Slovakia: Các nhà lập pháp bày tỏ tình đoàn kết với các học viên Pháp Luân Công trong cuộc mít-tinh phản đối cuộc bức hại suốt hàng thập kỷ
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia
[MINH HUỆ 23-07-2025] Ngày 18 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm trên Quảng trường Hviezdoslav ở Bratislava nhằm phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 26 năm qua. Nhiều nghị sĩ của Quốc hội Cộng hòa Slovakia và đại diện các tổ chức phi chính phủ đã tham dự sự kiện.
Người qua đường có dịp xem màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công cũng như tìm hiểu về cuộc bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Các học viên tổ chức cuộc mít-tinh trên Quảng trường Hviezdoslav ở Bratislava để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ, ngày 18 tháng 7 năm 2025.
Mọi người ký bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Thắp nến tưởng niệm
Tham dự và bày tỏ sự ủng hộ tại lễ mít-tinh và thắp nến tưởng niệm còn có ông František Mikloško, nhà bất đồng chính kiến và nghị sĩ của Quốc hội Cộng hòa Slovakia, ông Peter Osuský, cựu nghị sĩ lâu năm của Quốc hội Cộng hòa Slovakia, và ông Ondrej Dostál, nghị sĩ của Quốc hội Cộng hòa Slovakia.
Nghị sĩ Quốc hội: “Sự tà ác và thù hận của chế độ cộng sản ở Trung Quốc cuối cùng sẽ bị đánh bại.”
Ông František Mikloško, nhà bất đồng chính kiến và nghị sĩ của Quốc hội Cộng hòa Slovakia, phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Trong bài phát biểu của mình, ông František Mikloško, nhà bất đồng chính kiến và nghị sĩ của Quốc hội Cộng hòa Slovakia, đã nhắc lại bản tính ôn hòa của Pháp Luân Công và sự phi lý của cuộc bức hại. Ông nói rằng các học viên Pháp Luân Công bị bức hại vì họ kiên định với đức tin của mình. ĐCSTQ bức hại tàn bạo các học viên và thậm chí còn tiến hành cưỡng bức thu hoạch tạng để kiếm lời. Tuy nhiên, đối mặt với sự tàn bạo như vậy, các học viên vẫn giữ được sự ôn hòa và lý trí.
Ông nhấn mạnh: “Nhờ những người như những người bạn của chúng ta đây và cả những người khác, chúng ta nên nhớ rằng cuối cùng chế độ cộng sản vô nhân đạo sẽ bị đánh bại. Đó là lý do tại sao chúng ta phải không ngừng nhắc nhở bản thân và tiếp tục nói với chế độ Trung Quốc rằng mọi điều ác cuối cùng đều sẽ kết thúc. Sự tà ác và thù hận của chế độ Cộng sản ở Trung Quốc cuối cùng sẽ bị đánh bại”.
Cựu Nghị sĩ Quốc hội: Đấu tranh cho sự thật và công lý của Pháp Luân Công
Ông Peter Osuský, cựu Nghị sĩ Quốc hội Cộng hòa Slovakia, phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Ông Peter Osuský, cựu Nghị sĩ Quốc hội Cộng hòa Slovakia, bắt đầu bài phát biểu của mình bằng việc đề cập đến các cuộc kháng nghị ôn hòa nhằm thu hút sự chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ diễn ra trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bratislava trong nhiều năm qua, nhưng cuộc bức hại vẫn cứ tiếp diễn.
Ông nói: “Ký ức của nhân loại văn minh không nên bỏ qua những gì đang xảy ra, và không thể dung thứ cho việc Trung Quốc dùng ngân sách quốc gia để mua chuộc sự ủng hộ của các nền dân chủ. Thật đáng hổ thẹn khi thái độ đối với những tội ác ghê rợn như những gì mà Trung Cộng đã gây ra cho những học viên Pháp Luân Công lương thiện, lại bị chi phối bởi một quy tắc khá thấp kém – không phải quyết định bởi giá trị, mà là lợi ích.”
Ông nói thêm: “Tất nhiên, sẽ thật tốt nếu thế giới thức tỉnh và hiểu rằng kể từ năm 1949, chính quyền này đã phạm phải hàng loạt những tội ác, và trong suốt 26 năm qua, nó vẫn không ngừng gây thêm nhiều tội ác nữa. Thế giới đang phát triển, thế giới đang trở nên văn minh, nhưng các hệ thống tội phạm cộng sản vẫn ở mức độ của những kẻ sát nhân tồi tệ nhất, đen tối nhất. Và vậy thì, những người như chúng tôi, các bạn và tất cả dân chúng trên khắp thế giới đã biết, ghi nhớ điều này có nghĩa vụ cho mọi người biết rằng cần đấu tranh cho sự thật, cho công lý của Pháp Luân Công, không bao giờ ngừng lại.”
Ông cũng bày tỏ rằng ông không tin chính quyền cộng sản sẽ thay đổi bản tính tà ác, ngay cả khi có những thay đổi ở các vị trí quan trọng trong ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Ông kết thúc bài phát biểu của mình bằng câu nói: “Nhưng nếu chúng ta ngoảnh mặt đi, nếu chúng ta giữ im lặng, thì chúng ta không xứng đáng nhận được gì hơn ngoài chủ nghĩa toàn trị và sự tà ác của một chế độ tội phạm. Vì vậy, chúng ta hãy đứng về phía những người thiện lương, các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Chúng ta đừng lãng quên họ, và bất cứ khi nào có cơ hội, chúng ta hãy nói về họ và ghi nhớ việc làm chính nghĩa của họ.”
