Úc: Các học viên xếp thành đồ hình Pháp Luân lớn tại công viên Sydney
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc
[MINH HUỆ 12-10-2025] Ngày 11 tháng 10 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nơi trên nước Úc đã tề tựu tại công viên Jubilee ở Sydney để xếp thành đồ hình Pháp Luân lớn màu vàng kim và luyện công tập thể. Họ muốn chia sẻ tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn tới nước Úc và thế giới, cũng như niềm tin kiên định của họ trong việc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng.
Các học viên xếp thành đồ hình Pháp Luân lớn tại công viên Jubilee ở trung tâm Sydney, ngày 11 tháng 10 năm 2025.
Các học viên đã xếp thành đồ hình Pháp Luân có đường kính 24m. Nếu tính cả tia sáng bên ngoài, tổng đường kính của đồ hình lên tới 37m. Đồ hình Pháp Luân gồm hai thái cực trên đỏ dưới đen, và hai thái cực trên đỏ dưới xanh lam, cùng các biểu tượng chữ Vạn 卍 màu vàng kim. Đồ hình này là biểu tượng của Pháp Luân Đại Pháp, là hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ.
Các học viên tham gia xếp hình cũng trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong tiếng nhạc luyện công êm dịu. Người dân địa phương và du khách chứng kiến buổi xếp hình đã hết sức ngạc nhiên trước quy mô của sự kiện, một số cho hay họ cảm nhận được trường năng lượng an hòa tĩnh lặng.
Mỗi học viên tham gia sự kiện này đều có một câu chuyện riêng ngập tràn niềm vui, lòng biết ơn và những thay đổi tích cực đạt được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Bao dung hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Anh Sean Ried cảm ân Sư phụ vì sự dẫn dắt của Ngài.
Anh Sean Ried đến từ Victoria cho biết vì hôm đó trời rất nắng nóng, nên lúc đầu anh cũng cảm thấy oi bức. “Tôi nghĩ có lẽ mình không chịu được cái nóng ấy. Nhưng khi ngồi vào vị trí trong đồ hình, tôi thực sự không còn để ý đến nó nữa.”
“Tôi nhận thấy trường năng lượng của tất cả các học viên chúng tôi rất thuần tịnh. Tôi có thể cảm nhận được khi chúng tôi phát chính niệm, hết thảy đều đang được tịnh hóa và khi ở trong trường năng lượng ấy, tôi đột nhiên rơi nước mắt bởi mọi thứ đang được thanh lý. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Cảm giác thật dễ chịu và thoải mái khi được ở bên các học viên. Tôi luôn biết ơn Sư phụ.”
“Ở trong trường năng lượng này, tôi cũng cảm nhận được nhiều thứ trỗi dậy. Tôi có thể cảm thấy có chút sợ hãi xuất hiện. Tôi nhận ra nó, cảm nhận được nó, và biết mình cần phải trừ bỏ nó đi.”
Anh Sean nhớ lại lý do anh bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây ba năm. “Dường như mọi người quanh tôi luôn bất hòa với nhau, họ tranh cãi và tức giận. Khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi trở nên bao dung hơn, và bắt đầu nhẫn nại để tìm hiểu xem vì sao mọi người làm thế và chủ động giúp đỡ họ.“
“Tôi thay đổi bản thân để phù hợp với điều mọi người cần và giúp đỡ họ. Tôi nhận thấy có lợi cho công việc và gia đình, mọi thứ bắt đầu cải thiện. Nó giống như một tấm gương phản chiếu. Khi tôi bắt đầu đề cao, mọi thứ cũng trở nên thuận lợi hơn.”
Thể trạng của anh Sean cũng thay đổi đáng kể. “Nhờ luyện các bài công pháp, tôi thấy thân thể mình trở nên nhẹ nhõm hơn. Trước đây, mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, tôi thường cảm thấy nặng nề. Giờ đây tôi thức dậy và luyện công, cơ thể tôi cảm giác thực sự nhẹ nhõm giống như đang đi trên mây vậy.”
