Colombia: Người dân địa phương ấn tượng trước đức tin kiên định của các học viên tại sự kiện nâng cao nhận thức
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Colombia
[MINH HUỆ 23-12-2025] Vào ngày 1 tháng 11 năm 2025, một ngày trước khi diễn ra Hội Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Đại Pháp (Pháp hội) khu vực Colombia lần thứ bảy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp các nơi ở Colombia đã tập trung tại thành phố Tunja.
Họ đã tổ chức trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại một khu vực ngoài trời ở trung tâm mua sắm Unicentro. Thành phố này có khí hậu lạnh giá do nằm trên độ cao 2.800 mét so với mực nước biển, nhưng nơi đây cũng được biết đến với những con người nồng hậu, thân thiện, và nổi tiếng là một trung tâm giáo dục của Colombia, nơi quy tụ nhiều trường đại học.
Trong bầu không khí cởi mở và tự do tư tưởng này, các học viên đã góp tiếng nói của mình vào cuộc thảo luận. Họ phát tờ rơi để giới thiệu cho người qua đường về lợi ích của pháp môn và giúp mọi người biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động tại Trung Quốc. Các học viên cũng biểu diễn trống lưng, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cư dân Tunja đi ngang qua vào buổi chiều hôm đó.
Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trước trung tâm mua sắm Unicentro ở thành phố Tunja.
Màn biểu diễn của đội trống lưng
Các học viên đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt từ năm 1999 và vô vàn trường hợp bị bức hại đến chết, trong đó nhiều người là nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc bảo trợ.
Nhiều người đã bàng hoàng khi nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, vì họ không ngờ chính quyền Trung Quốc lại sử dụng những thủ đoạn man rợ đến vậy. Các học viên cũng thu thập chữ ký để phản đối cuộc bức hại, cả ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị của Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) kêu gọi chấm dứt những tội ác này.
Một người dân ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ ở Trung Quốc.
Một nhà báo ấn tượng trước sự kiên định vào tín ngưỡng của các học viên
Ông Jorge Valero là một cố vấn giáo dục và điều hành tờ báo địa phương có tên Infomedia. Ông đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp thông qua một người bạn là học viên, và cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất lôi cuốn ông.
“Chứng kiến buổi tụ họp hôm nay, tôi cảm thấy một điều gì đó rất đặc biệt, rất tốt đẹp. Không dễ thấy một nhóm đông người kiên định với tín ngưỡng như vậy. Đây cũng là điều mới mẻ đối với công chúng, và tôi thấy những gì các bạn đang lan tỏa và giúp mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp là rất đáng trân quý”, ông nói.
Ông cho rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ không chỉ ảnh hưởng đến những người bị bức hại, mà là toàn nhân loại. “Mỗi người đều nên được tự do làm việc, suy nghĩ, và đi về đâu”, ông nói.
Ông Jorge Valero ấn tượng trước sự hiện diện của nhóm tín ngưỡng này.
Nhạc sỹ: “Tất cả chúng ta đều cần Chân-Thiện-Nhẫn nhiều hơn nữa”
Cô Rubi Salamanca có bằng về âm nhạc, đang dạy kịch nghệ và thanh nhạc. Sau khi quan sát các học viên trình diễn các bài công pháp, cô chia sẻ: “Tôi có cảm giác rất lạ, kiểu như tôi muốn ở đó và tập luyện cùng họ. Tôi cảm nhận được một năng lượng của sự bình yên, tĩnh tại, và thậm chí là chữa lành.”
Mặc dù trước đây cô từng thấy các học viên ở công viên, nhưng cô tưởng họ đang tập Thái Cực Quyền. Giờ đây, sau khi tiếp xúc trực tiếp hơn với môn tu luyện, cô cho biết cô thấy pháp môn này rất đẹp.
“Về nguyên lý nền tảng của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn, tôi nghĩ đó là những giá trị căn bản và phổ quát. Thiện là điều chúng ta cần thực hành trong cả xã hội”, cô nói. “Nhẫn cũng quan trọng như vậy; chỉ cần xem các tình huống hàng ngày, chẳng hạn như khi tham gia giao thông, không ai biết nên nhường đường hay đi tiếp. Chúng ta cần áp dụng các nguyên lý này để cải thiện cộng đồng. Đó là ý nghĩ khởi lên thời điểm này khi chúng tôi xem màn trình diễn.”
Cô phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. “Tôi nghĩ khi ai đó cố gắng làm điều tốt, họ thường gặp những tình huống như thế này. Chúng ta phải kiên định và ủng hộ chính nghĩa, mặc dù không tránh khỏi cảm giác phẫn nộ và cả sợ hãi nữa. Sợ khi nghĩ đến làm sao ai đó có thể bức hại và ngược đãi đồng loại, tước đi quyền được sống một cuộc sống trọn vẹn của người đó. Tôi hoàn toàn phản đối [cuộc bức hại này]”, cô nói.
Cô Rubi Salamanca xúc động trước năng lượng hòa ái của các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.
Trợ lý điều dưỡng: Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là “vô cùng phi nhân tính”
Trợ lý điều dưỡng Sandra Lopez, sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã hết sức ấn tượng với môn tu luyện này. Cô cho biết Pháp Luân Đại Pháp “mang đến sự bình yên, tĩnh tại, và một thông điệp mang lại nhiều điều tốt đẹp cho những ai biết đến và thực hành môn tu luyện này.”
Cô cho rằng những nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại là rất đáng trân trọng.
“Là một trợ lý điều dưỡng, tôi cho rằng tình trạng cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp là vô cùng phi nhân tính”, cô nói.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/23/503979.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/26/231845.html









