Bangalore, Ấn Độ: Người dân ca ngợi những đạo lý của Pháp Luân Đại Pháp trong Triển lãm Hoa
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ
[MINH HUỆ 19-12-2025] Từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12 năm 2025, Sở Trồng trọt bang Karnataka, Ấn Độ đã tổ chức Triển lãm Hoa kéo dài 11 ngày tại Công viên Cubbon ở Bangalore, mô phỏng theo Triển lãm Hoa Lalbagh nổi tiếng. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã được mời tham gia để chia sẻ với khách tham quan về pháp môn thiền định của họ.
Triển lãm náo nhiệt này đã khéo léo kết hợp hai chủ đề: Ngày Thiếu nhi và Lễ hội Karnataka Rajyotsava, lễ hội kỷ niệm sự thống nhất các khu vực nói tiếng Kannada ở Ấn Độ. Hai chủ đề được thể hiện rõ rệt trong các thiết kế hoa và các tiết mục văn hóa xuyên suốt triển lãm. Khách tham quan được thưởng lãm khung cảnh ngoạn mục với 50 loài thực vật, 50 loài hoa, cùng hơn 100 gian hàng cung cấp các loại cây giống, vật dụng làm vườn, đồ thủ công mỹ nghệ và ẩm thực, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động ngay giữa lòng thành phố.
Các học viên Đại Pháp giới thiệu môn tu luyện đến công chúng.
Màn trình diễn các bài công pháp thu hút sự chú ý của khách tham quan.
Đây là lần đầu tiên Công viên Cubbon tổ chức triển lãm hoa bán vé mở cửa cho công chúng, thu hút lượng lớn khách tham quan háo hức được trải nghiệm khung cảnh rực rỡ sắc màu này. Trong ngày đầu tiên của lễ hội đã có hơn 33.500 lượt khách, ban tổ chức dự kiến tổng số khách tham quan sẽ vượt quá 200.000 người.
Đông đảo khách tham quan bị thu hút bởi quầy của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, được trang trí bằng những gam màu tươi sáng, hài hòa với khung cảnh xung quanh. Một số học viên từ những địa phương khác cũng đến tham gia sự kiện để chia sẻ với khách tham quan về môn tu luyện ôn hòa này.
Tại quầy thông tin, các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, rất nhiều người hiếu kỳ đã dừng lại xem. Bầu không khí thân thiện cùng sự giải thích tận tình của các học viên đã khích lệ nhiều khách tham quan hào hứng tham gia học luyện công. Một vị khách tên Imran bày tỏ sự khâm phục và nói: “Các bạn đang dùng thời gian của mình để làm một việc tuyệt vời”. Anh đặc biệt ấn tượng trước sự phó xuất vô tư của các học viên khi giới thiệu về lợi ích của môn tu luyện đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang phải chịu đựng ở Trung Quốc.
Anh Imran rất ấn tượng với sự phó xuất vô tư của các học viên.
Cô Sangeet, một khách tham quan khác, chia sẻ rằng cô rất vui khi được các học viên tặng cho một chiếc thẻ đánh dấu sách. Cô nói: “Nếu tất cả mọi người, kể cả tôi và con gái tôi, đều theo pháp môn này thì ai cũng sẽ rất hạnh phúc”.
Cô Sangeet và gia đình rất vui khi đến thăm quầy Pháp Luân Đại Pháp
Trong khi đó, anh Santhosh, người cũng dừng lại ở quầy Pháp Luân Đại Pháp, khẳng định ý nghĩa của việc mà các học viên đang làm. Anh nói: “Các bạn đang làm một việc rất ý nghĩa”. Anh cũng bày tỏ sự khâm phục trước tiêu chuẩn đạo đức cao thượng mà các học viên tự yêu cầu bản thân.
Anh Vipin, một khách tham quan khác, đã mời các học viên đến nơi làm việc của mình để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các đồng nghiệp của anh.
Khách tham quan ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn.
Các học viên cũng nhân dịp này để giảng rõ chân tướng về cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang phải đối mặt ở Trung Quốc, cũng như về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do nhà nước hậu thuẫn. Họ khích lệ khách tham quan ký đơn thỉnh nguyện nhằm góp phần chấm dứt tội ác này.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/19/503832.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/21/231787.html












