Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-09-2025] Một bà lão 67 tuổi ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, bị bắt giữ chính thức vào ngày 25 tháng 9 năm 2025 vì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện bà đang bị giam tại Trại tạm giam Số 2 Thành phố Thừa Đức và đang chờ bị truy tố.

Bà Trần Phượng Hà, sinh tháng 5 năm 1958, ban đầu bị bắt trong thang máy ở tòa chung cư vào sáng sớm ngày 12 tháng 7 năm 2024 bởi một số công an mặc thường phục từ Phòng Công an Quận Cao Tân. Họ đưa bà về căn hộ của bà và cố gắng ấn vân tay của bà vào ổ khóa thông minh. Sau khi thất bại, họ kéo bà xuống tầng dưới, gây ra nhiều vết bầm tím trên cơ thể bà.

Trong ngày hôm đó, bà Trần xuất hiện vấn đề về sức khỏe nên được đưa cấp cứu đến bệnh viện để theo dõi qua đêm. Ngày hôm sau, bà được thả tại ngoại. Khi về nhà, bà nhận thấy sách Pháp Luân Công, chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công và những vật có giá trị khác đã biến mất. Đội trưởng Mao Khải của Đội An ninh Nội địa Quận Cao Tân sau đó thừa nhận rằng ông ta dẫn một nhóm người đến căn hộ của bà để phá cửa. Họ khám xét nhà và thay thế ổ khóa thông minh sau đó.

Ngày 15 tháng 7 năm 2024, đội trưởng Mao quay lại và lệnh cho bà Trần ký vào đơn tại ngoại một năm. Bà từ chối. Một trong những cấp dưới của Mao đã quay video toàn bộ cuộc đối thoại.

Ngày 18 tháng 9 năm 2024, Đội trưởng Hầu Thủ Ngân của Đội An ninh Nội địa Huyện Thừa Đức dẫn hai công an đến gõ cửa nhà bà Trần. (Huyện Thừa Đức dưới quyền quản lý thành phố Thừa Đức). Tuy nhiên, không có ai ở nhà và họ dán giấy triệu tập lên cửa. Ngày 12 tháng 10 năm 2024, đội trưởng Hầu gọi cho con gái bà Trần để thông báo về việc đã chuyển hồ sơ của mẹ cô lên viện kiểm sát địa phương.

Ngày 11 tháng 9 năm 2025, công an ở Đồn Công an Thạch Đỗng Tử Câu bắt bà Trần trên xe buýt. Họ nói họ đang thi hành lệnh từ Đội An ninh Nội địa Huyện Thừa Đức để đưa bà đi giam giữ sau khi thời hạn tại ngoại một năm của bà hết hạn.

Bà Trần ngất xỉu và hôm mê ngay sau khi bị bắt, và đội trưởng Hầu cùng công an đưa bà đến bệnh viện để khám sức khỏe. Mặc dù bà hôn mê, họ vẫn đỡ bà dậy và véo cánh tay bà. Bác sỹ ở đó nói rằng ông không thể chụp CT cho một người hôn mê.

Khoảng 6 giờ chiều hôm đó, đội trưởng Hầu đưa bà Trần, vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh, đến Trại tạm giam Số 2 Thành phố Thừa Đức. Các quản giáo trực từ chối tiếp nhận bà vì bà chưa được khám sức khỏe. Đội trưởng Hầu đảm bảo với quản giáo rằng ông đã nói chuyện với lãnh đạo của họ, người đồng ý tiếp nhận bà Trần miễn là bà còn thở.

Đội trưởng Hầu hứa sẽ nộp tất cả giấy tờ cần thiết sau đó nhưng quản giáo vẫn nhất định phải xem kết quả khám sức khỏe. Sau đó, ông Hầu đã gọi cho một người quen ở Bệnh viện 266 và nói rằng ông cần một đóng dấu công chứng. Ông ta lái xe đưa bà Trần đến bệnh viện và đưa bà vào trong bằng xe lăn. Tuy nhiên, bà đã từ chối khám sức khỏe và ngã khỏi xe lăn trong lúc giằng co. Bác sỹ nói rằng ông không thể khám sức khỏe cho bà. Đội trưởng Hầu nói ông ta chỉ cần con dấu mà không cần khám sức khỏe thực sự.

Đội trưởng Hầu lấy được con dấu và đưa bà Trần vào trại tạm giam vào lúc 10 giờ tối. Gia đình bà thuê luật sư nộp đơn khiếu nại đội trưởng Hầu và các công an khác liên quan đến vụ việc này, bao gồm cả Kỳ Kiến Phi và Viên Bỉnh Nam. Ngày 24 tháng 9 năm 2025, luật sư đã nộp đơn khiếu nại lên các cơ quan chính quyền liên quan ở huyện Thừa Đức.

Ngày hôm sau, gia đình bà Trần nhận được cuộc gọi từ Hầu nói rằng ông đã có thể xin được lệnh bắt giữ chính thức.

Bức hại trong quá khứ

Năm 2006, khi đến chính quyền xã Đại Doanh Tử vì việc khác, bà Trần đã viết thông điệp “Chân-Thiện-Nhẫn” lên một mảnh giấy có kích thước bằng hộp quẹt nhỏ. Sau đó, một viên chức đã báo cáo bà với công an. Khoảng bảy công an sớm xuất hiện tại cửa nhà bà. Họ khám xét nhà bà và đưa bà đến Trại giam Khoan Thành.

Bà Trần bị tra tấn trong khi thẩm vấn. Bà bị trói vào ghế kim loại và bị đánh đập. Bệnh tim của bà tái phát. Hai tuần sau, công an thả bà, nhưng chỉ sau khi tống tiền 3.000 Nhân dân tệ từ gia đình bà.

Năm 2009, bà Trần đã gửi thư đến các cơ quan chính quyền thúc giục họ ngừng bức hại học viên Pháp Luân Công. Công an theo dõi và bắt bà vào ngày 27 tháng 9 năm đó. Họ giam bà ở Trại giam Huyện Loan Bình và sau đó bắt bà đi lao động với thời hạn chưa rõ. Trong khi bị giam tại Trại Lao động Nữ Thành phố Đường Sơn, bà bị ép đứng trong tuyết với quần áo mỏng. Quản giáo cũng đánh bà bằng dùi cui điện.

Một năm sau, bà được chuyển đến Trại Lao động Nữ Thành phố Thạch Gia Trang. Bà cũng trải qua tra tấn tương tự ở đó. Thêm nữa, họ còn tát tai bà cho đến khi bà bị điếc, và tai bà bị loét và chảy máu không thường xuyên trong bốn năm sau đó. Một số xương sườn của bà bị gãy, lưng bà đầy vết bầm tím, và cuối cùng bà bị sa trực tràng nghiêm trọng do tra tấn kéo dài.

Báo cáo liên quan:

Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc: Chín người bị bắt cách nhau vài giờ vì cùng chung đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/29/500258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/2/230066.html