Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 20-09-2025] Bảo tàng Anh là một địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) có mặt ở đó quanh năm để phổ biến cho mọi người biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong nhiều năm qua, các học viên đã nói chuyện với nhiều người Trung Quốc ở trước bảo tàng, giải đáp các thắc mắc của họ và giúp họ nhận ra những lời dối trá của ĐCSTQ.

32dd2aeb50aaf2620d191f495def14fa.jpg
Các sinh viên Trung Quốc xem áp phích ở phía trước Bảo tàng Anh.

26e51833d921fa17e4d9cefe078fcf74.jpg
a97e344d4ebaae9df304694006755b04.jpg
92828905709c206b1b344ddedae4f192.jpg
f15cfb0217a409d8e22dcd3bddf367ac.jpg
Du khách Trung Quốc đọc và chụp ảnh các áp phích.

Những gì bạn nói đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của tôi

Khi một thanh niên Trung Quốc được nghe kể về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn đối với các học viên Pháp Luân Công, anh đã lập tức ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác này. Một học viên đã khen ngợi nghĩa cử của anh và nói rằng điều đó thật đáng quý. Người thanh niên cho hay anh biết một số học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bức hại và bắt giữ vì kiên định với đức tin của mình. Anh biết họ đều là người tốt, và họ bị bức hại vì ĐCSTQ không tôn trọng nhân quyền.

Người học viên giải thích thêm về tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để đảm bảo an toàn, bởi vì chế độ này lừa dối người dân, khiến họ thề nguyện dâng hiến cuộc đời mình cho đảng, từ đó cắt đứt mối liên hệ của họ với Thần. Người thanh niên cho biết anh là một tín đồ Cơ Đốc giáo, “Giờ đây tôi tin vào Chúa, tôi không thể tiếp tục là thành viên của các tổ chức vô thần của ĐCSTQ nữa.” Anh đã dùng hóa danh để thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Anh bộc bạch: “Hôm nay được nghe bạn trò chuyện đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của tôi.”

Pháp Luân Công thật tốt

Ba thanh niên người Trung Quốc đang du học ở Anh đi ngang qua quầy thông tin liền lấy một tờ báo rồi rời đi. 20 phút sau họ quay lại. Một trong số họ nói với một học viên rằng anh từng học ở Bắc Kinh bảy năm và có một số câu hỏi.

Anh hỏi, “Chính phủ Trung Quốc nói Pháp Luân Công là tà giáo. Vậy làm sao có thể có đến 100 triệu học viên trên toàn quốc được?”

Người học viên giải thích rằng không có điều khoản nào trong Hiến pháp hay luật của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc nói rằng Pháp Luân Công là tà giáo. Chính Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo ĐCSTQ – vì lòng đố kỵ, đã phát động cuộc bức hại và vu khống Pháp Luân Công là tà giáo. Đó không phải là luật. Các cơ quan truyền thông do ĐCSTQ kiểm soát như tờ Nhân dân Nhật báo đã hưởng ứng tuyên bố này và lan truyền những lời phỉ báng. Các thanh niên đã gật đầu đồng tình.

Người học viên cũng cho biết rằng cô và mẹ chồng đã cải thiện sức khỏe về cả thể chất và tinh thần, và họ đã trừ bỏ được tâm oán hận sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Một cô gái nói, “Cảm ơn chị đã chia sẻ điều này! Chúng em không hề biết Pháp Luân Công lại tốt như vậy.” Tất cả họ đều đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

ĐCSTQ thật tà ác

Một bác sĩ phẫu thuật đến từ Trung Quốc đã đến quầy thông tin và cho biết, “Tôi ủng hộ các bạn. ĐCSTQ thật tà ác. Tôi từng tham gia cuộc kháng nghị ngày 4 tháng 6 năm 1989.” Ông nói thêm rằng ông không còn có thể tìm thấy thông tin chính xác về phong trào dân chủ này ở Trung Quốc nữa.

Nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công luôn kiên trì giúp nâng cao nhận thức cho mọi người không kể nắng mưa, ông vô cùng cảm động. “Trong 30 năm qua, trong tất cả các nhóm theo đuổi dân chủ và tự do, Pháp Luân Công đã làm tốt nhất vì các bạn tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Có đức tin nghĩa là bạn có nguyên tắc. Ở Trung Quốc không có đức tin, vậy nên ĐCSTQ mới muốn loại bỏ những người có đức tin.”

Vị bác sĩ giơ ngón tay cái lên với các học viên và nói, “Các bạn là niềm tự hào của người dân Trung Quốc!”

ĐCSTQ đánh đồng các khái niệm Quốc gia, Dân tộc và Đảng

Một người đàn ông Hồng Kông ở độ tuổi 60 đã đến quầy thông tin và nói rằng ông thường đọc báo Pháp Luân Công ở Hồng Kông, nhưng không thể tìm thấy chúng ở Trung Quốc đại lục. Ông cho biết ĐCSTQ đã hứa: “Một quốc gia, hai chế độ, và không thay đổi trong 50 năm,” nhưng nó đã không giữ lời, và tình hình ở Hồng Kông rất tồi tệ. “Các học viên Pháp Luân Công đã phát tờ rơi ở đó, và tôi thấy những người được ĐCSTQ thuê đến để gây rối. ĐCSTQ đã đánh đồng các khái niệm quốc gia, dân tộc và Đảng làm một, và nô dịch người dân.”

Nhìn thấy các học viên ở hải ngoại bất chấp thời tiết và tình nguyện giúp mọi người nâng cao nhận thức, ông thốt lên: “Thật không dễ gì cho các bạn. Các bạn đã rất vất vả. Hãy bảo trọng.”

Người dân Trung Quốc muốn được biết sự thật

Trong những năm qua, bên ngoài Bảo tàng Anh ở London, nhiều du khách Trung Quốc đã biết đến cuộc bức hại. Một số người đã ngay lập tức tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, trong khi những người khác mang tờ thông tin về nhà để đọc. Một số người than thở rằng họ chưa bao giờ thấy thông tin này ở Trung Quốc và đây là lần đầu tiên họ nghe nói về điều này trong chuyến du lịch nước ngoài.

Một học viên nói với họ, “Các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức không phải vì bản thân họ, mà để giúp nhiều người hơn nữa phân biệt được thiện và ác. Hành thiện sẽ được báo đáp, còn hành ác sẽ gặp báo ứng. Đây là một quy luật bất biến. Mọi người đều có cơ hội để lựa chọn.”

Các học viên Pháp Luân Công tuân theo theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho các du khách Trung Quốc trước bảo tàng. Họ cũng biết rằng người dân Trung Quốc, bao gồm cả người già, sinh viên và bác sĩ, đều mong được biết sự thật và muốn có tự do tín ngưỡng.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/20/499646.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/21/229908.html