Anh Sean bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của Sư phụ. Tôi biết Sư phụ luôn ở bên cạnh mình, gia trì cho tôi, điều đó thật tuyệt. Đôi khi tôi cảm cảm thấy như không có ai bên cạnh, tôi biết Sư phụ sẽ đến bằng cách nào đó và Ngài luôn ủng hộ tôi.”
“Trường năng lượng ở đây, cảm giác thật tốt lành. Khi ở bên các học viên, tôi luôn cảm thấy thanh tỉnh. Các sự kiện qua đi rồi mà tôi vẫn cảm thấy vui. Lúc đi ngủ, tôi vẫn còn cảm nhận được nguồn năng lượng. Tôi thực sự cảm thấy hài lòng về bản thân, và về việc được ở bên tất cả những học viên này.“
Anh Sean cho biết thêm: “Thật tốt khi được giúp đỡ mọi người và đến đây để lan tỏa Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng.”
Phục hồi kỳ diệu sau khi bị u ác tính
Ông Peter Tô đến từ Gold Coast
Ông Peter Tô, sống tại Gold Coast, từ Hồng Kông chuyển đến Úc vào năm 1974. Ông bắt đầu tập Thái Cực Quyền vào những năm 1970. Ông cho biết: “năm 1997, tôi mắc một căn bệnh hiếm gặp gọi là u xơ. Nó phát triển trên khung xương sườn, tuyến tụy và các cơ. Tôi đã phẫu thuật để cắt bỏ khối u, nhưng sau đó bác sỹ nói với tôi rằng đó là một loại u ác tính.”
Một năm sau, căn bệnh gây ra nhiều di chứng. Ông thường cảm thấy uể oải và mệt mỏi, sức khỏe ngày càng sa sút. Ông quay lại tập Thái Cực Quyền với hy vọng cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, việc tập Thái Cực Quyền cũng không còn hiệu quả và tình trạng sức khỏe của ông không được cải thiện.
“May mắn thay, tôi đã tìm được Pháp Luân Đại Pháp,” ông Peter chia sẻ. “Tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều chỉ sau một hoặc hai ngày. Mức năng lượng của tôi nhanh chóng tăng lên. Ngay lập tức tôi cảm nhận được tác dụng mạnh mẽ từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã tu luyện được 27 năm.”
“Tôi rất xúc động khi được trải nghiệm tham gia xếp hình và luyện công tập thể hôm nay. Tôi chân thành hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết đến Pháp Luân Đại Pháp và được lợi ích từ việc tu luyện như tôi.”
Ông Peter cho biết ông cảm thấy như được tái sinh và thể nghiệm những thay đổi to lớn về sức khỏe thể chất và tinh thần thông qua việc tu luyện Đại Pháp. “Nhân cơ hội này, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ vì đã hồng truyền Đại Pháp và dẫn dắt tôi trên con đường phản bổn quy chân. Tôi cần phải tinh tấn tu luyện và dũng mãnh tiến về phía trước.”
Cuộc sống trở nên hài hòa
Cô Trương Karen đến từ Tây Úc
Cô Trương Karen, một học viên đến từ Tây Úc, cho biết việc tham gia sự kiện ngày 11 tháng 10 này rất đặc biệt. “Tôi cảm thấy biết ơn vì được tham gia buổi xếp hình hôm nay. Trời nắng gắt, nhưng tôi không cảm thấy nóng, đôi khi còn có gió nhẹ. Tôi nghĩ đó là Sư phụ đang giúp tôi.”
Cô Trương mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm ngoái. “Một số người thân của tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi luôn tin họ là những người tốt,” cô cho biết. “Sau 13 năm với một loạt vấn đề phức tạp mà chuyên gia cũng không thể giải quyết, tôi bắt đầu quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và nhờ người thân dạy tôi các bài công pháp. Họ tặng tôi hai cuốn sách, Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân, và giải thích thêm về các bài giảng cho tôi. Sau khi đọc cuốn Pháp Luân Công, tôi rất kinh ngạc và vui mừng. Cuốn sách không giống với những gì tôi hình dung, mà rất rõ ràng, súc tích, giải đáp rất nhiều thắc mắc của tôi. Cuốn sách khác với bất cứ thứ gì tôi từng đọc và giá trị Chân-Thiện-Nhẫn mang một tầng ý nghĩa mới. Nguyên lý này không còn là khái niệm lý thuyết nữa, mà là giá trị thực tiễn, hữu hình để thực hành. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2024.”
