Pháp: Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp
[MINH HUỆ 23-09-2025] Ngày 20 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện tại Quảng trường Cộng hòa ở Rennes, thủ phủ của vùng Brittany. Họ đã giới thiệu môn tu luyện cả thân và tâm Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), trình diễn các bài công pháp, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn và cả chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang của nó.
Nằm ở phía Tây Bắc nước Pháp, Rennes là thành phố đại học lớn thứ hai ở Pháp vào năm 2024, với hơn 73.000 sinh viên. Được mệnh danh là Thành phố của Nghệ thuật và Lịch sử, trung tâm lịch sử của thành phố vẫn còn lưu giữ những di sản quan trọng từ thời trung cổ và cổ đại. Gần 100 tòa nhà là di tích lịch sử được bảo tồn.
Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ tại Quảng trường Cộng hòa ở Rennes, thủ phủ của vùng Brittany, ngày 20 tháng 9 năm 2025
Mọi người ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi các nước G7+7 lên án hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm.
Vào khoảng 10 giờ 30 sáng, một nhóm người ăn mặc sang trọng đang trên đường đến Tòa thị chính để dự một đám cưới. Một học viên đã đưa cho họ tờ rơi và bản kiến nghị kêu gọi các nước G7+7 phản đối hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Ban đầu, họ nói rằng không có thời gian, nhưng sau khi xem tờ rơi và nghe giải thích, họ đã bị sốc và thốt lên: “Tất nhiên là chúng tôi phải ký vào bản kiến nghị rồi! Chúng tôi phải ký! Chuyện này quá nghiêm trọng!”
Bà Djma, một người qua đường, cho biết các con của bà làm việc trong các cơ sở y tế, bao gồm cả khoa tim mạch. Bà đã sững sờ khi xem các tấm bảng trưng bày mô tả sự bức hại, tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã ký bản kiến nghị. Một học viên đưa cho bà tạp chí Medical Extinction và cuốn Báo cáo Minh Huệ: 20 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và nhờ bà chuyển chúng cho các con của mình.
Cô Nolwenn và cô Stéphanie dừng lại để xem các học viên trình diễn bài công pháp và nói rằng đó chính là điều họ đang tìm kiếm. Khi đọc tấm bảng trưng bày về cuộc bức hại, cô Nolwenn sửng sốt: “Sao có thể như vậy được? Tại sao những hành động tàn bạo như vậy lại xảy ra với những người ôn hòa như thế? Cảm ơn các bạn đã chia sẻ thông tin này, vì chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về điều này trên các phương tiện truyền thông. Thật kinh khủng.” Hai cô đã ký bản kiến nghị và ghi lại thông tin liên lạc của điểm luyện công gần nhất. Cô Nolwenn nói: “Không phải ngẫu nhiên mà hôm nay chúng tôi ở đây, bởi vì chúng tôi có duyên gặp được các bạn.”
Cô Fara, sống tại Rennes, đã dừng lại ở quầy Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây, cô không hề biết về việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm và đã vô cùng bàng hoàng. Cô nói rằng cô phản đối mọi hình thức bất công. Cô Fara đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và nhận các tờ rơi cùng Báo cáo Minh Huệ.Cô cho hay cô sẽ đọc chúng cẩn thận và chia sẻ với bạn bè và người thân của mình.
Cô chụp ảnh tấm bảng trưng bày có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân-Thiện-Nhẫn”, và nói rằng cô sẽ đăng những bức ảnh này lên mạng xã hội. Trước khi rời đi, cô đã cảm ơn các học viên.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/23/499767.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/25/229974.html