Romania: Người dân ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp tại các sự kiện ở Baia Mare
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania
[MINH HUỆ 04-10-2025] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ năm quốc gia—Romania, Hungary, Slovakia, Moldova và Pháp—đã tham gia cuộc diễu hành khai mạc Lễ hội Hạt dẻ lần thứ 30 tại Baia Mare và tổ chức ba ngày thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 9, các học viên đã dựng một quầy thông tin gần tượng Iuliu Maniu, gần Khách sạn Mara từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối, và tham gia cuộc diễu hành từ 12 giờ 30 đến 3 giờ chiều. Thứ Bảy, ngày 20 tháng 9, từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối, họ tiếp tục tổ chức sự kiện thông tin. Đến Chủ nhật, các học viên biểu diễn các bài công pháp tại điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp ở Công viên Regina Maria từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, sau đó tiếp tục sự kiện thông tin gần tượng Iuliu Maniu từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối.
Đây là lần thứ ba các học viên tham gia Lễ hội Hạt dẻ và là lần đầu tiên tham gia cuộc diễu hành. Các học viên Pháp Luân Công còn biểu diễn các bài công pháp trong đoàn diễu hành.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp trong cuộc diễu hành do chính quyền Baia Mare tổ chức.
Quầy thông tin của các học viên gần tượng Iuliu Maniu
Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại điểm luyện công ở Công viên Regina Maria
Trong suốt sự kiện, các học viên Pháp Luân Công đã phát các tài liệu chân tướng cho người qua đường, phổ biến cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp và giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, cũng như cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công 26 năm qua. Họ cũng thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị gửi đến các quốc gia G7+7 nhằm yêu cầu truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ đối với cuộc bức hại, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tàn bạo nhắm vào các học viên. Hàng trăm người đã ký tên vào bản kiến nghị, và nhiều người hơn nữa đã biết đến tội ác này.
“Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp nên được phổ biến khắp thế giới”
Những người qua đường đã trò chuyện với các học viên và tìm hiểu thêm về nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người trong số họ đã bày tỏ sự đồng tình. Nhiều người cao tuổi ở Romania đã từng trải qua thời kỳ chế độ cộng sản Romania cũng bày tỏ sự đồng cảm với các học viên đang bị ĐCSTQ bức hại.
Bà Claudia Pop (thứ hai từ trái sang)
Bà Claudia Pop, 47 tuổi, là nhà giáo dục tại một câu lạc bộ thể thao ở Baia Mare, cũng là một người mẹ. Bà vô cùng xúc động trước những gì mà các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng khi bị đưa đến các trại lao động, buộc phải chia cắt với con cái, cũng như những học viên nhỏ tuổi phải sống trong cảnh côi cút, không được ở bên cha mẹ—hoặc vì cha mẹ bị giam cầm trong các trại lao động hoặc nhà tù, hoặc vì cha mẹ đã bị sát hại vì đức tin. Bà tin rằng điều gì cũng có khởi đầu và kết thúc, và cuộc bức hại này sẽ sớm chấm dứt.
“Tôi có niềm tin vào Chúa rằng mọi thứ cuối cùng rồi sẽ ổn. Hãy làm người tốt, và Chúa sẽ đền đáp lòng tốt của chúng ta.” Bà cũng để lại một thông điệp khích lệ gửi đến các học viên ở Trung Quốc: “Các học viên thân mến, đừng đánh mất hy vọng và tín ngưỡng!” Em gái của bà Claudia, bà Felicia, cũng động viên các học viên và tiểu đệ tử đang bị bức hại ở Trung Quốc hãy kiên trì và vững tin.
Bà Claudia cho biết sẽ nói với các huấn luyện viên và giáo viên tại câu lạc bộ thể thao rằng Pháp Luân Đại Pháp đề cao những giá trị thiết yếu và những người tin vào những giá trị đó đang bị bức hại và tàn sát ở Trung Quốc.
Ông bà Antonia và loan rất ấn tượng khi nhận được một tờ tài liệu và một bông sen giấy. Khi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, cả hai ông bà đều nói: “Chúng tôi áp dụng những giá trị này trong gia đình mình từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ông bà và cha mẹ chúng tôi đã dạy chúng tôi lối sống này, chúng tôi đã truyền lại cho con cháu để chúng cũng hành xử như vậy trong cuộc sống. Truyền thống này sẽ tồn tại lâu dài, và thật tốt nếu nó trở thành một lối sống thường nhật của tất cả mọi người.”
