New Zealand: Các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ trong chuyến viếng thăm của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand
[MINH HUỆ 23-11-2025] Ngày 20 tháng 11 năm 2025, ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, đã đến New Zealand và thăm Quốc hội tại thủ đô Wellington. Nhân chuyến thăm này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Auckland và Wellington đã tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Tòa nhà Quốc hội nhằm phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp suốt 26 năm qua.
Các học viên đã phát tờ rơi cho người qua đường và các phóng viên, đồng thời kêu gọi chính phủ New Zealand lưu ý đến cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ hối thúc chính phủ từ chối nhập cảnh và trừng phạt các quan chức ĐCSTQ tham gia vào cuộc bức hại, thông qua luật pháp tương tự như Đạo luật Magnitsky. Họ cũng kêu gọi New Zealand lên tiếng phản đối cuộc bức hại này.
Trái ngược hoàn toàn với sự kiện này, một số nhóm thân cộng đã tìm cách cản trở những nỗ lực ôn hòa nhằm nâng cao nhận thức. Họ cố ý dùng các tấm biển để che khuất biểu ngữ của các học viên, đồng thời la hét hoặc gõ trống ầm ĩ để phá rối buổi mít-tinh. Những hành vi này không chỉ khiến người qua đường chú ý mà còn bị lực lượng an ninh cùng cảnh sát tại hiện trường ngăn chặn. Cảnh sát đã yêu cầu các thành viên thân cộng giữ khoảng cách với sự kiện để đảm bảo an toàn cho các học viên.
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Tòa nhà Quốc hội New Zealand nhân chuyến viếng thăm của ông Triệu Lạc Tế vào ngày 20 tháng 11 năm 2025.
Các thành viên thân cộng (cầm cờ đỏ và biểu ngữ) cố gắng can nhiễu cuộc kháng nghị của các học viên Pháp Luân Đại Pháp dọc tuyến đường tới Christchurch, ngày 21 tháng 11 năm 2025.
Các học viên cho biết, trái ngược với cuộc bức hại mang tính hệ thống ở Trung Quốc, họ trân quý cơ hội được bày tỏ quan ngại và nâng cao nhận thức về các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ tại New Zealand.
Cựu Ủy viên Hội đồng thành phố Wellington kêu gọi New Zealand bảo vệ nhân quyền
Ông Antony Brunt, cựu ủy viên Hội đồng thành phố Wellington, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc kháng nghị của các học viên và lên án ông Triệu vì đã tham gia sâu vào cuộc bức hại.
Ông Antony Brunt, cựu ủy viên Hội đồng thành phố Wellington, phát biểu tại buổi mít-tinh của các học viên.
Ông Brunt bày tỏ: “Tôi ủng hộ các cuộc kháng nghị chống lại Triệu Lạc Tế, vì ông ta dính líu sâu đến cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với những người tu luyện vô tội của môn Pháp Luân Công từ đầu những năm 2000, khi ông ta được thăng chức làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hải, tỉnh đứng đầu của ĐCSTQ về các trại lao động và cầm tù.“
“Nhiều trại tập trung trong số này đã và đang bị nghi ngờ là những cơ sở chính để thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Thu hoạch nội tạng thực chất là hành vi giết người bằng phẫu thuật, điều mà bi thảm thay, giờ đây đã trở thành trụ cột của ngành ghép tạng đang bùng nổ nhưng đầy tai tiếng của Trung Quốc. Nhiều tổ chức chuyên môn và tạp chí ở nước ngoài hiện sẽ không chấp nhận các bài báo y khoa hoặc khoa học từ Trung Quốc về cấy ghép tạng, do thực tế rùng rợn đằng sau hầu hết các ca ghép tạng ấy.”
Ông Brunt chỉ ra: “Năm 2017, sau khi trở thành Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của ĐCSTQ, hay ”Bàn tay sắt’ của chính quyền này, Triệu Lạc Tế vẫn tiếp tục thúc đẩy cuộc bức hại Pháp Luân Công thông qua Phòng 610 khét tiếng của Đảng, cơ quan có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công.”
Ông Brunt nói: “Thành thật mà nói, đây là một người tham gia sâu vào một chế độ gây ra một số hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo và có hệ thống nhất của thế kỷ 21, và ông ta chỉ đáng được miễn cưỡng chấp nhận chứ không phải được chào đón đến đất nước này. New Zealand cần đảm bảo rằng trong bất kỳ cuộc trao đổi văn hóa, chính trị hoặc khoa học nào với Trung Quốc, chúng ta đều phải tránh để tay mình bị dính máu.”
Thư ngỏ hối thúc Thủ tướng lưu ý đến tình trạng vi phạm nhân quyền của Trung Quốc
Thủ tướng Christopher Luxon đã nhận được một bức thư ngỏ từ các học viên Pháp Luân Công, kêu gọi chính phủ nêu các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc trong các cuộc gặp với ông Triệu Lạc Tế và lưu ý đến cuộc bức hại suốt 26 năm qua của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.
Bức thư viết: “Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) là một môn tu luyện ôn hòa dựa trên nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Từ năm 1999 đến nay, các học viên đã phải đối mặt với sự đàn áp nghiêm trọng tại Trung Quốc như giam giữ tùy tiện, cưỡng chế ‘chuyển hóa’ tư tưởng, tra tấn và hãm hại đến chết trong khi giam cầm. Những hành vi ngược đãi này đã được các tổ chức quốc tế như Ân xá Quốc tế, Theo dõi Nhân quyền, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ và Bộ Nội vụ Vương quốc Anh ghi nhận rộng rãi.”
Bức thư nêu rõ rằng các tổ chức nhân quyền đã đệ trình danh sách những thủ phạm vi phạm nhân quyền lên chính phủ New Zealand, yêu cầu từ chối cấp thị thực và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những đối tượng này. Trong các đệ trình, tên của Triệu Lạc Tế xuất hiện trong số các quan chức cấp cao của ĐCSTQ được đề nghị xem xét kỹ lưỡng do vai trò của ông ta trong việc hoạch định chính sách và thực thi cuộc bức hại.
Các học viên kêu gọi chính phủ New Zealand bảo vệ nhân quyền và đưa ra ba điểm khi làm việc với phái đoàn ĐCSTQ, bao gồm: nêu vấn đề bức hại tôn giáo và tín ngưỡng tại Trung Quốc; bày tỏ cam kết của New Zealand đối với tự do tín ngưỡng và nhân phẩm; và hối thúc chính quyền Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công.
Văn phòng Thủ tướng xác nhận đã nhận được bức thư và cảm ơn các học viên đã chia sẻ phản hồi, nêu quan ngại cũng như ý kiến. Văn phòng phản hồi rằng: “Ý kiến của quý vị đã được ghi nhận và chuyển đến Thủ tướng, cũng như văn phòng Bộ trưởng Ngoại giao, Ngài Winston Peters, để xem xét”.
Ngày hôm sau, ông Triệu đã tới Christchurch.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/23/502813.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/24/231433.html