Sau khi bắt đầu tu luyện, cuộc sống gia đình và mối quan hệ của cô Trương với mọi người trở nên hài hòa hơn. “Thông qua đọc Chuyển Pháp Luân, tôi học được rằng chúng ta nên luôn nghĩ cho người khác trước, và khi chúng ta hành xử theo nguyên lý này, cuộc sống hàng ngày sẽ trở nên hài hòa và mọi người xung quanh sẽ được hạnh phúc và bình yên hơn.“
“Trước khi tu luyện, tôi không phải là một người trung thực. Việc nói dối đối với tôi rất tự nhiên. Ngẫm lại, đó là để bảo vệ danh tiếng bản thân và xây dựng hình ảnh cái tôi giả tạo trong xã hội, tỏ vẻ thành công để mọi người ganh tỵ. Tóm lại, tôi có tâm tranh đấu, thích thể hiện, chấp trước vào những thứ bề ngoài và đánh giá của người khác về mình nhằm thỏa mãn cảm giác về vị thế bản thân trong thế giới này. Ngoài ra, tôi còn đặc biệt thiếu kiên nhẫn. Tôi tranh cãi triền miên với chồng và các con, gây ra xích mích và mâu thuẫn.”
“Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra những suy nghĩ phụ diện này và buông bỏ những ham muốn, chấp trước không lành mạnh đến từ việc hướng ngoại. Cuộc sống gia đình tôi trở nên hài hòa hơn. Khi vấn đề xảy đến, tôi hướng nội tìm ở bản thân. Các con tôi nói rằng mẹ chúng trở nên hiền hơn và thậm chí còn nói nhiều người hơn nữa nên biết đến Pháp Luân Đại Pháp.”
“Về phía mình, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót và chấp trước, nhưng tôi trân quý cơ duyên được truy xét lại bản thân và điều đó làm tôi cảm thấy thật may mắn.”
Cuối cùng, cô Trương bày tỏ: “Con xin cảm tạ Sư phụ về mọi điều. Con sẽ theo Sư tôn hoàn thành thệ ước của mình và trợ Sư cứu chúng sinh. Cảm ân Sư phụ vì đã ban cho con một cơ hội nữa.”
Tìm thấy mục đích thực sự trong cuộc đời
Ông David Kneipp đến từ Nam Úc biết ơn Sư phụ vì đã cho ông cơ duyên tu luyện và phản bổn quy chân.
Ông David Kneipp đến từ Nam Úc cho biết ông đã từng tham gia những hoạt động tương tự như vậy trước đây. Ông chia sẻ: “Thật tuyệt khi được ở cùng một nhóm đông các học viên tham gia xếp hình. Việc này đòi hỏi sự phối hợp và hợp tác của mọi người. Hôm nay ai nấy đều làm rất tốt. Mặc dù trời nóng, những đó là cơ hội tốt để tu luyện.”
Hơn 20 năm trước, ông David sống ở Gold Coast, Úc. Ông yêu âm nhạc và tham gia một ban nhạc chuyên đi lưu diễn. Có lần ông gặp một phụ nữ nói với ông rằng chồng bà đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và môn này rất tuyệt vời. Ông David đã rất tò mò.
“Trước khi biết đến Đại Pháp, tôi đã tìm kiếm ý nghĩa và phương hướng của đời mình, nhưng không điều gì thực sự giải đáp được câu hỏi sâu thẳm trong tâm tôi. Khi tôi được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, mọi thứ đã thay đổi. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 25 năm rồi. Nhìn lại, tôi có thể không do dự mà nói rằng đây là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.“
Ông David kể lại lần đầu tiên ông luyện công, ông thấy rất thư giãn và cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ. “Thông qua đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công, tôi dần dần hiểu được ý nghĩa của việc tu tâm tính, và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Vậy nên, tôi biết ơn sâu sắc sự từ bi của Sư phụ. Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội quý giá để tu luyện, để phản bổn quy chân, và bước trên con đường tu luyện Đại Pháp.”