Họ lấy làm đau lòng khi biết rằng ở Trung Quốc, những người có đức tin đang bị chính quyền cộng sản sát hại. Bà Antonia cho hay: “Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì ở đất nước chúng tôi cũng có rất nhiều người bị đàn áp dưới thời cộng sản.” Họ khích lệ các học viên và chúc họ thành công.
Cô Daria và cô Elisa
Cô Daria và cô Elisa bị sốc khi hay tin các học viên chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn đang bị bức hại. Họ cho rằng: “Chúng ta hãy cùng truyền đi thông tin về tội ác ở Trung Quốc để mọi người ký bản kiến nghị và cuộc bức hại sẽ chấm dứt. Các nguyên lý này rất tốt. Cuộc bức hại này lẽ ra không nên tồn tại.”
Cô Anca và anh Paul
Cô Anca và anh Paul đã đọc thông tin về cuộc bức hại và các tội ác khác của ĐCSTQ. Anh Paul chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp: “Đây là một pháp môn tu luyện rất tốt.” Vợ anh nói thêm: “Những nguyên lý này thật tuyệt vời. Chân-Thiện-Nhẫn là điều tất cả chúng ta cần.”
Thanh niên Romania ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp
Nhiều trẻ em và thanh thiếu niên đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, một số còn kéo người lớn trong gia đình tới ủng hộ các học viên.
Em Florina, lulia, và Anelise
Sau khi đọc tờ rơi, ba học sinh lớp 12 là Florina, lulia, và Anelise đã ký bản kiến nghị. Khi một học viên kể chi tiết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn của ĐCSTQ ở Trung Quốc, Florina đã không cầm được nước mắt khi biết các học viên bị bức hại, đánh đập, và tra tấn như thế nào, đặc biệt là họ đã bị giết để lấy nội tạng.
Một bé tầm 11 – 12 tuổi muốn ký tên vào bản kiến nghị. Một học viên nói với em rằng em chưa đủ tuổi, nhưng em vẫn muốn ký để ủng hộ các học viên. Trong khi đó, mẹ em đã ký. Học viên nói với người mẹ rằng đứa trẻ chỉ có thể ký với sự đồng ý của cô, và nếu cô muốn chữ ký của con mình có giá trị, cô nên viết rõ tên mình bên cạnh chữ ký của con. Thế là cả gia đình đã cùng ký tên.
Anh Bogdan và cô Maria
Anh Bogdan và cô Maria cho rằng chúng ta rất cần nguyên lý này trong thế giới hỗn loạn ngày nay. Anh Bogdan cho hay: “Chúng tôi ủng hộ các bạn trong việc giúp chấm dứt nạn diệt chủng ở Trung Quốc.”
Anh David, cô Orsolya, và anh Bogdan
Anh David, cô Orsolya, và anh Bogdan đã ký Bản kiến nghị gửi tới các quốc gia G7+7, họ hy vọng các học viên sẽ được trả tự do, được tu luyện theo tín ngưỡng của mình. Anh David tin rằng: “Những nguyên lý này nên được phổ truyền khắp thế giới, chứ không phải bị bức hại.” Sau khi ký tên, anh David còn đưa những người bạn khác đến để cùng ký. Anh đã rất phẫn nộ: “Những tội ác như vậy lại có thể xảy ra trong thế kỷ 21 với những người sống ôn hòa và có tín ngưỡng.”
Hai bé gái lớp 5 rất vui mừng vì có thể giúp đỡ dù chỉ bằng một tấm lòng thiện lương.
Các em nhỏ rất chú ý đến những gì đang diễn ra trong công viên nơi các học viên tổ chức hoạt động. Dù là các bài công pháp, quầy thu thập chữ ký, hay bầu không khí chung, các em đều muốn tham gia. Một số em còn giục cha mẹ ký tên. Hai bé gái lớp 5 rất vui mừng vì có thể giúp đỡ dù chỉ bằng một tấm lòng thiện lương. Một em chia sẻ: “Cháu nghĩ nguyên lý này rất đẹp, cháu sẽ kể cho các bạn về chúng.” Các em rất vui khi nhận được những bông hoa sen giấy.
Một nhóm thanh niên học bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp
Người dân thuộc mọi lứa tuổi và ngành nghề ký bản kiến nghị.
Bà Viorica
Bà Viorica, một nghệ nhân truyền thống, rất vui khi biết các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và nhận được một bông hoa sen giấy, món quà mà bà vô cùng trân trọng. Bà đánh giá cao văn hóa Trung Hoa cổ xưa. Bà cho rằng: “Nguyên lý này rất tốt và chúng ta cần chúng.”
Các học viên giới thiệu với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và tặng họ tài liệu thông tin.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/4/500856.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/7/230806.html
























