Ba nữ học viên tại Quảng Đông bị kết án tù chỉ vì đức tin của mình, trong đó một người từng phải thụ án tù 6 tháng
Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-8-2025] Gần đây, ba nữ học viên ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, bị kết án tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Bà Lâm Tố Trinh, sinh vào tháng 10 năm 1956, bị kết án 1,5 năm tù. Bà Giang Bích Ngâm, sinh vào tháng 9 năm 1942, bị kết án 1 năm. Học viên Lệ Anh (không rõ tên đầy đủ), bị kết án 6 tháng.
Ba nữ học viên này bị bắt tại nhà bà Lâm vào khoảng 3 giờ chiều ngày 21 tháng 1 năm 2025 trong họ khi đang học các bài giảng Pháp Luân Công cùng với bà Giang Tích Nga. Bà Lâm, năm nay 69 tuổi, từng mắc bệnh về da dai dẳng, khiến chân bà đỏ, sưng tấy, đau và ngứa. Thế nhưng, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà nhanh chóng hết bệnh. Nhờ những trải nghiệm thần kỳ với Pháp Luân Công, bà kiên định với đức tin của mình bất chấp cuộc bức hại đang tiếp diễn và bà đã mời các đồng tu học Pháp cùng mình.
Cùng ngày hôm đó, vào thời điểm các học viên này học Pháp cùng nhau, người của Đồn công an Tân Hưng xuất hiện và đưa họ về nhà để lục soát phi pháp. Các kinh sách Pháp Luân Công của bà Lâm bị tịch thu. Trong khi đó, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Pháp Luân Công trong nhà bà Giang Bích Ngâm và nhà bà Giang Tích Nga.
Một người trong cuộc tiết lộ rằng học viên Lệ Anh bị camera giám sát đường phố ghi lại trong khi đang dán các áp phích chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát theo dõi bà vài ngày trước khi bắt giữ bà cùng các học viên khác tại nhà bà Lâm.
Cả bốn học viên đều bị đưa vào Trại tạm giam thành phố Yết Dương. 15 ngày sau đó, bà Giang Tích Nga được trả tự do, trong khi đó 3 học viên còn lại vẫn bị giam giữ và gần đây đã bị kết án (nhưng chưa rõ thời gian chính xác)
Bà Giang Bích Ngâm đã từng bị bắt giữ trước đó trong khi đang học các bài giảng Pháp Luân Công cùng với một nhóm các học viên khác
Bà Giang Bích Ngâm gần 83 tuổi. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, bà đã được chữa khỏi các bệnh tật, bao gồm bệnh thiếu máu, đau lưng, u tử cung, sỏi thận và chóng mặt. Nhờ vậy, bà trở nên tràn đầy năng lượng và có thể dễ dàng chăm sóc cháu trai và mẹ chồng có tuổi. Bản án mới nhất đối với bà được tuyên sau khi bà mãn hạn một án tù phi pháp 6 tháng.
Trước đó, bà từng bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 6 năm 2020 trong khi đang học các bài giảng Pháp Luân Công cùng 8 học viên khác. Ngày hôm sau, bà được tại ngoại. Nhưng tới tháng 11 năm 2022, bà bị Tòa án quận Yết Đông kết án 6 tháng. Ngày 13 tháng 6 năm 2023, bà bị bắt đưa vào Trại tạm giam quận Yết Đông để thụ án.
Tám học viên khác bị bắt cùng với bà Giang vào tháng 6 năm 2020, cũng bị kết án tù, với án tù dài nhất lên tới 9 năm. Trong đó, bà Diêu Tĩnh Kiều, bị đưa vào Trại tạm giam quận Yết Dông ngày 5 tháng 5 năm 2023 để thụ án tù ba năm. Đầu tháng 7 năm 2023, bà bị chuyển tới Nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông và được thả ra trong tình trạng nguy kịch vào ngày 24 tháng 10 năm 2024. Một tháng sau đó, vào ngày 20 tháng 11, bà qua đời ở tuổi 84.
Tin tức liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/25/498760.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/31/229617.html