Canada: Đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp dẫn đầu đoàn diễu hành cộng đồng tại Lễ hội Đèn lồng Winnipeg
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada
[MINH HUỆ 14-09-2025] Vào ngày 6 và 7 tháng 9 năm 2025, Lễ hội Đèn lồng Winnipeg lần đầu tiên đã được tổ chức tại Khu phố Tàu ở Winnipeg. Trong lễ hội văn hóa độc đáo này, các học viên địa phương đã dựng một quầy thông tin để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã trò chuyện với mọi người, thu thập chữ ký và biểu diễn trống lưng.
“Pháp Luân Đại Pháp hảo” vang vọng khắp lễ hội
Lễ hội do Tổ chức Ẩm thực Châu Á Manitoba chủ trì. Vào tối ngày 6 tháng 9 đã diễn ra cuộc diễu hành đèn lồng, biểu tượng cho ánh sáng, hy vọng và sự đoàn kết trong cộng đồng. Ban tổ chức đã sắp xếp cho đội trống lưng của các học viên dẫn đầu đoàn diễu hành và cho rằng tiếng trống hùng tráng của họ sẽ làm tôn lên di sản văn hóa của lễ hội và truyền cảm hứng cho những người tham gia.
Cuộc diễu hành bắt đầu vào khoảng 9 giờ tối, các học viên rước biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân-Thiện-Nhẫn” đi đầu tiên, theo sau là đội trống lưng, nhóm nghệ sĩ khách mời duy nhất được ban tổ chức mời biểu diễn. Nhiều khán giả đã vui vẻ đi theo đoàn diễu hành.
Khi tiếng trống nhịp nhàng và nhạc khúc “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vang vọng khắp khu vực lễ hội, đám đông đã vui vẻ hưởng ứng. Ngay cả sau khi cuộc diễu hành kết thúc, dù đã muộn, du khách vẫn tiếp tục đến quầy thông tin. Các học viên đã nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống do nhà nước hậu thuẫn.
Vào trưa ngày hôm sau, đội trống lưng lại biểu diễn trong khoảng 30 phút. Họ chơi các nhạc khúc như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Hỷ Khánh”, “Trời diệt Trung Cộng” và “Tân Trung Quốc”. Người dẫn chương trình đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp trước và sau màn trình diễn của họ. Một số người đã vỗ tay theo nhịp trống trong suốt màn biểu diễn, trong khi những người khác nhún nhảy theo điệu nhạc để thể hiện niềm vui của mình. Một số em nhỏ đã chụp ảnh cùng đội trống lưng.
Nhiều người đã dừng lại tại quầy thông tin của các học viên và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại trong Lễ hội Đèn lồng Winnipeg lần đầu tiên vào ngày 6 và 7 tháng 9 năm 2025.
Đội trống lưng của các học viên biểu diễn trên sân khấu trong lễ hội.
Người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ
Trong hai ngày diễn ra lễ hội, nhiều người Trung Quốc đã dừng lại tại quầy thông tin và trò chuyện với các học viên. Họ đã xin nhiều loại tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, một số người đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.
Một sinh viên đến từ Trung Quốc cho biết cậu đã đọc trên mạng về cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và biết đến những hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Nhưng người thân của cậu ở Trung Quốc lại nói với cậu rằng các học viên đã tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn. Cậu đã rất hoang mang. Khi nhìn thấy quầy của các học viên tại lễ hội, cậu rất mong sẽ tìm thêm được thông tin. Một học viên nói với cậu rằng Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền nhanh chóng ở khắp Trung Quốc qua hình thức truyền miệng, và ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp và dàn dựng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn để vu khống môn tu luyện. Chàng sinh viên và bạn của cậu đã nhận các tài liệu thông tin.
Một thanh niên đến từ Trung Quốc đi thẳng đến quầy của các học viên. Một học viên hỏi anh có biết về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó không. Anh cho hay mình chỉ mới gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong. Người học viên nói với anh về cuộc bức hại và cho anh xem bức ảnh một tảng đá có khắc các ký tự tiếng Trung: “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”. Trước khi rời đi, anh nói: “Tôi không muốn bị diệt vong cùng ĐCSTQ. Tôi xin thoái”.
Một học viên đã đến gần hai thanh niên và mời họ ký bản kiến nghị. Một trong hai người vui vẻ nói rằng anh là người Trung Quốc. Người học viên nói: “Tuyệt vời! Để tôi lấy cho cậu một số tài liệu bằng tiếng Trung.” Khi người học viên quay lại, hai thanh niên đã ký xong bản kiến nghị. Người học viên nói với chàng thanh niên người Trung Quốc rằng hàng triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh cho hay mình chuyển sang Canada trước khi tốt nghiệp trung học và chỉ gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong khi còn ở Trung Quốc. Người học viên đã giải thích tầm quan trọng của việc thoái Đội. Anh đã chăm chú lắng nghe và dùng bí danh để thoái.
Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ
Sáng ngày 6 tháng 9, một phụ nữ đã đến quầy của các học viên. Bà muốn tìm hiểu cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hỏi điểm luyện công gần nhất ở đâu. Bà nói với một học viên rằng khi xem truyền hình trực tiếp cuộc duyệt binh ngày 3 tháng 9 của ĐCSTQ, bà đã nghe thấy nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình nói với Tổng thống Nga Putin rằng cấy ghép nội tạng có thể giúp “trường sinh bất lão”. Bà đã kinh hoàng khi nhận ra rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ người sống là có thật và đang diễn ra. Bà đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Trong lễ hội, nhiều sinh viên đại học địa phương đã ghé qua quầy của các học viên và cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Sau khi biết được chân tướng, nhiều người trong số họ đã ký vào bản kiến nghị. Một số người còn xin tài liệu thông tin và cho biết họ dự định sẽ chia sẻ chúng với bạn học và người thân, đồng thời kêu gọi mọi người ký bản kiến nghị trực tuyến.
Một phụ nữ lớn tuổi rất đau lòng khi nghe tin các học viên ở Trung Quốc bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức và bị kết án tù vì kiên định với tín ngưỡng của mình. Sau đó, bà đã ôm người học viên thật chặt.
Trong sự kiện kéo dài hai ngày này, hàng trăm người đã ký vào bản kiến nghị. Hơn một trăm người đã ký vào những tấm bưu thiếp thỉnh nguyện gửi tới Thủ tướng Canada. Nhiều người dân địa phương cho hay sau khi biết đến cuộc bức hại, họ rất cảm phục các học viên và động viên họ tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/14/499452.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/16/229844.html