Stockholm, Thụy Điển: Phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ trong tuần lễ công bố giải Nobel
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Stockholm
[MINH HUỆ 15-10-2025] Vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật trong hai tuần của tháng 10 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Stockholm đã tổ chức một loạt sự kiện gần Bảo tàng Nobel để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào môn tu luyện ôn hòa đến từ Trung Quốc này.
ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) suốt 26 năm qua, kể từ tháng 7 năm 1999. Trong tuần lễ công bố giải Nobel thường niên (năm nay là từ ngày 6-13 tháng 10), rất đông khách du lịch và người dân địa phương đã đến thăm bảo tàng, tại đây, họ đã trò chuyện với các học viên, tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và nghe về cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp và trưng bày áp phích trước Bảo tàng Nobel trong tuần lễ công bố giải Nobel năm 2025.
Các học viên đã phơi bày tình trạng ngược đãi mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải chịu ở Trung Quốc, từ giam giữ, tra tấn, lao động cưỡng bức, đến cưỡng bức thu hoạch nội tạng và tử vong. Họ giải thích rằng ĐCSTQ hiện đã mở rộng cuộc bức hại ra nước ngoài thông qua truyền thông, thậm chí cả tòa án của các quốc gia khác. Mọi người rất kinh ngạc khi biết mức độ tàn bạo của cuộc bức hại; nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, một số người muốn học các bài công pháp.
Nhiều người qua đường muốn học các bài công pháp, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.
Phản đối vi phạm nhân quyền
Anh Daniel đến từ Đức cho biết anh rất ngạc nhiên khi ĐCSTQ bức hại người dân chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Anh cho rằng việc che đậy nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và bôi nhọ Shen Yun còn phi lý hơn. Anh Daniel nói: “Chẳng khác gì Sa-tăng. Điều này rất nghiêm trọng. ĐCSTQ còn tàn bạo và độc ác hơn cả Hitler.”
Khi biết ĐCSTQ đã mở rộng sự đàn áp này ra nước ngoài, anh Daniel tỏ ra lo ngại và hỏi có thể giúp đỡ như thế nào. Anh đã vui vẻ ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Anh nói: “Tôi đọc thấy rằng ĐCSTQ, thông qua các lãnh sự quán Trung Quốc, đã phái gián điệp không chỉ để theo dõi người Trung Quốc mà còn nhằm tác động đến xã hội phương Tây. Những gì các bạn đang làm rất quan trọng và tôi muốn phản đối những hành vi vi phạm nhân quyền này.”
Can đảm nói lên sự thật
Một người trò chuyện với một học viên cho hay ông là nhà báo người Thụy Điển và ông biết nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là có thật.
Vài năm trước, nhà báo này đã cùng các đồng nghiệp của mình đưa tin về các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, người Tây Tạng, và người Duy Ngô Nhĩ. Họ đã nghiên cứu sâu rộng và với tư cách là những người làm truyền thông chuyên nghiệp, họ rất buồn vì cuộc bức hại hiếm khi được đưa tin ở Thụy Điển. Ông cho biết, sau khi các bài báo của họ được xuất bản, họ đã bị các đặc vụ của ĐCSTQ đe dọa.
Nhà báo này cho biết ông ngưỡng mộ các học viên vì đã can đảm nói lên sự thật. Ông cũng rất vui khi thấy có nhiều người hơn cùng các học viên phản đối cuộc bức hại. Ông nói rằng ông hy vọng chính phủ Thụy Điển sẽ ủng hộ những nỗ lực này và ông nhắc nhở các học viên hãy tự bảo trọng.
Nhiều du khách đã trò chuyện với các học viên.
Tầm quan trọng của sự kiên trì
Ngày 12 tháng 10, một người đàn ông Trung Quốc ở độ tuổi 60 đã dừng lại để nói chuyện với các học viên. Ông cho biết ông đã theo dõi các kênh truyền thông do các học viên Pháp Luân Đại Pháp điều hành mấy năm qua, và rất vui khi được gặp trực tiếp các học viên.
Ông thốt lên: “ĐCSTQ đã giết khoảng 80 triệu người, nó đúng là con quỷ!”. Ông nói rằng mặc dù Pháp Luân Đại Pháp bị chính quyền này đàn áp tàn khốc, nhưng các học viên vẫn kiên trì giữ vững đức tin và tiếp tục nói cho mọi người biết sự thật. “Bởi vậy, tôi tôn trọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp.” Ông nói thêm rằng ông muốn học cách tu luyện và dự định sẽ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp).
Nhiều người cần biết sự thật
Một phụ nữ trẻ đến từ Trung Quốc đã dừng chân và trò chuyện cho biết cô làm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Cô kể rằng khi còn ở Trung Quốc, cô thường dùng các phần mềm để vượt tường lửa của ĐCSTQ và đọc được các bài báo trên các kênh truyền thông do học viên Pháp Luân Đại Pháp điều hành. Cô nói: “Tôi đã sống ở Hoa Kỳ sáu tháng và tôi biết ĐCSTQ rất tàn độc trong việc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật hiểm ác, và cái gọi là vụ Tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là trò lừa bịp do ĐCSTQ dựng lên để vu khống Pháp Luân Đại Pháp.”
Cô cho biết một số người không tin rằng nạn thu hoạch nội tạng đang diễn ra. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện bị rò rỉ qua micro gần đây giữa lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình và tổng thống Nga Vladimir Putin về việc trường thọ và sống đến 150 tuổi nhờ cấy ghép nội tạng đã truyền đi một thông điệp rõ ràng. Cô nói: “Bất kỳ ai có tư duy minh mẫn đều biết có gì đó khuất tất trong chuyện này. Có nhiều vụ việc ở Trung Quốc như thanh thiếu niên mất tích, và một số người trong số họ có thể là nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng.”
Người phụ nữ trẻ này cho biết hiện nay nhiều người ở Trung Quốc đã có nhiều thông tin hơn về những gì đang thực sự diễn ra. “Khi xâu chuỗi những thông tin này lại, họ sẽ thấy được bức tranh toàn cảnh.” Cô cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ và nói rằng cô hy vọng sẽ có nhiều người hơn sớm nhìn ra được bức tranh toàn cảnh.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/15/501508.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/16/230933.html