Ông David đã sống tại một số thành phố, trong đó có Gold Coast, Cairns, Canbera và Adelaide. “Trong những năm qua, bất kể gặp khó khăn gì, Pháp Luân Đại Pháp luôn dẫn dắt tôi. Đại Pháp giúp tôi vượt qua nghiệp bệnh, đề cao tâm tính, và xem những khó nạn là hảo sự – là cơ hội mà Sư phụ an bài cho tôi để đề cao. Tu luyện không phải vì sự thoải mái. Đó là lấy khổ làm vui, buông bỏ quan niệm người thường và đồng hóa bản thân với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Những khảo nghiệm này dạy tôi sự kiên nhẫn, sức chịu đựng và tầm quan trọng của việc hướng nội.”
Ông David thường tình nguyện tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, dựng các bảng trưng bày và quầy thông tin. Mặc dù mọi người nói ông David là một người có trách nhiệm, hợp tác và đáng tin cậy, nhưng ông cho biết trước đây ông là người thiếu kiên nhẫn. “Thông qua các hoạt động này, tôi cũng nhận ra tu luyện không chỉ là các hoạt động bề ngoài mà ở nhân tâm. Nếu tôi ôm giữ tâm phàn nàn hay thiếu nhẫn, thì ngay cả khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, tầng thứ của tôi cũng không được đề cao. Nhưng khi tôi làm mọi thứ với một trái tim thuần tịnh, không truy cầu, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của Đại Pháp đang gia trì cho mình.”
Tu luyện giúp tôi trở nên lạc quan
Bà Josephine Pompa đến từ Victoria cho biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp bà trở nên lạc quan.
Bà Josephine Pompa đến từ Victoria cho biết: “Thật vinh dự và đặc ân khi được tham gia buổi xếp hình hôm nay. Những ai bảo trì nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn sẽ có được sức khỏe tốt, bởi nguyên lý này là nền tảng của đạo đức và lòng tốt, và đó cũng là nền tảng mang đến cho chúng ta những điều tốt lành.“
“Tôi cảm thấy đặc biệt vinh dự khi được là một phần của chỉnh thể tu luyện tuyệt vời này. Tất cả đều là học viên, những người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và thật vinh hạnh khi được tham gia cùng họ.”
Bà Josephine cho biết bà cảm thấy tràn đầy năng lượng sau các hoạt động trong ngày. “Hai ngày nay tôi không ngủ, mà vẫn tràn đầy năng lượng của Đại Pháp, tôi cảm thấy như thể đã ngủ đủ tám tiếng rồi. Đây chính là điều kỳ diệu của Đại Pháp.”
“Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện có sức chuyển hóa, bắt nguồn từ Trung Quốc, mang lại rất nhiều lợi ích, về cả thể chất lẫn tinh thần, cho rất nhiều người. Tôi cảm thấy mình đã được thụ ích rất nhiều từ pháp môn.“
“Trước khi bước vào tu luyện, tôi là một người rất tiêu cực và trầm cảm, nhưng pháp môn đã mang lại cho tôi thái độ lạc quan và biết chấp nhận cuộc sống. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống – thay vì chống lại, tôi nghĩ bạn nên đón nhận chúng trong một mức độ trách nhiệm nhất định. Qua nhiều kiếp mà chúng ta tạo ra những gì mình gặp hôm nay. Đây chính là điều mà môn tu luyện đã mang lại cho tôi.”
Bà Josephine vô cùng biết ơn Sư phụ Lý: “Con chân thành cảm ơn Sư phụ từ tận đáy lòng vì những gì Sư phụ đã ban cho con.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/12/501413.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/13/230894.html















