Em gái 68 tuổi bị bức hại đến chết, anh trai 81 tuổi bị kết án 5 năm tù vì cùng tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-07-2025] Tháng 8 năm 2024, hai anh em ở thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt vì cùng tu luyện Pháp Luân Công. Một tháng sau, người em gái 68 tuổi đã qua đời trong khi đang bị giam giữ và anh trai 81 tuổi của bà đã bị kết án 5 năm tù vào tháng 6 năm 2025.
Ông Vương Kiếm Anh, một nhân viên chính phủ về hưu, đã bị cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Hương Thủy bắt giữ vào ngày 7 tháng 8 năm 2024. Một ngày sau, em gái của ông là bà Vương Ngọc Anh, bị cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Phạm Gia Truân bắt giữ. Nhà của cả hai học viên đều bị lục soát. Sau 15 ngày giam giữ tại Trại tạm giữ thành phố Công Chủ Lĩnh, họ đã bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Công Chủ Lĩnh.
Khoảng ngày 20 tháng 9 năm 2024, bà Vương đã qua đời trong trại tạm giam. Nhà chức trách đề nghị bồi thường cho gia đình bà 30.000 nhân dân tệ để đổi lấy sự im lặng của họ về cái chết đáng ngờ của bà. Người thân của bà đã tham khảo ý kiến luật sư và được cho biết rằng không ai có thể giúp họ thắng kiện vì cảnh sát sẽ chặn mọi kênh nếu họ cố gắng thu thập bằng chứng. Gia đình bà cũng nhận ra rằng ngay cả khi có nhân chứng nhìn thấy bà Vương bị ngược đãi đến chết, họ có lẽ cũng không dám lên tiếng. Tuy nhiên, không rõ liệu gia đình có chấp nhận lời đề nghị bồi thường tiền để giữ im lặng hay không.
Ngày 24 tháng 9 năm 2024, sau đám tang của em gái, ông Vương được bảo lãnh tại ngoại. Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu ông thường xuyên. Họ còn lắp đặt camera giám sát tại nhà hàng xóm hướng thẳng về phía cửa chính nhà ông Vương.
Cảnh sát đã trình hồ sơ vụ án của ông Vương lên viện kiểm sát địa phương. Ngày 5 tháng 6 năm 2025, ông bị đưa đến tòa án địa phương trên xe lăn. Ông tự bào chữa cho mình và không nhận tội. Vài ngày sau, tòa án đã tổ chức phiên tòa kết án trực tuyến và kết án ông 5 năm tù.
Ngày 1 tháng 7 năm 2025, sau khi ông Vương vượt qua đợt kiểm tra sức khỏe, cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Hương Thủy đã đưa ông tới Nhà tù thành phố Công Chủ Lĩnh. Người vợ 75 tuổi của ông hiện phải tự lo liệu một mình ở nhà vì người con trai duy nhất của họ đã qua đời vào năm 2023.
Trước vụ kết án lần này, ông Vương đã bị bắt giữ vào năm 2001 và bị giam gữ 2 năm tại trại tạm giam. Sau khi được trả tự do, nơi làm việc đã sa thải ông vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Ông bị bắt giữ lần nữa vào năm 2004 và bị giam giữ 2,5 năm tại Trại tạm giam Triêu Dương Câu. Sau vụ bắt giữ khác vào tháng 7 năm 2015, ông Vương đã bị kết án 5 năm tù. Ông phải chịu sự tra tấn tàn bạo trong khi thụ án tại Nhà tù Cát Lâm.
Bài liên quan:
Bị giam giữ trong lúc cố gắng giải cứu đồng tu
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/12/497058.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/14/228870.html