Sydney: Buổi luyện công tập thể của hàng trăm học viên đến từ khắp nơi trên nước Úc
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc
[MINH HUỆ 11-10-2025] Sáng thứ Sáu, ngày 10 tháng 10 năm 2025, hàng trăm học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nước Úc đã tổ chức một buổi luyện công tập thể quy mô lớn trên quảng trường Martin Place ở khu thương mại trung tâm Sydney. Sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài ba ngày, trước thềm Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) Úc châu năm 2025 diễn ra vào ngày 12 tháng 10 năm 2025.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nước Úc tổ chức buổi luyện công tập thể quy mô lớn trên quảng trường Martin Place ở Sydney, ngày 10 tháng 10 năm 2025.
Sau khi kết thúc màn luyện công, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành xuất phát từ quảng trường Martin Place và kết thúc tại Công viên Belmore. Sau đó, các học viên từ nhiều vùng của Úc đã chia sẻ một số điều kỳ diệu mà họ được trải nghiệm nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công).
Học viên Nam Úc: Bướu cổ biến mất
Cô Thoa, một học viên đến từ Nam Úc
Cô Thoa, đến từ Nam Úc, biết đến Pháp Luân Công vào đầu năm 2017 qua chồng mình, một học viên Pháp Luân Công. Một hôm, anh đi làm và để quên máy tính ở nhà với màn hình đang mở. Cô Thoa trông thấy một video về Sư phụ Lý Hồng Chí trên máy tính. Vì tò mò, cô đã mở video lên xem và đã vô cùng cảm động.
“Tôi nhận ra Sư phụ Lý Hồng Chí thật từ bi và những lời giảng của Ngài vô cùng vĩ đại. Tôi đã rất xúc động, và đó là lý do tôi quyết định trở thành một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp.“
“Khi lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi thấy chữ nào cũng lấp lánh ánh vàng kim và có rất nhiều đồ hình Pháp Luân. Thân thể tôi đã được tịnh hóa. Trong lúc đang ngủ, tôi cảm thấy như có ai đó lấy thứ gì đó ra khỏi cổ họng mình. Tôi nhớ lại rằng mình từng được chẩn đoán mắc bệnh bướu cổ khi còn ở Việt Nam. Tôi tin rằng Sư phụ đã lấy khối bướu đó đi,” cô Thoa nói.
Sau khi đắc Pháp, cuộc sống của cô Thoa đã thay đổi. Cô học lái xe và tìm được công việc mơ ước. Cô Thoa cảm thấy vô cùng biết ơn và nói rằng mỗi khi cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” cô đều có thể cảm nhận được lòng từ bi của Sư phụ.
Cách đây hai năm, chồng cô Thoa đã khích lệ cô tham dự một Pháp hội ở Melbourne. Cô đã nghĩ đến người bạn học thời tiểu học của mình đang sống ở đó. Sau khi tham dự Pháp hội, cô đã đến thăm bạn và chia sẻ với cô ấy niềm vui cũng như lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bạn của cô rất vui, nhưng nói rằng cô ấy không có thời gian để học môn tu luyện. Tháng 6 năm sau, cô Thoa nhận được cuộc gọi từ người bạn ấy, người bạn khóc nức nở và thông báo rằng cô ấy đang bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Cô Thoa lại khuyên bạn mình tu luyện Pháp Luân Công và giới thiệu cô ấy liên lạc với một đồng tu cũng là người Việt Nam đang sống tại Melbourne.
Người bạn đã làm theo lời khuyên của cô Thoa, và sức khỏe của cô ấy đã cải thiện đáng kể sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây cô ấy chuyên cần học Pháp và luyện năm bài công pháp mỗi ngày.
Cô Thoa nói: “Ở nơi làm việc, tôi luôn nói với các đồng nghiệp của mình về Đại Pháp bất cứ khi nào có thể. Khi họ chào tôi, họ nói rằng trông tôi trẻ trung và khỏe mạnh. Tôi nói với họ rằng tất cả là nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ.”
Cuối cùng, cô Thoa nói: “Mỗi lần tham dự Pháp hội, tôi luôn cảm nhận được năng lượng từ bi của Sư phụ bao quanh các đệ tử của Ngài. Tôi chỉ có thể nói rằng Sư phụ từ bi vô lượng và thật vĩ đại.”
Học viên Queensland chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn
Ông John Dowie và vợ đến từ Queensland
Ông John Dowie bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại vào năm 1999. Ông cho biết mình đã được thụ ích rất nhiều chỉ trong một thời gian ngắn.
