Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 15-09-2025] Ngày 13 và 14 tháng 9 năm 2025, các học viên ở vùng Kansai đã tổ chức loạt sự kiện tại Kobe và Osaka để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nói cho mọi người biết về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ngày 15 tháng 9 là ngày lễ quốc gia—Ngày Kính lão, và có rất nhiều du khách ở Kobe và Osaka.

47ebbdeaac44aff4368538e553c08bde.jpg

e60f564de175a9412b7c16870aff6790.jpg

3ec7b65e92cd49850685ba687601b8cb.jpg

2dffb49f8d81e3ed898afc643430e4bd.jpg

bd1e73aed1c7f42bb1cccb108c11c7aa.jpg

cd6a6e50ff58e6fa144768c48d08330a.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp diễu hành tại Osaka vào ngày 14 tháng 9 năm 2025.

Sự ủng hộ từ các quan chức đắc cử

Nhiều du khách từ Nhật Bản, châu Âu và Hoa Kỳ đã chào đón các học viên trong suốt cuộc diễu hành. Nhiều người đã nhận tài liệu và cho biết họ muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này. Các du khách Trung Quốc cũng nhận tài liệu và một số người đã chụp ảnh hoặc quay video sự kiện.

Một số quan chức đắc cử đã ủng hộ những sự kiện này. Ủy viên Hội đồng Thành phố Osaka, ông Yoshinobu Kinoshita, đã có bài phát biểu trong cuộc mít-tinh trước buổi diễu hành và kêu gọi người dân Nhật Bản hãy chú ý đến cuộc đàn áp. Ông nói: “Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ những hoạt động này trong tương lai. Tôi hy vọng một ngày nào đó những nỗ lực của các học viên sẽ đơm hoa kết trái, cuộc bức hại sẽ chấm dứt, và mọi người sẽ có thể tự do tu luyện và nâng ly chúc mừng khoảnh khắc tuyệt vời ấy.”

Sau khi biết đến nạn thu hoạch nội tạng, bà Shoko Noda, một ủy viên hội đồng từ Higashiōsaka, đã nhấn mạnh sự cấp bách của việc phơi bày tội ác này và bày tỏ bà muốn nỗ lực để có thêm nhiều đạo luật hơn. Bà cho biết: “Hiện tại, hơn 100 hội đồng địa phương trên toàn quốc đã nhất trí thông qua các kiến nghị liên quan và gửi lên chính phủ Nhật Bản. Cả Hạ viện và Thượng viện đều lên án các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc. Việc giúp xã hội Nhật Bản biết đến Pháp Luân Đại Pháp cũng rất quan trọng.”

31e6cf69c03f676b8ff5a10d795ba9cf.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Higashiōsaka, bà Shoko Noda, phát biểu trong cuộc mít-tinh trước buổi diễu hành.

Ông Osamu Maruyama, một thành viên của Hội đồng Thành phố Zushi ở tỉnh Kanagawa, cũng lên án cuộc đàn áp của ĐCSTQ suốt 26 năm qua và cho biết ông đã phản đối cuộc bức hại, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, được 11 năm. Ông nói: “Tin tức về cuộc diễu hành này chắc chắn sẽ đến được với những học viên đang bị cầm tù và những người đã mất đi sinh mạng, đồng thời cũng sẽ tạo được sự đồng cảm với những ai đã chứng kiến tất cả những điều này.”

Trong thư ủng hộ của mình, Ủy viên Hội đồng Thành phố Yokkaichi, ông Tomoyuki Ogisu, đã viết: “Người dân Nhật Bản chúng tôi không thể chỉ đứng nhìn những hành vi tà ác như vậy đang xảy ra ở nước láng giềng!” Ông chỉ ra rằng năm ngoái, các học viên Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu được công nhận là người tị nạn tại Nhật Bản. Nhưng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp phải chấm dứt thì vấn đề mới được giải quyết một cách căn bản.

Ông Takao Miida, cựu ủy viên hội đồng thành phố Kashiwazaki, đánh giá cao cuộc diễu hành và nói rằng chỉ cần vấn đề này được mọi người chú ý, các hành động của những người có đức tin kiên định chắc chắn sẽ tạo nên một lực lượng mạnh mẽ. Ông cho biết sẽ hợp tác với những người khác và ủng hộ các nỗ lực của các học viên.

Ông Sauto Tanaka, Phó Chủ tịch Hiệp hội người Duy Ngô Nhĩ tại Nhật Bản, đã gửi một lá thư nhấn mạnh rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ và Pháp Luân Đại Pháp đã lan ra hải ngoại. Bằng việc nói “không” với chế độ độc tài này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp không chỉ khích lệ người dân Trung Quốc, mà còn gửi đi một thông điệp hy vọng đến thế giới. Bức thư viết: “Những nỗ lực của mọi người cuối cùng sẽ thay đổi tương lai. Việc theo đuổi tự do và phẩm giá sẽ tạo ra một thế giới công bằng và hòa bình hơn.”

Phản hồi từ du khách

Trước cuộc diễu hành, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chia thành các nhóm nhỏ để luyện công tại nhiều điểm du lịch. Khi ông Ron đến từ Úc nhìn thấy nhóm học viên luyện công tại Công viên Lâu đài Osaka, ông đã hỏi thêm thông tin và nói rằng ông đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

1990057ddffb44ec44b7b44a96e00786.jpg

Ông Ron và vợ

Anh Alex đến từ Thụy Sĩ cho biết anh tin rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn sẽ dẫn con người đến sự bình yên và hạnh phúc nội tâm. Anh nói: “Điều quan trọng là chúng ta phải đối xử với người khác bằng sự chân thành và tử tế, đồng thời bản thân cũng phải bao dung.”

1f055faaca3dda82a38c6265b831a12d.jpg

Anh Alex đến từ Thụy Sĩ

Sau khi học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, cô Gisele đến từ Israel cho biết cô cảm thấy tĩnh tại và bình yên. Cô giải thích: “Chân-Thiện-Nhẫn là quan trọng nhất đối với cuộc sống của chúng ta.“

85b6060810fd0f25a6dee73d9d2d7fec.jpg

Cô Gisele đến từ Israel (bên trái) học các bài công pháp.

Anh Suen đến từ Bỉ cho hay trước đây anh chưa từng nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Anh rất vui khi sự tàn bạo này được phơi bày và hy vọng các học viên ở Bỉ cũng tổ chức các sự kiện tương tự. Anh cũng nói mọi người sẽ trân quý nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

66c797cce6df5fd1d6ba8cde3850a35c.jpg

Anh Suen đến từ Bỉ (bên phải)

Anh Puparit đến từ Thái Lan cho biết anh rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh thốt lên: “Hãy tiếp tục nhé! Các bạn đã làm rất tốt!”

9c9b47b4888c0d109f133401f5af75a2.jpg

Anh Puparit đến từ Thái Lan (bên phải)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/15/499487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/16/229845.html