Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-7-2025] Một số học viên Pháp Luân Công ở thành phố Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang, bị cắt lương hưu chỉ vì họ cự tuyệt từ bỏ đức tin của mình.

Bà Triệu Á Hiền 86 tuổi, một quản lý đã nghỉ hưu của Cục Cấp nước thành phố Phú Cẩm, đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 1 năm 2000. Bà bị bắt và bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Sau khi được trả tự do vào tháng 1 năm 2002, bà bị sốc khi biết rằng, lương hưu của bà, khoảng 5.000 Nhân dân tệ mỗi tháng, đã bị cắt ngay sau khi bà bị bắt. Bà phải dựa vào hỗ trợ tài chính của cha mẹ và anh chị em để sống qua ngày. Năm 2005, bà chuyển đến sống cùng con gái ở một thành phố khác.

Nhiều năm phải sống dựa vào hỗ trợ tài chính của người nhà đã khiến bà Triệu chịu áp lực tinh thần to lớn. Sau đó, bà biết rằng việc đình chỉ lương hưu bất hợp pháp này thực chất là đang tước đoạt quyền lợi của bà. Năm 2011, bà quay lại Phú Cẩm để yêu cầu chính quyền khôi phục lương hưu của bà. Bà đã tìm đến Cục Cấp nước thành phố Phú Cẩm, Cục Nhân lực thành phố Phú Cẩm, Cục giám sát, Ủy ban kiểm tra kỷ luật và Văn phòng kháng cáo để yêu cầu. Thế nhưng các cơ quan này cứ mãi quanh co, không giải quyết yêu cầu của bà.

Ông Điền Hải Đào 63 tuổi, trước đây là kỹ thuật viên công nghệ thông tin của Ngân hàng Nông nghiệp thành phố Phú Cẩm. Ông làm việc rất chăm chỉ và được vinh danh là nhân viên xuất sắc cấp tỉnh và cấp thành phố trong nhiều năm liên tiếp. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ngân hàng này phối hợp với Phòng 610 để bức hại ông. Kể từ năm 2000, ông không được đi làm và không được trả lương. Thế nhưng quyết định sa thải chính thức đối với ông chưa hề được đưa ra.

Khi ông Điền đến tuổi nghỉ hưu vào tháng 5 năm 2023, ông liên hệ với ngân hàng để làm thủ tục hưu trí, nhưng ngân hàng này từ chối tiếp nhận yêu cầu của ông. Chủ tịch ngân hàng là Trương Thụy Phong nói với ông: “Ông đã bị sa thải vào năm 2000 vì nghỉ làm. Ông có thể khiếu nại lên Ủy ban kỷ luật.”

Ngày 20 tháng 7 năm 2024, ông Điền lại tới ngân hàng, nhưng được trả lời rằng ông hãy quay lại khi đủ 70 tuổi. Cuối năm 2024, một nhân viên cộng đồng dân cư gọi cho người nhà ông Điền và nói rằng cảnh sát đã chỉ thị cho cô ấy tìm ra tung tích của ông. Ngoài ra, ông còn bị từ chối cấp hộ chiếu.

Ba học viên khác ở Phú Cẩm là ông Cao Liên Sinh, ông Tôn Thành Ba và ông Vương Ngọc Phong, cũng đều bị bức hại tài chính kể từ năm 2000 và khi đến tuổi nghỉ hưu, họ đều bị cắt lương hưu.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/27/497534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/2/229642.html