Ông John chia sẻ: “Tôi từng bị đau nhức khắp người và bị chứng tức giận và trầm cảm hành hạ, nhưng tất cả những thứ đó đã biến mất. Cảm giác như có một đám mây đen luôn đeo bám tôi, nhưng khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, chỉ trong một thời gian rất ngắn, nó đã hoàn toàn tan biến và không bao giờ quay trở lại nữa. Vì vậy, sức khỏe tinh thần thực sự quan trọng.”
“Tôi có một người bạn nghiện rượu. Khi anh ấy đến với Pháp Luân Công, chỉ trong vòng hai tuần, chứng nghiện rượu của anh ấy đã biến mất. Vì vậy, tu luyện Pháp Luân Công rất có lợi cho sức khỏe. Tôi luôn dồi dào năng lượng, không còn căng thẳng, và tôi cảm thấy luôn vui vẻ, nhẹ nhõm.”
Ông John cho biết các phương diện khác trong cuộc sống của ông cũng được cải thiện sau khi ông học Pháp Luân Công. “Đạo đức nghề nghiệp của tôi đã thực sự được nâng cao và mối quan hệ với vợ tôi cũng được cải thiện rất nhiều. Mọi thứ đều trở nên rất tích cực. Tôi làm việc chăm chỉ hơn, và tôi nghĩ cho chủ của mình nhiều hơn trước đây. Tôi bắt đầu đặt mình vào vị trí của họ. Vì vậy, việc tu luyện thực sự cải thiện các mối quan hệ một cách toàn diện. Khi bạn thực hành nguyên lý đó [Chân-Thiện-Nhẫn], nó sẽ giúp bạn đề cao. Bạn trở thành một người tốt hơn nhiều. Bạn có đạo đức, phẩm hạnh và các giá trị quan tốt hơn. Khi bạn áp dụng nguyên lý đó vào thực tiễn, mọi người sẽ thấy sự thay đổi ở bạn,” ông nói.
Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ: “Con sẽ mãi mãi cảm ân Sư phụ vì tất cả mọi điều, vì hành trình tu luyện của con, vì tất cả những an bài mà Ngài đã dành cho con để con có thể tu luyện và có được sức khỏe tốt như vậy ở tuổi của con. Nếu không tu luyện Pháp Luân Công, tôi sẽ không thể khỏe mạnh như ngày hôm nay. Rất nhiều bạn bè tôi không tu luyện đang phải chịu đựng bệnh tật.“
“Thật là một niềm vinh hạnh lớn lao khi được ở đây,” ông John nói thêm, “Tôi luôn trân quý cơ duyên được tu luyện Pháp Luân Công. Thật là một đặc ân lớn khi có thể ở đây và tham gia vào tất cả những hoạt động này. Môi trường thật tuyệt vời và năng lượng thực sự tốt, thực sự tích cực.”
“Cả thế giới cần biết rằng các học viên Pháp Luân Công chúng tôi tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi muốn mọi người biết rằng đảng cộng sản là tà ác, tất cả chúng ta phải đứng lên chống lại nó và đẩy lùi tất cả những hành vi vi phạm nhân quyền của nó; nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tàn bạo mà giờ đây ai cũng biết, phải chấm dứt,” ông nói.
Học viên Melbourne: Đại Pháp giống như kim chỉ nam của cuộc đời
Ông Michael Molnar, một học viên đến từ Melbourne
Ông Michael Molnar đã lái xe cả ngày từ Melbourne đến Sydney để tham gia buổi luyện công sáng và cuộc diễu hành. Ông nói rằng chuyến đi này rất xứng đáng.
Ông Michael có chuyên môn về công nghệ thông tin, tư vấn kinh doanh và công nghệ kỹ thuật. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Ông cho biết việc tu luyện Pháp Luân Công đã hoàn toàn cải biến tâm trí và sức khỏe của ông. “Không thể so sánh với bất kỳ trải nghiệm nào khác mà tôi đã có trước đây,” ông nói.
“Một trong những thử thách trong cuộc sống của chúng ta là sự thiếu dẫn dắt về tinh thần. Tôi đã luôn tìm kiếm một con đường đặc biệt. Sau khi tìm được rồi, tôi nhận ra nó quan trọng đến nhường nào. Nó giống như kim chỉ nam của cuộc đời vậy. Tôi cảm thấy như thể mình đang mò mẫm trong bóng tối, và rồi đột nhiên, tôi có thể nhìn thấy. Mắt tôi đã được mở ra và tôi có thể thấy mình đang đi đâu và phải tuân theo những quy tắc nào. Vì vậy, Pháp Luân Đại Pháp chắc chắn đã làm cho mọi thứ trở nên có ý nghĩa, gồm cả những điều mà trước đây tưởng chừng như vô nghĩa,” ông Michael nói.
