho biết bà đã được điểm hóa trong khi học Pháp, và tâm tính đã đề cao rất nhiều. “Trước đây, mỗi khi gặp mâu thuẫn hay khó khăn, tôi thường hỏi ý kiến người khác. Giờ đây tôi đọc Pháp và tìm thấy câu trả lời. Khi tôi đồng hóa với Pháp, câu trả lời sẽ tự nhiên xuất hiện. Nếu tôi quy chính bản thân theo Pháp, nhiều sự việc sẽ được giải quyết.”

Chồng của Phi Trân không phải là học viên và ông từng phản đối bà tu luyện. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến những thay đổi của bà trước và sau khi tu luyện Đại Pháp, chồng bà đã ghi nhận điều đó và khích lệ bà tham gia các hạng mục giảng chân tướng. Khi bà Phi Trân sang Mỹ để tham gia khóa đào tạo, chồng bà đã đài thọ chi phí và ủng hộ bà hết mình.

Bà Phi Trân cảm ngộ rằng thực tu là vô cùng quan trọng. “Chúng ta không thể mong chờ những thứ miễn phí từ trên trời rơi xuống. Chúng ta phải tinh tấn tiến về phía trước để có thể bước đi trên con đường mà Sư phụ an bài.”

Năm mới sắp đến, bà Phi Trân bày tỏ lòng cảm ân của bà đối với Sư phụ không thể diễn tả bằng lời, cô rất mong bản thân sẽ sắp xếp thời gian tốt hơn để có thể tinh tấn hơn nữa.

Loại bỏ thói nghiện hút thuốc và uống rượu

2025-12-20-taibei-greeting-master_04.jpg

Ông Trung Bằng

Ông chủ công ty cơ khí Trung Bằng từng có thói quen hút thuốc và uống rất nhiều rượu. “Vì công việc kinh doanh, tôi thường xuyên phải giao tế tiếp khách, khách hàng hút thuốc uống rượu nên tôi cũng hút thuốc uống rượu theo. Nhớ có lần tôi uống say đến mức một người bạn và khách hàng phải đưa tôi về nhà, vợ tôi đã rất tức giận.”

Ông từng muốn bỏ thuốc lá: “Nhưng thật khó. Khi cơn thèm thuốc ập đến, dù tôi không mang theo thuốc lá, tôi cũng sẽ ra xe để rít hơi thuốc từ đầu mẩu thuốc lá còn sót lại.”

Sau khi bắt đầu tu luyện, ông Trung Bằng tham gia lớp học chín ngày của Pháp Luân Đại Pháp, nghe Sư phụ giảng về vấn đề hút thuốc, ngay hôm đó ông đã có một trải nghiệm kỳ diệu: “Tôi thực sự không muốn hút thuốc nữa. Cơn thèm của tôi đã biến mất. Khi nghe Sư phụ giảng về vấn đề uống rượu, tôi cũng tự nhiên cai được rượu luôn.” Khách hàng và bạn bè xung quanh thấy những thay đổi ở ông, họ đều cảm thấy rất kinh ngạc.

Ngoài ra, trước khi tu luyện, ông Trung Bằng rất nóng tính, thường xuyên cãi nhau với vợ. Sau khi tu luyện, tính cách ông đã thay đổi rất nhiều: “Tôi nhận ra vợ mình đã hy sinh cho gia đình rất nhiều, nên tôi cần phải biết quan tâm đến cô ấy.”

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp còn khiến cả gia đình ông Trung Bằng đều được thụ ích. Trước kia mẹ của ông có tính cách rất mạnh, không khí gia đình thường căng thẳng: “Mẹ tôi giống như một cái nồi áp suất vậy, nhưng sau khi bà và vợ tôi lần lượt bước vào tu luyện, họ đều thay đổi nhờ Đại Pháp, hiện giờ gia đình tôi trở nên vô cùng hòa thuận vui vẻ.”

Nói về lòng biết ơn đối với Sư phụ, ông Trung Bằng chia sẻ thể ngộ: “Chúng ta hy sinh cho con cái, con cái không có phản ứng gì thì trong lòng chúng ta sẽ thấy hụt hẫng, thất vọng; còn Sư phụ gánh chịu cho đệ tử hoàn toàn là vô tư, phó xuất vô hạn, không cầu báo đáp. Tôi thật may mắn khi được tu luyện Đại Pháp.”

Trong năm mới, ông cho biết mình sẽ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. “Tôi sẽ tinh tấn tiến về phía trước và bảo trì chính niệm.”

Từ bi quan trở nên lạc quan

2025-12-20-taibei-greeting-master_05.jpg

Anh Thượng Mẫn

Chàng trai trẻ Thượng Mẫn biết đến Đại Pháp từ khi còn nhỏ vì có người nhà tu luyện, nhưng thời đi học cậu chưa bước vào tu luyện: “Khi đó tôi không kiên nhẫn với bất cứ việc gì, gặp vấn đề thì đương nhiên là đổ lỗi cho người khác, và dễ nảy sinh suy nghĩ tiêu cực về người khác. Tôi lại còn ham chơi, dẫn đến học hành sa sút, và tôi đã không học hết đại học.”

Sau khi ra xã hội, anh Thượng Mẫn làm công việc nghiên cứu về các thành phần thực phẩm có nguồn gốc thực vật: “Trong lòng tôi luôn cảm thấy đây không phải việc mình muốn làm, lúc đầu còn đỡ, nhưng một thời gian sau tôi thấy công việc này thật vô nghĩa, dường như mất đi mục tiêu cuộc sống. Sau một thời gian trầm lắng, tôi may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

“Sau khi tôi nghiêm túc tu luyện, toàn bộ nhân sinh quan cũng theo đó mà chuyển biến, tôi không còn oán trời trách người như vậy nữa. Tôi đã tìm thấy mục tiêu của cuộc đời, và giờ tôi có một công việc mới, được làm điều mà mình mong muốn.”

Tuy nhiên, trên con đường tu luyện, anh đã phải đối mặt với đủ loại thử thách: “Ở công ty mới, tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với cấp trên, và tôi chịu rất nhiều áp lực. Sau khi tu luyện một thời gian, tâm tính của tôi đề cao lên, tâm thái của tôi theo đó cũng thay đổi. Tôi trở nên chủ động và làm việc chăm chỉ, cũng học được cách tận dụng kinh nghiệm và công cụ để công việc được thuận lợi hơn. Những điều này đều là nhờ tu luyện, khi tâm thái tôi thay đổi, mọi thứ đều trở nên tích cực.”

Năm 2026 sắp đến, anh Thượng Mẫn bày tỏ: “Con xin kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ. Thưa Sư phụ, Ngài đã phải lao tâm khổ tứ vì chúng con. Trong năm mới này, con sẽ nỗ lực trong công việc để bản thân trở nên chuyên nghiệp hơn. Con sẽ cố gắng bắt kịp tu luyện và làm tốt ba việc.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/22/503892.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/24/231817.html