Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-7-2025] Gần đây, người nhà ông Lý Nghiệp Lượng nhận được thông báo cho biết ông đã bị đưa vào Nhà tù số 2 Bắc Kinh để thụ một án tù phi pháp 3 năm chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Án oan sai đối với người đàn ông Bắc Kinh 55 tuổi này bắt nguồn từ một hành động đơn giản của ông là tặng cho nhân viên an ninh tại một khu chung cư một ổ đĩa flash mang thông tin chân tướng Pháp Luân Công. Nhân viên an ninh này báo ông cho Đồn công an Vĩnh Thuận ở quận Thông Châu, Bắc Kinh.

Một cảnh sát gọi cho ông Lý vào ngày 28 tháng 9 năm 2024 và nói rằng lãnh đạo muốn nói chuyện với ông bởi vì Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc – Châu Phi sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh.

Ông Lý trả lời rằng ông không liên quan gì đến hội nghị này. Viên cảnh sát nói: “Hẹn ông vào ngày mai.” Ngày hôm sau, ông Lý đột nhiên mất tích. Từ đó, người nhà ông không nhận được bất cứ thông tin nào từ chính quyền, mãi cho tới gần đây họ mới nhận được thông báo bắt giữ ông. Xem xét lại, người nhà ông nhận thấy rằng cảnh sát đơn giản là dùng hội nghị này như một cái cớ để bắt ông Lý, bởi vì ĐCSTQ luôn tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công vào những thời điểm nhạy cảm. Trên thực tế, hội nghị này đã được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 năm 2024, trước khi viên cảnh sát kia gọi cho ông Lý.

Bức hại trong quá khứ: Một án lao động cưỡng bức và hai án tù với tổng thời gian 12 năm

Đây không phải lần đầu mà ông Lý, người có bằng đại học, bị bức hại chỉ vì đức tin của mình. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, đơn vị làm việc đã cắt giảm lương hàng thàng của ông xuống còn vài trăm Nhân dân tệ. Ông không còn lựa chọn nào khác nên đành nghỉ việc. Không lâu sau đó, ông bị bắt và bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức.

Ông Lý lại bị bắt vào năm 2002 sau khi cảnh sát phát hiện ông che giấu cho một học viên Pháp Luân Công khác. Cảnh sát tìm thấy tài liệu Pháp Luân Công tại nhà ông và kết án ông 7 năm tù.

Sau một lần bị bắt giữ khác (chưa rõ thời điểm nào), ông Lý bị kết án 4 năm tù vào năm 2017. Sau khi được thả ra, cuộc sống của ông không hề dễ dàng hơn, bởi cảnh sát đã đưa thông tin của ông vào cơ sở dữ liệu của họ. Mỗi lần ông di chuyển giữa Bắc Kinh và quê nhà ông ở thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, thẻ căn cước của ông đều bị đưa vào danh sách kiểm soát ở các ga tàu, ở các nơi này ông bị lục soát người và bị kiểm tra điện thoại di động. Cảnh sát liên tục nghe trộm điện thoại của ông và sách nhiễu ông trực tiếp hoặc qua điện thoại.

Ông Lý trở thành một nhiếp ảnh gia sau khi nghỉ việc. Một lần ông có kế hoạch đi chụp hình cho một nhóm người tổ chức hoạt động ở quảng trường Thiên An Môn, nhưng chính quyền đã phát hiện ra nên ông không thể đi được. Cảnh sát Thiên An Môn đã thông báo cho đồn cảnh sát nơi cư trú của ông và đồn công an này ngay lập tức gọi điện cho ông và lệnh cho ông tới đồn công an trình diện. Ông cho biết ông vẫn đang ở Vạn Lý Trường Thành, nên cảnh sát nói rằng họ có thể tới đó gặp ông. Thế nhưng cuối cùng họ đã không tới.

Một lần khác, ông Lý tới một nơi mới. Không lâu sau đó, đồn công an ở nơi mới cùng công an ở nơi cũ đã tới gõ cửa chỗ ông ở. Tất cả họ đều có camera gắn trên người. Ông hỏi cảnh sát ở nơi cũ tại sao họ lại theo ông tới đây. Họ trả lời rằng họ đang làm theo lệnh để xác nhận nơi ở mới của ông.

Do bức hại không ngừng nghỉ, ông Lý đã ngừng tu luyện Pháp Luân Công trong một khoảng thời gian. Sức khỏe ông suy giảm, chân ông cứng ngắc và yếu. Sau đó, ông quay lại tu luyện Pháp Luân Công và trong vòng 2 tháng, chân ông đã có lại cảm giác. Ông nhận thấy phải nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho công chúng và đã tặng ổ đĩa flash mang thông tin chân tướng Pháp Luân Công cho nhân viên an ninh kia, nhưng rồi ông lại bị báo cảnh sát và bị kết án thêm 3 năm.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/17/497229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/20/228949.html