Ảnh chụp màn hình bài đăng trên mạng xã hội của ông Osusky về buổi thắp nến tưởng niệm
Ngày 20 tháng 7, ông Osusky cũng đã chia sẻ một bài viết về sự kiện này trên tài khoản mạng xã hội của mình, với bình luận: “Cuộc chiến chống lại chế độ độc tài cộng sản tội phạm của Trung Quốc vẫn chưa kết thúc… chúng ta đừng nhắm mắt làm ngơ trước sự thật đáng hổ thẹn về việc cưỡng bức thu hoạch tạng từ người dân để kinh doanh.”
Nghị sĩ Quốc hội: Slovakia sát cánh cùng các bạn
Ông Ondrej Dostál, Nghị sĩ Quốc hội Cộng hòa Slovakia, phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Trong bài phát biểu của mình, ông Ondrej Dostál, Nghị sĩ Quốc hội Cộng hòa Slovakia, đã đề cập đến sự kiện được tổ chức hồi tháng 5 để kỷ niệm ngày Pháp Luân Công hồng truyền, và bây giờ là tháng 7, mọi người đang tưởng niệm ngày bắt đầu cuộc bức hại. Ông nói: “Lễ kỷ niệm hôm nay thật bi thảm, giá mà chúng ta không phải kỷ niệm thì tốt hơn. Có lẽ nếu không phải vì lễ kỷ niệm ảm đạm này, các bạn sẽ chỉ gặp nhau ở đây, hoặc chỉ lặng lẽ tận hưởng sự lựa chọn cuộc sống, lối sống của mình, tu luyện, thiền định, thực hiện ý tưởng sống của riêng mình. Và những người còn lại như chúng tôi thậm chí có thể không biết đến các bạn. Nhưng chọn cách bức hại những người theo Pháp Luân Công, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã biến điều đó thành một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều, trở thành một vấn đề chính trị mà không một người tử tế nào có thể thờ ơ, đặc biệt là các chính trị gia có tâm và có tư duy dân chủ.”
Ông nói thêm: “Bởi vì những gì chính quyền cộng sản Trung Quốc đang gây ra đối với những người theo Pháp Luân Công là tội ác chống lại loài người. Chế độ cộng sản Trung Quốc là độc tài, toàn trị, không tôn trọng nhân quyền, nó bức hại chính công dân của mình vì quan điểm chính trị, vì niềm tin tôn giáo của họ. Ngoài Pháp Luân Công, ĐCSTQ còn nhắm đến các Cơ đốc nhân, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, các nhà bất đồng chính kiến và những người chỉ trích chế độ.“
“Nhưng sự tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công là đặc biệt nghiêm trọng và tàn khốc, do vậy họ xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ những người tử tế trên khắp thế giới, từ các chính trị gia dân chủ, những người không thể chỉ nhìn Trung Quốc qua lăng kính quan hệ thương mại và hợp tác kinh tế mà bỏ qua vấn đề nhân quyền.”
Ông nói thêm rằng ông đã nhiều lần tìm cách nêu các vấn đề nhân quyền, bao gồm cả cuộc bức hại Pháp Luân Công, trong quan hệ với Trung Quốc. Ông bày tỏ: “Hôm nay, nhân cơ hội này tôi muốn nói với các bạn rằng các bạn hãy yên tâm, ở Slovakia cũng có những người sát cánh cùng các bạn, những người sát cánh cùng những học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại, bỏ tù và giết hại ở Trung Quốc, bởi vì đó là nghĩa vụ của chúng tôi.”
Kết thúc bài phát biểu của mình, ông nói: “Và sang năm nếu cần chúng tôi sẽ lại tiếp tục đến đây. Hy vọng điều đó sẽ sớm không còn cần thiết nữa.”
Lên án cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Ông Marek Tatarko, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Công Slovakia, đã giới thiệu về Pháp Luân Công: “Năm 1999, một cuộc khảo sát của chính phủ cho thấy có khoảng 100 triệu người tập môn này, nhiều hơn cả số đảng viên của ĐCSTQ. Chủ tịch Trung Quốc lúc bấy giờ cảm thấy bị đe dọa bởi điều này, nên vì ghen tị, ông ta đã quyết định tiêu diệt Pháp Luân Công bằng mọi cách. Trong 26 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bức hại, tra tấn một cách rất tàn nhẫn và thậm chí còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”
Ông Marek Tatarko, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Công Slovakia, phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Ông cũng đề cập đến việc ĐCSTQ mở rộng cuộc bức hại ra nước ngoài với thủ đoạn dùng chiến dịch tung tin giả trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội để khiến dư luận chống lại Pháp Luân Công. Điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc
Thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bratislava
Vào tối trước sự kiện, ngày 17 tháng 7, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bratislava để bày tỏ lòng thành kính đối với những học viên đã mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại. Trong buổi thắp nến tưởng niệm tĩnh lặng, những người tham gia đã ôm di ảnh của các nạn nhân trong cuộc bức hại vô nhân đạo này ở Trung Quốc.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/23/497497.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/27/229062.html