Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 14-07-2025] Ngày 12 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành tại thành phố Kyoto để kỷ niệm cuộc kháng nghị ôn hòa trong 26 năm qua nhằm chống lại cuộc bức hại do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Cuộc diễu hành được tổ chức trùng với Lễ hội Gion, một trong ba lễ hội lớn của Nhật Bản. Người dân từ khắp Nhật Bản và du khách đã đến để ăn mừng sự kiện lớn này, và cố đô Kyoto trở nên rất náo nhiệt. Đoàn diễu hành do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu, xuất phát từ Cầu Oike của Kyoto, đi qua một số điểm du lịch ở Kyoto đã thu hút sự chú ý của công chúng và nhận được phản hồi tích cực. Có rất nhiều du khách đến từ châu Âu và Hoa Kỳ, nhiều người đã lấy điện thoại di động ra để ghi lại cuộc diễu hành. Những người đã biết ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp động viên các học viên tiếp tục nỗ lực phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ.

d6465f5fce9aac8e4532edb41761c2f7.jpgdea9681a52264078ca4d3be7edcc938e.jpg2ac04f81f54bf73b192f8a86f0a53f7a.jpg2f1f446f90aa4ae99798e6f8dc82692b.jpg3f20c6a25f0e411ab5060d2dee56eb00.jpg8c5ba2783c879bd67e82007e2c648f2d.jpgce7976bfa89b713867172cfedaca3e14.jpg398c9c3e3516032406aedb8dc98775ac.jpgf07607a266cc87f0ae5fda953bbafd69.jpg

Các học viên diễu hành tại Kyoto để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ, ngày 12 tháng 7 năm 2025.

Người dân ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại

1bc45a4e8edc8148f22f7764279face5.jpg

Anh Kojima

Anh Kojima sống ở Kyoto và gặp sự kiện khi đang đi dạo dọc theo sông Kamogawa dưới chân cầu Oike, điểm xuất phát của đoàn diễu hành. Tại đây, khi biết các học viên ở Trung Quốc bị bỏ tù, tra tấn và thậm chí bị giết chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã ca ngợi họ và nói: “Các học viên sẵn sàng đứng lên vì mọi người và hy sinh mạng sống của mình ngay cả khi tính mạng bị đe dọa và gặp nguy hiểm. Những hành động như vậy thật đáng ngưỡng mộ.” Anh cho biết anh đồng cảm với giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.

b6b1195d3ade41a35c93129b2c86554d.jpg

Cô Ueno (bên phải)

Cô Ueno nói: “Các bạn đang làm một việc đúng đắn”. Cô phản đối việc ĐCSTQ đàn áp nhân quyền và bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực giảng chân tướng ôn hòa của các học viên. Về giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, cô nói: “Chúng thật cao đẹp!”

ba43a0367e65e055cc9710c14bb461ae.jpg

Anh Kaiden Hariri đến từ Hoa Kỳ

Du khách người Mỹ, anh Kaiden Hariri đã rất kinh hoàng khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ: “Tôi không biết gì về cưỡng bức thu hoạch tạng. Tôi rất mừng khi thấy các bạn đứng lên vì vấn nạn này.”

Anh nói thêm: “Tôi cũng từng tham gia ban nhạc diễu hành ở trường trung học. Vậy nên, khi tôi thấy đoàn nhạc của các bạn biểu diễn ở đây, đặc biệt là vì mục đích cao cả như vậy, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Từ tận đáy lòng, tôi ủng hộ các thành viên trong đoàn nhạc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang diễu hành và tất cả những người tham gia sự kiện này. Đây thực sự là một nghĩa cử tuyệt vời.”

Ngoài ra, về giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, anh nói: “Những từ này rất ý nghĩa. Mọi người nên sống theo những đạo đức và giá trị như vậy. Tôi đến từ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, nhưng hiện nay Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đang thực sự thiếu những điều này. Vì thế, tôi chân thành đồng cảm và ngưỡng mộ ý nghĩa của sự kiện cũng như tất cả những người đang nỗ lực ở đây.”

1218257c0d3d69d1ed7b7214b5fcbc52.jpg

Anh Anders Petersen đến từ Đan Mạch.

Khi biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ, anh Anders Petersen đến từ Đan Mạch đã nói: “Thật khủng khiếp.”

a7acf26ab02644a1e5c2943414c1316f.jpg

Cô Frederique Braassen đến từ Hà Lan.

Cô Frederique Braassen đến từ Hà Lan đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các học viên đang bị bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc: “Tôi thành tâm chúc họ được bình an, mạnh khỏe và quan trọng nhất là hạnh phúc. Tôi hy vọng họ có thể sống một cuộc sống yên bình và tươi đẹp. Tôi cũng thành tâm chúc cho cuộc diễu hành này thành công.”

Ông Daniel đến từ Úc cho biết: “Điều đó [cuộc bức hại] thật tàn nhẫn. Tôi chân thành hy vọng rằng các hoạt động của họ [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] sẽ thành công. Ở Úc, tôi thường nghe nói về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất mong tình hình của họ sẽ được cải thiện.”

Bà Maria đến từ Bulgaria cho biết: “Tôi nghĩ việc người Nhật muốn giúp người Trung Quốc là rất tốt. Một vấn đề lớn như vậy ở một quốc gia như Trung Quốc cần được giải quyết bằng nỗ lực chung của toàn nhân loại. Nhờ cuộc diễu hành này, những người vốn không biết nhiều về vấn đề này như tôi có cơ hội tìm hiểu về sự việc . Vậy nên tôi nghĩ những hoạt động như vậy là không thể thiếu.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/14/497129.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/16/228891.html