Ông nhấn mạnh rằng phần trọng yếu của môn tu luyện là thực hành theo Chân-Thiện-Nhẫn, và vượt qua những thử thách mà chúng ta trải qua trong cuộc sống hàng ngày.
“Đó không phải là điều dành cho những người yếu lòng, bởi vì khi bạn bắt đầu nhìn nhận những [nguyên lý] đó là tiêu chuẩn của mình, bạn đột nhiên nhận ra rằng cần phải nỗ lực nhiều hơn, nhưng điều đắc được thì không gì sánh được,” ông giải thích. “Đó là sự bình yên trong tâm, kèm theo đó là sự tĩnh lặng, là cảm giác bạn thuộc về đâu, và bạn có thể nhìn lại quá khứ của mình. Điều đó không gì sánh được. Nỗ lực để tuân theo nguyên lý đó và điều đắc được, theo một cách nào đó là…sự khiêm nhường và cảm thấy biết ơn.“
“Hôm nọ, tôi nói chuyện với cô chú của mình và họ liên tục nhắc đến Michael (tôi) của trước kia và Michael của bây giờ—sự thay đổi là rất lớn. Tuổi thơ của tôi rất khó khăn; tôi hay tức giận và chất chứa rất nhiều oán hận trong tâm. Vậy mà sau khi tu luyện Đại Pháp, mọi thứ đều trở nên yên bình. Thật khó để giải thích, nhưng chắc chắn là có một sự thay đổi lớn lao giữa trước và sau,” ông nói.
Học viên trẻ từ Tây Úc: Không còn tranh cãi và chống đối
Anh Harrison Hutchison, một học viên trẻ đến từ Tây Úc
Học viên trẻ tuổi Harrison Hutchison đang làm việc cho công ty sàn gỗ của cha mình ở Tây Úc. “Tôi học Pháp Luân Đại Pháp từ cha tôi,” anh nói. “Đến nay, tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một năm rưỡi. Tôi bắt đầu sau khi xem Shen Yun vào năm 2024.
“Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi dễ bị phân tâm, liên tục tìm kiếm những thứ bên ngoài và tâm trí tôi dễ bị kích động. Sau khi bước vào tu luyện, các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi cách trở nên tĩnh tại và bình hòa. Giờ đây tôi cảm thấy bình yên hơn nhiều.”
“Là một người quản lý trong công ty, nếu không có nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, có lẽ tôi đã thường xuyên tức giận với mọi người. Điều đó giúp tôi bao dung hơn với những người còn thiếu sót, hoặc ngay cả với chính bản thân khi tôi có thiếu sót ở một phương diện nào đó, giúp tôi học cách tha thứ cho bản thân và thực sự tốt với người khác.“
Anh Harrison cho biết từ khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chắc hẳn những người khác đã nhận thấy những thay đổi tích cực ở anh. “Trước đây, tôi thường hay tranh cãi và đối đầu, nhưng bây giờ tôi đã dịu đi rồi, bạn bè cũng như gia đình tôi rất vui vì điều đó—mọi người thích cách cư xử của tôi bây giờ hơn.”
Anh cũng nhận thấy những thay đổi khác trong cuộc sống hàng ngày của mình. “Tôi cũng có nhiều năng lượng hơn, khi tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp vào buổi sáng trước khi đi làm, tôi dồi dào năng lượng trong suốt cả ngày hơn so với trước đây, khi tôi ngủ 8 đến 10 tiếng một ngày. Bây giờ tôi ngủ ít hơn và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, điều này giúp tôi tràn đầy năng lượng.”
“Tôi rất vui khi được tham gia cuộc diễu hành hôm nay và thấy rất nhiều người vui vẻ ra ngoài ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp,” anh Harrison nói. “Điều này đã giúp đỡ và khích lệ tôi giúp mọi người hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là gì.“
“Trước tình hình cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và thực tế là nhiều người vẫn chưa biết [đến cuộc bức hại], thật tuyệt vời khi thấy rất đông người đến ủng hộ sự kiện. Điều này làm cho chuyến đi dài từ Tây Úc của tôi trở nên ý nghĩa và trọn vẹn.”
Các học viên từ khắp nơi trên nước Úc chụp ảnh tập thể tại Công viên Belmore của Sydney, ngày 10 tháng 10 năm 2025.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/11/501391.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/13/230895.html

















